19/09/2026
⭐️REVIEW ĐÀ NẴNG - HỘI AN 3N3Đ
Đà Nẵng - Hội An đi rồi lại muốn đi tiếp^^
🌷Lịch trình:
👉Day 1: HỘI AN – RỪNG DỪA- PHỐ CỔ
Ngày đầu mình ở Hội An, lúc vừa xuống máy bay anh chủ homestay đã chủ động gọi điện cho mình, và bảo là có khách trả phòng sớm nên là mình được check in luôn khi đến Hội An. Yêu cực kỳ luôn ạ ^^
- Các bạn nên đi Rừng dừa bảy Mẫu vì chụp ảnh sống ảo ở đây đẹp lắm nha,nhiều hoạt động sôi nổi lắm. Phải khen chú lái thuyền nhiệt tình chụp ảnh cho bọn mình lắm á hihi. Ở đây có món chè dừa nước các bạn nên thử nha^^
-Đi Biển An Bàng (Biển này hoang sơ, cũng rất đẹp)
- Tối dạo phố cổ về đêm, thả đèn hoa đăng rồi ăn vặt…
Tiếc là Phố cổ Hội An 21h họ đã bắt đầu dừng mọi hoạt động buôn bán, ăn chơi rồi nên mọi người cân nhắc đi sớm chút…
👉Ăn gì ở Hội An:
1. Bánh mỳ Phượng (2B Phan Châu Trinh, Hội An)
2. Cao lầu
3. Nước mót Hội An
4. Cơm gà Bà Buội (22 Phan Châu Trinh)
5. Mỳ Quảng
👉Day 2: ĐÀ NẴNG- CHÙA LINH ỨNG
- Check out homestay Hội An => Đà Nẵng.
-Điểm đến đầu tiên là Chùa Linh Ứng, vì cũng gần trưa nên là rất nắng nên chỉ tham quan một lát rồi đi ăn trưa. Chụp ảnh thì cứ nhăn như khỉ vì nắng quá
-Ăn trưa tại Hải sản Bà Rô (18 Lý Tử Tấn, Sơn Trà, Đà Nẵng) Hải sản ở đây mình thấy tươi, mấy món xào thì hơi nhiều dầu mỡ xíu nên hơi ngấy, còn món xào cay nếu ai không ăn được cay thì bảo họ cho ít ớt thôi ạ. Nhìn chung giá rẻ, hải sản ăn ngập mồm hihi
-Check in khách sạn ở Đà Nẵng (Vì phòng có sẵn nên được check in sớm) Nói thật view phòng ở đây đẹp lắm, sống ảo sang chảnh luôn, lại gần biển nữa chứ... Service cũng cực kỳ tốt, nhân viên thì thân thiện. Cả chiều bọn mình ở phòng nghỉ ngơi, vì sáng đi rất mệt rồi. Thời tiết Đà Nẵng hôm đó cũng 32°C rất nắng huhu
-Tắm biển tại bãi biển Mỹ Khê trước mặt khách sạn luôn (đi bộ 2p là tới)
- Ăn tối tại Bánh xèo Bà Dưỡng: K280/23 Hoàng Diệu, quận Hải Châu. Mình gọi bánh xèo và nem lụi ăn thử, điểm đặc biệt nhất ở đây là quả nước chấm, thơm và béo ngậy.
Ăn xong mình qua ăn chè Thái Liên (189 Hoàng Diệu, quận Hải Châu)chè ở đây đầy đặn, béo và thơm!
- Đi dạo cầu tình yêu, cầu Rồng, và đi chợ đêm Sơn Trà. Chợ bán nhiều đồ, mũ, kính, phụ kiện đi biển, quần áo các kiểu,.. Bạn nào quên đồ ở nhà thì ra đây mua phụ kiện không thiếu gì luôn. Đồ ăn vặt ở đây cũng chỉ có xiên bẩn, bánh tráng nướng…vv
👉Day 3: ĐÀ NẴNG
Hôm nay bọn mình chỉ ăn và ăn này^^
-Ăn sáng tại Khách sạn (Tầng 3) Đồ ăn buffet sáng ở khách sạn đa dạng, nhiều món. Ăn xong thì mình lên bể bơi vô cực của khách sạn ở tầng 25, ngồi café xong rồi xuống bơi^^ view đẹp lắm!
-Ăn trưa tại Hải Sản Năm Đảnh K19/H59/38 Trần Quang Khải. Mọi người review quán này nhiều nên cũng đi thử, quán nằm tít mãi trong ngõ, đi mãi mới thấy. So với Bà Rô thì ở đây rẻ hơn xíu, nhưng theo mình thấy hải sản không tươi bằng, ăn thì cũng ok.
-Chiều đi cầu Rồng, cầu Tình Yêu hóng gió.
Tiếp đó mình qua chợ Bắc Mỹ An ăn thử kem bơ cô Vân, bơ béo béo thơm thơm vị rất đặc biệt. Tiếp đó mình ăn thử bánh căn, rồi về lại khách sạn.
-Tối ăn tại Bếp Của Ngoại: 136B Yên Bái, Hải Châu, TP Đà Nẵng (Quán ngon, không gian đẹp, giá cũng rẻ)
🍀 Kết thúc cuộc hành trình 3N3Đ! Và nhất định mình sẽ quay lại Đà Nẵng vào dịp gần nhất! Chúc mọi người có một chuyến đi Đà Nẵng- Hội An thật vui vẻ ạ.
Cảm ơn chia sẻ của bạn Huệ Ling 🫶