05/11/2024
HAPPY MOTHER’s DAY
MẸ TÔI - NGƯỜI PHỤ NỮ VĨ ĐẠI
“Mẹ” – tiếng gọi thân thương và tràn đầy
cảm xúc. Một tiếng đơn giản, ngắn gọn nhưng chất chứa giá trị thiêng liêng của tình yêu thương mà Mẹ đã dành cho con.
Nhắc đến Mẹ tôi
bao gồm trong đó những gì là sự tinh túy, là sự dịu dàng, là sự mạnh mẽ, là sự hy sinh của Mẹ dành cho chị em tôi từ khi thành hình trong bào thai, lúc chào đời cho đến khi trưởng thành chúng tôi luôn được bàn tay mẹ chăm bẵm, chở che.
Mẹ tôi là giáo viên một trường tiểu học nổi tiếng của Hanoi. Ngày đó là thời kỳ bao cấp nên với đồng lương giáo viên ít ỏi không đủ chi phí cho đời sống gia đình nên Mẹ tôi phải làm thêm rất nhiều công việc ngoài giờ dạy ở trường để lo cho gia đình tôi có cuộc sống đủ đầy và hai chị em tôi được học ở những trường tốt . Mẹ bảo “ hai chị em con muốn có cuộc sống sung sướng sau này thì phải cố gắng mà học . Chỉ có học mới thoát được cái nghèo”.
Cuối cùng, chị em tôi cũng đền đáp được công lao của Mẹ là hai chị em đều nhận được học bổng đi học ở Mỹ và Canada từ high school.
Hai chị em tôi đi học xa, có học bổng nên Mẹ không phải lo nhiều về tiền bạc cho hai chị em tôi nữa. Tuy vậy Mẹ vẫn chăm chỉ làm việc như cũ vì Mẹ đã lập ra Trung tâm dạy nghề nhân đạo và đón các em mồ côi, khuyết tật về nuôi dưỡng, dạy
nghề và tạo việc làm cho các em.
Mẹ bảo : Mẹ làm vậy để tạo phước đức cho chính Mẹ và cho các con.
Thấm thoắt đã mấy chục năm trôi qua . Hai chị em tôi đều đã trưởng thành, có gia đình riêng và lập nghiệp ở Mỹ và Úc .
Mẹ tôi đã ngoài 60 tuổi tuy nghỉ hưu nhưng Mẹ vẫn tích cực tham gia các hoạt động cộng đồng.
Sau covid 19 Mẹ sang Mỹ sống với gia đình tôi để giúp đỡ vợ chồng tôi chăm sóc mấy đứa nhỏ. Ngoài việc nấu ăn, giặt đồ , dọn dẹp nhà cửa thì Mẹ đã trở thành một bác Nông dân thực thụ tại VU GIA TRANG ( trang trại trồng trái cây của gia đình tôi tại Fallbrook Cali) với các công việc mà trước đây mẹ chưa từng làm như: Chăm sóc bầy chó, đàn gà vịt, bầy dê, trồng hoa, phụ giúp việc cắt tỉa cành, thụ phấn nhân tạo và ghép cành …
VU GIA TRANG của chúng tôi có: 400 cây
mãng cầu ; 1000 cây bơ ; 400 cây thanh long và nhiều loại trái cây khác …
Bất cứ việc gì Mẹ cũng làm rất xuất sắc.
Làm việc suốt cả ngày nhưng Mẹ tôi vẫn luôn dành thời gian để tận hưởng những giây phút thư giãn của mình ở trang trại VU GIA TRANG của chúng tôi với sở thích duy nhất là : Chụp hình post FB.
Mẹ là vậy đó vẫn luôn hy sinh bản thân mình để lo cho các con cháu .
Có MẸ thật hạnh phúc phải không các bạn!
HAPPY MOTHER’s DAY - Người phụ nữ vĩ đại của đời con!