21/02/2024
🌟ĐÓNG VAI MỘT NGƯỜI TRẢI NGHIỆM CHÍNH QUÊ HƯƠNG CỦA MÌNH SẼ NHƯ THẾ NÀO?🤔
Tết năm nay thật đặc biệt đối với mình! Khác với những năm khác, không còn ăn, ngủ rồi rửa bát hoặc là ngồi bàn tròn để cược ván đỏ đen nữa 😂 Có lẽ môi trường học tập và làm việc ở Hà Nội khiến mình bị ngột ngạt, có lúc muốn bỏ tất cả về chống lầy rồi đấy🤣🤣 nhưng tiếc là không ai lấy kkkk. Những lúc như thế mình rất “thèm” không khí trên quê hương mình cảm giác thoải mái, tự do, tự tại.
Chính vì vậy, tết năm nay được dịp về mình đã quyết định đóng vai thành người trải nghiệm, khám phá xem Điện Biên mình có bao nhiêu cảnh đẹp.
Đúng thật! Là phải đi mới biết được😁 rất rất nhiều nha quý vị kkkk. Mùng 2 tết mình cùng gia đình lên bản Pá Chả - xã Pá Khoang, phải nói rất thích thời tiết ở đây, mát mẻ đôi lúc lại se lạnh đúng cái không khí của tết kkkk dọc đường đi người người qua lại tấp nập, ai cũng nở nụ cười trên môi chúc nhau những câu chúc mừng năm mới🥰 mình có bắt gặp những chú ngựa đang ăn cỏ đây này😂 trông chúng khá cao phải không 😂😂. Và mình có được vào ăn tết “ké” cùng mọi người trên này nữa đấy, người dân thân thiện khỏi phải nói rồi 😊 Những món ăn đặc trưng ngày tết của đồng bào dân tộc Thái được bày lên mâm, hương vị rất đặc biệt luôn ấy, rồi cùng nhau nâng chén rượu nồng trao nhau câu chúc đầy thân thương, một kỉ niệm đáng nhớ đối với mình🥰
Chưa hết đâu bà kon😅, mùng 5 tết mình cùng một người bạn “khá” thân tên Giang mình xin phép dấu tên nhé😜 bọn mình dậy sớm lắm, 8h30 mình mới xuất phát từ thành phố Điện Biên🤣🤣. Thật ra chuyến đi này bọn mình không có kế hoạch gì, cứ quan niệm là đi đến đâu có cảnh đẹp thì dừng. Bọn mình đi dọc đường Quốc Lộ 279, thấy chỗ có cảnh đẹp là 2 đứa nháo nhào lên dừng để chụp ảnh quay video 😂 đúng chất đi bụi kkkk.
Một điều rất đặc biệt là hôm tụi mình đi có một số bản làng tổ chức lễ hội khai xuân và bọn mình đã rất hào hứng cất vội xe để vào tham gia cùng 😂 bọn mình vào tận 2 bản lận haha, các hoạt động được tổ chức tại lễ hội đều là các hoạt động trò chơi truyền thống của đồng bào dân tộc nơi đây như: ném còn, kéo co, đi cà kheo…. rất đáng để trải nghiệm nha.
Nói một chút về cảnh quan ở đây. Dọc đường đi mình dừng lại khá nhiều, thật sự một người thích giản dị, mộc mạc như mình thấy rất đẹp, yên bình, có lúc thấy thơ mộng nữa chứ😅 một điều mình rất thích đó chính là người dân rất thân thiện, đến đâu cũng thấy cười thoai 😁. Thời tiết trên Điện Biên thì khỏi phải lói, ai đang muốn thoát khỏi sự nồm ẩm hay mưa phùn thì “trốn” lên Điện Biên tận hưởng cái nắng dịu và chút hương gió Lào thì quá tuyệt vời 😄.
Mình chắc rằng đa số ai cũng như mình là người Điện Biên nhưng chưa tự đi khám phá quê hương mình có gì đẹp kkkk, nếu có cơ hội hãy thử nhé! Rất thú vị đó😊. Nếu những ai thích khám phá, trải nghiệm, thích sự yên bình, không khí trong lành thì Điện Biên là một điểm đến không thể bỏ lỡ nhé hihi.
Thôi dài dòng quá🥲 hôm nào kể tiếp. Cảm ơn mọi người đã đọc đến những dòng chữ cúng cuồi này nhé!😆
________________________________