The Wild Life Chúng ta chỉ có một tuổi trẻ. Người khác có thể sống thọ hơn ta. Nhưng họ c

26/04/2026

One day in Thailand

25/04/2026
16/07/2024

Sống trên đời, “cảm ơn” là hai chữ cho dù không có tâm ý, chỉ cần bạn mở lời, người đối diện tất sẽ hài lòng.
Còn “xin lỗi” lại thứ mà để nói đúng cách có thể sẽ phải học mất cả một đời.

Nhìn từ chuyện những cặp đôi cãi cọ, hay trong tất cả những chuyện mâu thuẫn xung đột xảy ra giữa người với người, bạn có thấy trong rất nhiều hoàn cảnh, một người đã nói xin lỗi rồi nhưng mà người bên kia vẫn cảm thấy bất bình không? Thực chất họ phật ý không phải bởi vì hai chữ “xin lỗi” kia có được nói ra hay không mà bởi vì người đó thật sự vẫn không hiểu thứ tổn thương mất mát mà họ đã gây ra là gì?

Trước đây tôi là một người hay bị mất ngủ, thế nên tôi rất hiểu cảm giác khi ở cạnh một người mình yêu mà có thể ngủ ngon như một đứa trẻ thực sự có ý nghĩa gì. Khi bạn tìm được một người mà bản thân đủ tin tưởng lẫn cảm giác an toàn, tự tâm trí cũng sẽ không xao động nữa mà mặc nhiên chìm vào giấc ngủ. Bạn tin tưởng là người đó sẽ không làm hại mình, bạn đặt lòng tin rằng vì có người này nên chính bản thân mình từ giờ sẽ không cần lo lắng hay vô định về tương lai nữa.

Nếu như người khác có “lỗi” với bạn, thực chất là họ đã động chạm vào một ranh giới để bạn không còn có thể tin tưởng người này nữa.

Để nói xin lỗi sao cho đúng cách, bạn thật sự phải vượt qua được sự ích kỷ của chính mình để đặt mình vào hoàn cảnh của người khác, nhìn thấy con người họ từ cả lý tưởng đến giới hạn là gì. Bên trong ai cũng có những ranh giới nhất định không được vượt qua.

Chúng ta sinh ra có thể mang bản tính tự nhiên khác nhau, thế giới mà mỗi người nhìn thấy thực sự cũng không tương đồng. Thế nên, thứ duy nhất có thể bắt đầu kết nối hai con người chỉ có sự tôn trọng. Hai chữ “tôn trọng” ấy thực chất nghĩa là cho dù chúng ta có vô cùng xung khắc, tôi vẫn sẽ coi trọng sự tôn nghiêm của bạn, không vì thế giới quan của tôi mà coi sở thích của bạn là rác rưởi, không vì những điều hạn hẹp tôi từng biết mà cho rằng bản thân tôi đã thông tỏ cả cuộc đời của người khác.

Nếu coi “cảm ơn” là phép lịch sự tối thiểu trong nhân cách con người thì “xin lỗi” lại là thứ đo đếm chiều sâu của một cá nhân về chuyện đối nhân xử thế.

Trong tất cả những điều mà tôi biết, vẫn chỉ có một lời xin lỗi đúng cách là thứ duy nhất có thể hàn gắn tất cả mọi thứ.

Có lẽ tôi đã bỏ rơi cái nơi giãi bày tâm tư này quá lâu rồi, cũng chỉ vì cơm áo gạo tiền rồi theo đuổi cái người ta ngườ...
27/12/2022

Có lẽ tôi đã bỏ rơi cái nơi giãi bày tâm tư này quá lâu rồi, cũng chỉ vì cơm áo gạo tiền rồi theo đuổi cái người ta người ta gọi là “thành công” để rồi lao theo một cách mất phương hướng

Thành công của đời người, hay những đỉnh núi cao, dường như đều có một thứ ma lực thu hút con người chinh phục chúng. Thử thách ấy càng khó, thì giá trị khi đạt được sẽ càng đáng trân trọng.

Nếu mọi thứ đến một cách quá dễ dàng, hay khi bạn đạt được nó bằng sự giúp đỡ bên ngoài, cảm giác sau cùng sẽ không còn trọn vẹn nữa. Cho dù có người mang đến được cho bạn cả một cơ đồ, thì đó cũng không phải là thứ mà bạn nắm giữ được. Mỗi thành công đều có cái giá của riêng nó, mỗi thứ trên đời để nắm giữ cũng đòi hỏi một người phải có thực lực riêng.

Chính vì thế mà con đường khảo luyện để đi tới thành công là một hành trình mà không thể có đường tắt, cũng không thể mong một sớm một chiều là có được. Đến một lúc, những người theo đuổi thành công rồi sẽ học được cách làm quen với những điều kiện khó khăn, luôn tìm cách lội ngược dòng để tạo ra chiến thắng.

Tôi nghĩ trong thứ gọi là “mấy lần 10 năm” bên trong mỗi con người, chỉ cần đứng ở một điểm bất kỳ trên con đường ấy, th...
31/05/2022

Tôi nghĩ trong thứ gọi là “mấy lần 10 năm” bên trong mỗi con người, chỉ cần đứng ở một điểm bất kỳ trên con đường ấy, thì cũng đã có rất nhiều cảm xúc lẫn lộn.

Tâm lý học đã chỉ ra rằng nỗi sợ và hy vọng vốn là hai thứ nhị nguyên không thể tách rời. Chỉ cần bạn rất hy vọng đạt được một điều gì đó, bạn cũng sẽ bắt đầu chịu đựng nỗi sợ về việc sẽ ra sao nếu như mình đã cố gắng rất nhiều mà vẫn không thể có được.

Điểm khởi đầu của con đường nào cũng được đi bằng rất nhiều kỳ vọng, nhưng đó cũng đồng thời là khoảng thời gian đầy thách thức của việc càng đi càng thấy núi cao hơn. Đi được tới 5 năm, ai rồi cũng phải trải qua rất nhiều chuyện mệt mỏi, chỉ có một chút là thành tựu là người bạn đồng hành vẫn luôn an ủi. Ở chặng 8 năm, mọi thứ trong đầu lúc ấy thuần tuý chỉ còn là nghị lực.

Giữa một chặng đường đầy chán nản nào đó, có lẽ, rồi bạn cũng sẽ bắt gặp hình ảnh bản thân đang tự vực chính mình dậy để đeo đuổi thứ mà năm xưa đã xác định ở trong lòng. Đến khi bạn học được kỹ năng ấy rồi, thất bại nào cũng sẽ không còn đáng sợ nữa, vì chỉ cần bạn còn đi được tiếp, đích đến sẽ còn ở gần hơn.

Ở tuổi này, thỉnh thoảng tôi vẫn nghĩ về đam mê. Rồi có một lần, tôi nhận ra rằng đam mê là thứ mà nếu không còn nó nữa, cuộc đời hẳn là sẽ rất buồn.

Mỗi khi soi chiếu lại bản thân, ai rồi cũng sẽ nhận ra có nhiều thứ đã không được như ý. Với những người cầu toàn thì điều ấy có lẽ sẽ còn thêm phần dằn vặt. Nhưng mà cuộc đời là vậy. Nếu chỉ vì mất đi một con tốt mà bỏ cả ván cờ thì thật là vô nghĩa. Chấp nhận bản thân ở thực tại, và dù nó có thể nào vẫn tiếp tục vươn lên mới là thứ đạo lý mà sẽ đưa được bạn đi xa.

Khi bạn ngừng hành hạ bản thân về những điều bất công và tiêu cực ở cuộc đời, trong trạng thái bình tâm ấy, bạn cũng sẽ không còn bận tâm đến nó nữa. Có lẽ, đó cũng chính là lý do mà năm xưa cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn từng nói: “Có những ngày tuyệt vọng cùng cực, tôi và cuộc đời đã tha thứ cho nhau”.

Thời gian gần đây, tôi học được rằng sự tập trung là một dạng tài sản còn quan trọng hơn cả tiền, hay thời gian. Nói một cách đơn giản, tập trung chính là thứ tài nguyên mà chúng ta đánh đổi để đạt được những gì mình khao khát. Khi không còn để những ham muốn nhất thời và áp lực tâm lý làm bản thân bị phân tâm, bạn mới có thể làm ra được nhiều nhất. Sau cùng, đó là con đường để đi tới mục tiêu nhanh nhất.

“ có những ngày, ta thấy mình chông chênh giữa cuộc đời của chính mình “ Không lý tưởng, không m...
21/05/2022

“ có những ngày, ta thấy mình chông chênh giữa cuộc đời của chính mình “

Không lý tưởng, không mục đích, không biết ta đã, đang sẽ làm gì để đi qua những ngày tháng phía trước,

Ta thấy mình nhỏ bé, cô đơn giữa biển người đông đúc, có lúc lại thấy vô cùng khó khăn khi tìm được một người ở bên lắng nghe ta nói.

Ta vẫn cười, vẫn nói, vẫn ăn những gì ta muốn, làm những gì ta thích cuộc sống vẫn diễn ra theo đúng quy luật của nó nhưng phải chăng khi người ta không tìm ra được mục đích sống của mình đồng nghĩa với việc họ không tìm ra được niềm vui trong cuộc sống,

Ta lại thấy mình lạc lõng trong cái thế giới to lớn này, sống trong cả biển người nhưng lại không có lấy một người hiểu ta, không có ai nắm lấy tay ta khi ta muốn buông xuôi tất cả.

Ta thấy mình chơi vơi, không điểm tựa, rồi ta lại muốn một mình,
Lại cô đơn và chênh vênh!

Nếu mà thoát sanh kiếp này dễ vậyCó phải thì ai cũng đã làm hết rồi sao?Nhiều khi nghĩ vòng nghĩ quanh rồi lại sợ vì sau...
16/05/2022

Nếu mà thoát sanh kiếp này dễ vậy
Có phải thì ai cũng đã làm hết rồi sao?
Nhiều khi nghĩ vòng nghĩ quanh rồi lại sợ vì sau lưng quá nhiều trách nhiệm gánh vác. Gục ngã buông bỏ thì dễ chứ còn ở lại mà chống chọi hàng ngày mới khó.
Ta đến với đời bằng tiếng khóc thế nên đời chẳng bao giờ là dễ dàng cả.
Đến với đời hai bàn tay trắng rồi lìa đời rồi cũng lại trắng tay chẳng đem theo được gì, chỉ có những hình ảnh, ký ức và những niệm là thứ cuối cùng được nhớ lại trước khi nhắm mắt xuôi tay.
Vì thế dấu diếm làm chi những cảm xúc, những tình cảm, những câu chuyện. Còn được nhìn thấy nhau thì vẫn còn là những kỷ niệm. Đừng che dấu nữa !

Xin lỗi vì đã có những ngày tiêu cực!

Yêu và hận, phải xé từng mảnh trái tim mới nhận ra chân thành là chân lý. Đúng và sai, phải đi một chặng đường dài, quay...
06/05/2022

Yêu và hận, phải xé từng mảnh trái tim mới nhận ra chân thành là chân lý. Đúng và sai, phải đi một chặng đường dài, quay đầu nhìn lại mới phát hiện thực ra không quan trọng. Được và mất, phải va vấp trầy trật mới thấm thía công sức đã bỏ ra.

Trưởng thành đòi hỏi sự trả giá. Cuộc sống dễ dàng quá thì chỉ là sự ngộ nhận ngọt ngào.

Có những người nhìn vào nỗi buồn của người khác và cho rằng nó thật xàm xí. Họ bĩu môi chê ...
05/05/2022

Có những người nhìn vào nỗi buồn của người khác và cho rằng nó thật xàm xí. Họ bĩu môi chê bai "có vậy cũng buồn", "yếu đuối cho ai xem", rồi vỗ ngực tự cho mình từng trải, nỗi đau của mình lớn hơn nhiều mà mình vẫn mạnh mẽ vượt qua đấy thôi.

Đôi khi, chúng ta quên mất rằng mỗi người đều có một giới hạn nhất định của bản thân. Người đã quen sung sướng thì một cái đứt tay đã là ám ảnh. Người đã quen khó khăn, thì sóng gió cỡ nào cũng chỉ nhẹ nhàng như mây trôi.

Nỗi đau với ai cũng là trạng thái mệt mỏi, khó khăn và bất lực. Cho dù là làm ăn thất bại, chia tay người yêu hay mất đi ai đó.

Niềm vui cũng thế. Có người phải được đi du lịch nước ngoài mới là thích thú, nhưng có những người chỉ ngày ngày muốn một cuộc sống thảnh thơi.

Cuộc sống mỗi người mỗi khác, chúng ta chẳng ai có quyền đánh giá những người còn lại cả. Càng không cần phải quan tâm tới những cao sang, đau khổ của họ.

Chỉ cần biết mình muốn gì trong cuộc sống này và đi đúng hướng con đường mình đặt ra là đủ. Bớt quan tâm thì bớt suy nghĩ. Hy vọng có thể nhẹ đầu mà sống tiếp những tháng ngày đầy biến động sau này….

Một đoạn đường, nếu đi lâu mà không nhìn thấy hy vọng thì nên thay đổi phương hướng.Một sự việc, nghĩ đã nhiều vẫn không...
01/05/2022

Một đoạn đường, nếu đi lâu mà không nhìn thấy hy vọng thì nên thay đổi phương hướng.
Một sự việc, nghĩ đã nhiều vẫn không mở được nút thắt trong lòng thì nên buông xuống.
Một số người, qua lại lâu ngày vẫn không cảm nhận được sự chân thành thì hãy rời xa.
Một lối sống, áp dụng một thời gian dài vẫn không tìm thấy niềm vui thì nên chọn cách thay đổi.
Hạnh phúc là để cảm nhận, không phải để ba hoa.
Công danh là để cống hiến, không phải để kiêu mạn.
Vật chất là để sử dụng, không phải để khoe khoang.
Tiền bạc là để chi tiêu, không phải để so lường.
Cuộc sống là để trải nghiệm, không phải để toan tính.

ที่อยู่

Bangkok

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ The Wild Lifeผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

แชร์