Ghiền du lịch

Ghiền du lịch Tips du lịch

29/04/2025

[CUỘC THI "LĂNG KÍNH LỊCH SỬ TRONG LÒNG NGƯỜI TRẺ"]
Bài dự thi số 27: “BỨC THƯ GỬI TỪ TRÁI TIM ĐẾN TRÁI TIM”
Thí sinh: Đỗ Thị Hà - QH2024-S GD3.N8
—————
🚨 Thời gian mở cổng bình chọn!
Từ 08h00 Chủ Nhật (27/04/2025) đến 08h00 Thứ Ba (29/04/2025)
- Cách thức bình chọn:
⭐Bước 1: Ấn nút theo dõi fanpage “Liên Chi Đoàn Khoa Quản lý Giáo dục, Trường Đại học Giáo dục – ĐHQGHN”
⭐Bước 2: Bấm Like/ Comment/ Share tác phẩm bình chọn Bài share phải đi kèm hastag .
( Lưu ý: Người tham gia bình chọn phải ấn nút theo dõi fanpage “Liên Chi đoàn khoa Quản lý Giáo dục, Trường Đại học Giáo dục – ĐHQGHN”)
- Cách tính điểm:
+ 1 Like (Biểu tượng cảm xúc) = 2 điểm
+ 1 Comment = 1 điểm
+ 1 Share = 3 điểm
+ Tổng số điểm bình chọn bằng tổng điểm của lượt “like”, “comment”, “share” tác phẩm đó.
—————
Hà Nội, ngày 22 tháng 4 năm 2025.
Thân gửi thế hệ trẻ của một đất nước anh hùng!
Khi thời gian đưa chúng ta xa dần những năm tháng rực lửa của lịch sử, điều gì còn lại? Là những trang sách cũ kỹ, hay những câu chuyện đã nhuốm màu của thời gian? Không, điều còn lại chính là ngọn lửa bất diệt trong trái tim mỗi người Việt, là ánh sáng dẫn lối cho những thế hệ mai sau.
Ngày 30/4/1975- một ngày không chỉ ghi dấu chiến thắng mà còn thắp sáng niềm tự hào bất tận của cả một dân tộc anh hùng. Đó là ngày đất nước ta thống nhất, là ngày những giọt máu và nước mắt đổi lấy tự do, là ngày mà đoàn kết dân tộc trở thành sức mạnh vô song. Chiến thắng ấy không phải là điều ta chỉ nhớ về, mà phải là nguồn cảm hứng để chúng ta sống và cống hiến hơn nữa để xứng đáng với những hy sinh của cha ông.
Người trẻ của hôm nay,
Chúng ta được trao tay ngọn cờ của hòa bình và độc lập, ngọn cờ ấy không phải điều may mắn, mà là thành quả. Từ những máu xương đã đổ, từ những giấc mơ và hoài bão còn dang dở của bao lớp thanh niên ra đi chiến đấu theo tiếng gọi của Tổ quốc. Ngọn cờ ấy là lời hứa, thề của thế hệ đi trước trao lại, chúng ta phải giữ vững bằng trí tuệ và nghị lực, bằng đôi tay biết lao động, và trái tim luôn thắp sáng niềm tin. Như Tố Hữu có viết: “Ta đi giữa một rừng hoa gió Ôi! Tổ quốc giang sơn rực rỡ... ".
Ngọn cờ ấy, là ánh sáng dẫn lối, là niềm tự hào vô tận, là trách nhiệm lớn lao. Trong mỗi hành động, hãy giữ lấy sức mạnh tinh thần, Để ngọn cờ luôn bay cao, để đất nước mãi trường tồn. Trong mỗi hành động, hãy giữ lấy sức mạnh tinh thần, Để ngọn cờ luôn bay cao, để đất nước mãi trường tồn.
Khi tôi nghĩ về chiến thắng 30/4 lịch sử, lòng tôi trực trào bao cảm xúc, những câu chuyện không thể kể hết bằng lời: câu chuyện của những con người trẻ tuổi như chúng ta, nhưng họ đã sống, chiến đấu và hy sinh vì lý tưởng lớn lao. Họ đã đánh đổi tuổi trẻ để thế hệ chúng ta hôm nay và mai sau có thể tự do học tập, sáng tạo và mơ ước.
“ Họ đã sống và chết
Giản dị và bình tâm
Không ai nhớ mặt đặt tên
Nhưng họ đã làm ra Đất Nước"
(Nguyễn Khoa Điềm)
Lá thư không chỉ là lời nhắn gửi đến mỗi người Việt Nam máu đỏ da vàng, mà còn là ngọn lửa thắp lên giữa bầu trời hoài niệm, để tưởng nhớ một thời xưa cũ đầy máu lửa và hy sinh của lớp lớp, người người. Nhưng hơn thế nữa, nó là lời kêu gọi mạnh mẽ từ trái tim, rằng lịch sử không chỉ để nhớ, mà để sống mãi trong nhịp đập của chúng ta hôm nay và tương lai mai sau.
Các bạn trẻ thân mến,
Hãy để tiếng nói của chúng ta không chỉ là hồi tưởng về chiến thắng, mà còn là lời hứa hẹn cho một tương lai rạng ngời. Hãy cùng nhau xây dựng đất nước giàu đẹp, để mỗi trang sử mới đều là niềm tự hào nối dài từ chiến thắng .
Đỗ Thi Hà - Chi đoàn GD3.N8
_________________________________________
LIÊN CHI ĐOÀN KHOA QUẢN LÝ GIÁO DỤC
📍Email: [email protected]
📍Thông tin liên hệ:
Bí thư: Nguyễn Thị Thu Hằng (0947.120.845)
📍Fanpage: https://www.facebook.com/share/1ADVqdm7jX/

Adresse

Democratic Republic Of The

Téléphone

+84367888894

Site Web

Notifications

Soyez le premier à savoir et laissez-nous vous envoyer un courriel lorsque Ghiền du lịch publie des nouvelles et des promotions. Votre adresse e-mail ne sera pas utilisée à d'autres fins, et vous pouvez vous désabonner à tout moment.

Contacter L'entreprise

Envoyer un message à Ghiền du lịch:

Partager