25/03/2025
✨ 8 CẤP ĐỘ TIẾN HÓA CỦA LINH HỒN ✨
Nguồn : hoc hanh p**c
Tại sao chúng ta ở đây trên Trái Đất ? cuộc hành trình này là gì?
Khi bạn hiểu được bức tranh rộng lớn hơn thì thật dễ dàng để tận hưởng cuộc sống. Bất kể điều gì có thể xảy ra thì bạn vẫn cứ tận hưởng cuộc sống và sống cuộc đời của mình 1 cách có ý nghĩa.
Vì vậy, đó là lý do tại sao bạn phải hiểu bản chất của linh hồn.
Khoa học tâm linh là khoa học của linh hồn.
Khoa học vật lý dạy chúng ta về vật lý, khoa học tâm linh dạy chúng ta về linh hồn.
Đầu tiên, chúng ta phải biết: hiện tại, chúng ta đang ở cấp độ nào trong sự tiến hóa của linh hồn và tiếp theo chúng ta nên làm gì?
Bất kỳ người nào bước chân vào con đường thiền định, thì theo mặc định, mức độ tối thiểu của họ phải là 1 linh hồn già, họ không phải là linh hồn trẻ.
Về cơ bản, có 8 cấp độ tiến hóa của linh hồn, khi bạn hiểu 8 phân loại này, bạn sẽ biết mình đang ở đâu trong các cấp độ tiến hóa của linh hồn.
Chúng ta cũng có 7 luân xa, tương ứng với các cấp độ tiến hóa của linh hồn.
🔴 Cấp độ 1: họ mang ý thức của luân xa 1 - Muladhara, với ý thức sinh tồn.
Họ tập trung vào ăn, ngủ, sinh sản. Họ được gọi là những linh hồn sơ sinh hay linh hồn trẻ thơ, họ mới đầu thai vài lần xuống Trái Đất, họ phải thích nghi với môi trường này. Vì vậy, đây là những người mà sự tập trung của họ chỉ vào vấn đề sống còn.
🔴 Cấp độ 2: họ mang ý thức của luân xa 2 - Svadhisthana, với ý thức vượt trội.
Họ vẫn tập trung vào sự sinh tồn, nhưng họ muốn đảm nhiệm vai trò lãnh đạo.
Svadhisthana có nghĩa là bạn muốn có sức mạnh, muốn kiểm soát người khác, muốn giỏi hơn người khác.
Nếu hàng xóm của bạn có 1 chiếc xe, thì bạn muốn có 2 chiếc xe.
Bạn muốn là người quản lý, trở thành nhà lãnh đạo của công đoàn, lãnh đạo chính trị, lãnh đạo tôn giáo. Nhưng bạn không lãnh đạo người khác dựa trên tình yêu thương và lòng trắc ẩn đối với mọi người. Mà bạn muốn trở thành người lãnh đạo, bởi vì cái tôi, bạn muốn thể hiện cho người khác thấy bạn thật tuyệt vời. Bạn muốn chứng tỏ rằng bạn tốt hơn người khác.
Vì vậy, họ luôn trong ý thức của bản ngã, họ luôn muốn mình tốt hơn người khác, vĩ đại hơn người khác.
🔴 Cấp độ 3: họ mang ý thức của luân xa 3 - Manipura, với tính chất học thuật.
Manipura có nghĩa là: nhìn bên ngoài, họ là những học giả lỗi lạc, họ có rất nhiều bằng cấp, họ có rất nhiều trang sức. Nhưng bên trong họ trống rỗng.
Chẳng hạn, có những chuyên gia rất giỏi, họ đọc rất nhiều các văn bản kinh thánh, văn bản tiếng Phạn, họ tỏ ra am hiểu nhiều thứ, họ có thể là những nhà bình luận đại tài. Họ có thể đọc thuộc làu làu kinh Bhagavad Gita. Những người này họ nghĩ rằng họ rất là tuyệt vời bởi vì những bằng cấp mà họ có, những thành tựu mà họ đạt được, những kiến thức mà họ biết, nhưng họ không có trải nghiệm về sự thật.
Ở mỗi cấp độ, bạn phải trải qua nhiều lần tái sinh. Sau một vài kiếp sống, họ tốt nghiệp từ cấp độ 1 lên cấp độ 2, rồi từ cấp độ 2 lên cấp độ 3.
Ở cấp độ 3, họ trải qua nhiều kiếp sống, sau đó, họ cảm thấy rất tệ về bản thân, họ cảm thấy rằng: bề ngoài, họ khoe khoang với thế giới rằng họ là những con người tuyệt vời. Họ giả vờ rằng họ biết nhiều thứ nhưng sâu thẳm bên trong họ trống rỗng. Bởi vì chính họ cũng biết rằng, họ không biết sự thật vì nó không nằm trong trải nghiệm của họ.
Nên họ không thể chịu đựng điều này thêm được nữa, họ không muốn giả vờ nữa. Đây là lúc họ đã tốt nghiệp để đi lên cấp độ tiếp theo.
🔴 Cấp độ 4: họ mang ý thức của luân xa 4 - Anahata. Luân xa tim liên quan đến sự im lặng.
Họ trở nên khiêm tốn, họ nói: tôi đã đọc nhiều sách, tôi đã tham dự nhiều hội thảo. Về mặt lý thuyết, tôi biết nhiều thứ nhưng tôi không có trải nghiệm thực tế. Vì vậy, tôi muốn trải nghiệm sự thật.
Lần đầu tiên, họ bắt đầu đi vào bên trong. Họ thực hành Mauna: tịnh khẩu. Hành trình tâm linh của họ bắt đầu, nhưng họ chưa có thực hành thiền định.
🔴 Cấp độ 5: họ mang ý thức của luân xa 5 - Vissudha, có nghĩa là sự thanh lọc.
Ở cấp độ này, sự tập trung của họ vượt ra ngoài sự thực hành im lặng.
Họ bắt đầu tập trung thực hành thiền định, họ đọc rất nhiều sách tâm linh. Trọng tâm duy nhất trong cuộc sống của họ là thiền định.
Vissudha có nghĩa là làm sạch cơ thể vật lý, làm sạch cơ thể năng lượng.
Họ bắt đầu thanh lọc ở cấp độ cao nhất, họ thanh lọc những thứ ở bên trong, họ dọn sạch tất cả các hành lý nghiệp chướng.
Sự thanh lọc này có thể xảy ra trong vài kiếp sống hoặc có thể xảy ra chỉ trong 1 lần sống, nó tùy thuộc vào sự chân thành và nghiêm túc của Người tìm kiếm sự thật.
Nhìn chung là mất vài kiếp sống để tốt nghiệp từ cấp độ này lên cấp độ tiếp theo.
🔴 Cấp độ 6: Họ mang ý thức của luân xa 6 - Ajna, ý thức của con mắt thứ 3. Nó có nghĩa là sự ra lệnh.
Bất cứ điều gì họ nói đều trở thành hiện thực. Nó hiển lộ 1 cách dễ dàng, bởi vì một khi họ đã thanh lọc cơ thể năng lượng, dọn sạch nghiệp chướng, họ thực hành thiền định chuyên sâu, họ có thể mở con mắt thứ ba, họ có thể nhìn thấy những thứ vượt ra ngoài thế giới vật lý, nhìn thấy những thứ siêu hình, họ có thể nhìn thấy sự thật.
Thì khi họ nói, có rất nhiều năng lượng, có rất nhiều sức mạnh bởi vì ngôn ngữ mà họ đang nói có rất nhiều trật tự, có sự logic.
Khi họ nói điều gì đó, mọi người sẽ lắng nghe, mọi người sẽ tôn trọng họ, bởi vì lời nói của họ có chứa sự thật.
Cấp độ của con mắt thứ ba còn có tên gọi khác, đó là luân xa của Guru, nó có nghĩa là họ trở thành giáo viên.
Lần đầu tiên, họ bắt đầu dạy thiền, dạy khoa học tâm linh. Họ là những giáo viên nhỏ, dạy ở địa phương cho những người xung quanh.
🔴 Cấp độ 7: Họ mang ý thức của luân xa 7 - Sahasrara
Họ trở thành giáo viên cấp cao, giảng dạy trên toàn thế giới. Họ trở thành hiệu trưởng. Họ thúc đẩy các giáo viên khác dạy thiền, dạy khoa học tâm linh. Họ trở thành những nhà lãnh đạo tâm linh.
Ý định của họ là trong sáng. Họ muốn tâm linh phải được tiếp cận đến nhiều người trên khắp hành tinh Trái Đất. Và sự thật sẽ được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác nên họ không chỉ giảng dạy mà còn tham gia vào các hoạt động hành chính. Họ trở thành những nhà quản lý, người sáng lập. Họ tập trung thành lập các Học viện tâm linh với trọng tâm là giảng dạy khoa học tâm linh.
Cùng với việc giảng dạy, họ tập trung vào việc phụng sự. Họ muốn giúp đỡ vô điều kiện, họ trở thành tấm gương về phụng sự vô điều kiện. Họ không có bất kỳ kỳ vọng nào, họ không mong đợi bất kỳ tên tuổi hay danh tiếng nào.
Họ mang ý thức: “Tôi làm điều đó, nhưng nó chỉ xảy ra thông qua tôi”, họ không có bất kỳ định danh “tôi và của tôi” nào ở đó.
Nếu bạn loại bỏ ý thức “me & mine”. Bạn phụng sự với ý thức nhân chứng, “no me, no mine”, điều đó có nghĩa là bạn đang phụng sự vô điều kiện.
Vì vậy, những người ở cấp độ 7 đã có sự giác ngộ cao.
🔴 Cấp độ 8: Họ trở thành bậc thầy vĩ đại. Đây là kiếp sống cuối cùng của họ.
Họ luôn ở trong ý thức oneness, ý thức của thần Krishna, ý thức của Đấng Christ.
Họ trở thành Avatar, người thế thân. Họ truyền cảm hứng cho toàn bộ Trái đất về dạy thiền, ăn thuần thực vật, dạy khoa học tâm linh.
Họ trở thành những vị Phật cười. Đối với họ, mọi thứ đều là lễ hội.
Ai đó vừa mới sinh ra, họ ăn mừng. Ai đó rời khỏi cơ thể vật lý, họ cũng ăn mừng.
Nếu ai đó đến với họ, họ sẽ vui. Nếu ai đó rời đi, họ cũng vui. Bất cứ điều gì đến và mọi thứ diễn ra trong cuộc sống, họ đều vui vẻ.
Họ mang ý thức Joker, nó có nghĩa là khi bạn đang chơi bài, bạn cầm lá bài Joker, đó là lá bài phù hợp ở bất kỳ đâu.
− Khi họ nói chuyện với trẻ nhỏ, họ giống như trẻ con.
− Khi họ nói chuyện với người khai sáng, họ nói ngôn ngữ của ánh sáng
− Khi họ nói chuyện với một người bình thường, họ nói ngôn ngữ đời thường.
Họ phù hợp ở khắp mọi nơi. Họ trở nên thân thiện với mọi người.
Họ luôn nhìn thấy Thượng Đế ở trong mỗi người. Họ nhận ra họ chính là Thượng Đế và mọi người họ gặp đều là Thượng Đế.
Họ nhìn thấy chính mình trong mọi người nên họ luôn ở trong ý thức hợp nhất.
👉 Đây là 8 cấp độ và bạn phải hiểu, ở mỗi 1 cấp độ, không có cấp độ nào cao hơn cấp độ nào, không có cấp độ nào thấp hơn cấp độ nào.
Nếu ai đó ở cấp độ 1, họ không hề kém hơn người ở cấp độ 8 vì anh ta chỉ mới có vài lần sống trên Trái Đất, anh ấy là một linh hồn trẻ thơ, kinh nghiệm sống của anh ấy ở đây còn rất hạn chế. Anh ấy giống như học sinh mẫu giáo.
Học sinh mẫu giáo sẽ hoàn hảo với trình độ nhận thức của lớp chồi.
Học sinh trung học phổ thông sẽ hoàn hảo với trình độ nhận thức của lớp 10.
Vì vậy, mọi người đều đúng theo quan điểm của họ.
Sự phân cấp này giúp chúng ta hiểu chính mình đang ở cấp độ nào, chứ không có ý coi thường bất kỳ ai.
Tâm linh là tất cả: về sự hiểu biết khoa học, về sự hội nhập, chứ không phải là về sự tách biệt. Vì vậy, khi bạn hiểu các cấp độ này thì không có sự phán xét.
Nếu bạn thấy ai đó luôn tập trung vào tiền bạc. Bạn nói: được rồi, ổn thôi, đó là cấp độ của anh ta và anh ta đúng ở cấp độ của mình.
Nếu ai đó tập trung vào cái tôi, tên tuổi, sự nổi tiếng. Bạn nói: được rồi, đó là đẳng cấp của anh ấy, không cần phải lo lắng về anh ta, anh ấy đúng từ mức độ nhận thức của mình.
Nếu ai đó chỉ quan tâm đến thực hành thiền, nhưng họ không quan tâm đến dạy thiền. Thì bạn nên hiểu đó là mức độ tiến hóa của họ.
Được rồi, mỗi người đều đang thể hiện tốt nhất trình độ nhận thức của riêng họ nên mọi người đều đúng từ quan điểm của họ.
Vì vậy, những sự hiểu biết này thực sự hữu ích cho bạn, để bạn biết mình đang ở cấp độ nào.
Bạn có thể dễ dàng nhận biết được cấp độ của người khác, nhưng thật khó để biết chính xác là mình đang ở cấp độ nào.
Bạn phải biết được, mình đang bị mắc kẹt ở đâu và cần phải làm gì để bạn không bị mắc kẹt ở đó, để đi lên cấp độ tiếp theo.
Ví dụ:
🔹Nếu bạn chỉ tập trung vào im lặng, Mauna - tịnh khẩu, thì cùng với Mauna hãy thực hành thiền định.
🔹 Nếu bạn chỉ tập trung vào thiền định, thì cùng với việc hành thiền, bạn bắt đầu dạy thiền.
🔹Nếu bạn đang dạy thiền, nhưng bạn không dạy toàn thời gian mà bạn chỉ dạy ở một mức độ nho nhỏ thì hãy tập trung vào việc dạy mọi người làm tốt nhất có thể. Bạn đang dạy thiền, thì cũng hãy tập trung vào việc phụng sự nhiều hơn.
Phụng sự mà không có “me & mine”, luôn ở trạng thái nhân chứng. Bạn càng phụng sự nhiều thì bạn càng đạt được trạng thái “no me, no mine”.
Bằng mọi giá, bằng mọi khả năng, bạn phải luôn tự nâng cấp trình độ của mình lên theo bất kỳ cách nào.
Bạn phải luôn luôn phụng sự, cho đi, cho đi, cho đi vô điều kiện, mà không có bất kỳ kỳ vọng nào cả.
Khi bạn cho đi, bạn làm đó, nó đang xảy ra thông qua bạn, nhưng bạn không có sự định danh “me & mine”, đó là ý thức mà bạn nên có. Và khi bạn đạt được điều đó, bạn là 1 vị thầy hạnh phúc.
~ Châu viết lại lời giảng của thầy Pradeep Vijay trong youtube: Understanding 'Purpose of Life', ngày 31/03/2024.
Nguồn: Cô Dương Thị Quỳnh Châu.