22/08/2025
Ngọc hồ ở Chiêu Tô nước xanh ngắt đến mức phải hoài nghi là đã pha trộn với sơn màu. Nắng gắt giữa trưa màu nước thêm tầng phong phú, từ đầu nguồn nước chảy vào có màu đục ngầu chuyển dần sang xanh dương dậm. Ngọc hồ những năm tới sẽ thương mại hoá thành khu du lịch, từ thành phố Y Ninh mất gần 4 giờ đồng hồ lái xe.
Dọc đường đến đập nước Xiapuqihai, đang mùa thu hoạch lúa mì, những cánh đồng ở đây nhấp nhô các cuộn cỏ được máy cuộn chặt, dừng xe và có thể tự do đi vào. Những đồng hoa hướng dương nở rộ đầu tháng 8, đa số đều đã bị cắt phơi khô. Những cũng may mắn khi vẫn còn những vạt vụ muộn, bóc tách những hạt còn tươi thưởng thức món vui chơi một cách mới.
Đi sâu vào khu rừng và thảo nguyên, người dân đang chuẩn bị dần cho chuyến chuyển nhà vất vả nhất của năm, đưa đàn gia súc đến vùng chăn thả mùa đông.
Về đến Y Lê ngồi chuyến xe khách xuyên quốc gia, từ Y Lê - Trung Quốc đi Almatay - Kazakhstan. Almatay rất bình yên và nhẹ nhàng, dạo quanh thành phố, thưởng thức những món địa phương. Leo núi dọc đường ống nước để lên đến hồ lớn Almatay, cảnh sắc đẹp và vắng bóng người.