Melala Travel

Melala Travel Công ty TNHH Melala Travel

Em muốn nói kỹ một lần về chuyện thời gian, vì đây là thứ khiến nhiều nhà lỡ chuyến mùa đông dù rất muốn đi.Chuyện thứ n...
19/09/2026

Em muốn nói kỹ một lần về chuyện thời gian, vì đây là thứ khiến nhiều nhà lỡ chuyến mùa đông dù rất muốn đi.

Chuyện thứ nhất là visa. Trung Quốc dịp cuối năm hồ sơ xin visa dồn rất đông, thời gian xử lý có thể lâu hơn ngày thường. Nếu để sát ngày mới làm, lỡ trục trặc giấy tờ là không kịp xoay.

Chuyện thứ hai là vé máy bay. Giai đoạn cận Tết dương lịch rồi Tết âm lịch là cao điểm nhất năm, vé hết nhanh và giá tăng mạnh theo từng tuần. Cùng một chuyến, đặt tháng 9 và đặt tháng 12 có thể chênh nhau đáng kể.

Chuyện thứ ba là khách sạn có sưởi ở Cáp Nhĩ Tân đúng mùa lễ hội cũng kín phòng sớm.

Em nói mấy điều này không phải để hù anh chị đặt gấp. Em chỉ muốn anh chị chủ động. Ai lên kế hoạch từ tháng 9-10 thì thong thả chọn ngày đẹp, giá tốt, không phải chạy đôn chạy đáo phút chót.

Anh chị chưa cần chốt gì, chỉ cần nhắn em ngày nghỉ dự kiến của nhà mình, em xem lịch rồi nói thật còn kịp thoải mái hay đã gấp. Zalo 0971793609.

Có chị hỏi em cả nhà bốn người, có bé con, có bà ngoại, đi Thành Đô Trùng Khánh mùa thu có hợp không. Em nói hợp, nhưng ...
19/09/2026

Có chị hỏi em cả nhà bốn người, có bé con, có bà ngoại, đi Thành Đô Trùng Khánh mùa thu có hợp không. Em nói hợp, nhưng phải xếp lịch khéo.

Thành Đô có gấu trúc, cái này trẻ con mê tít, mà đi xem cũng nhẹ nhàng, không leo trèo. Bà ngoại thì thích cảnh, thích trà, thích phố cổ, Thành Đô có đủ. Đoạn Cửu Trại cảnh đẹp nhưng đi lại xa và nhiều, nên em thường giãn ra, chừa thời gian nghỉ, không dồn để bà và bé không đuối.

Trùng Khánh thành phố núi, đi bộ hơi lên xuống, em sẽ né mấy đoạn dốc gắt, chọn điểm dễ đi. Ăn uống thì lẩu cay có thể chỉnh loại ít cay cho hợp cả nhà.

Điểm em muốn anh chị yên tâm là đi tự túc nhưng có đội bên Trung Quốc trực 16 trên 24, có người lớn tuổi và trẻ nhỏ mà kẹt gì thì luôn có người đỡ giúp.

Màu lá thu thì tùy thời tiết, em không hứa chắc, chỉ chọn khung ngày xác suất đẹp cao.

Anh chị đi cả nhà, nhắn em số người và độ tuổi, em xếp lịch vừa sức cho mình.

Anh chị biết Bắc Kinh đẹp nhất mùa nào không. Với em là mùa thu, không bàn cãi.Bắc Kinh mùa hè nóng và đông, mùa đông th...
19/09/2026

Anh chị biết Bắc Kinh đẹp nhất mùa nào không. Với em là mùa thu, không bàn cãi.

Bắc Kinh mùa hè nóng và đông, mùa đông thì lạnh cắt da. Nhưng tháng 9 tháng 10, trời trong veo, nắng vàng, lá cây bắt đầu chuyển màu. Đứng trên Vạn Lý Trường Thành nhìn dãy núi trải dài với những vệt lá đỏ lá vàng, cảm giác đó khó tả lắm. Cố Cung với những mái ngói vàng dưới nắng thu cũng lộng lẫy hơn hẳn.

Em mách anh chị một chỗ ít người Việt biết: Hương Sơn ở ngoại ô Bắc Kinh, mùa thu cả sườn núi đỏ rực lá phong. Người Trung kéo nhau đi ngắm rất đông, mình biết thì thêm vào lịch được một buổi rất đáng.

Bắc Kinh rộng, tàu điện ngầm chằng chịt, lần đầu tới dễ ngợp. Cái này em hiểu vì chính em lần đầu cũng quay như chong chóng. Nhưng quen cách đọc tuyến rồi thì đi lại rất tiện và rẻ.

Đội em lo phần định hướng, đặt vé vào Cố Cung với Trường Thành, mấy chỗ hay kín vé nếu không đặt trước.

Anh chị tính ngắm thu Bắc Kinh năm nay, nhắn em, em gợi ý thời điểm lá đẹp nhất để canh đi cho trúng.

Không biết tiếng Trung có tự đi Tây An được không? Được, nếu anh chị có 3 app với một người phiên dịch online lúc kẹt. M...
19/09/2026

Không biết tiếng Trung có tự đi Tây An được không? Được, nếu anh chị có 3 app với một người phiên dịch online lúc kẹt. Mà cái lúc kẹt đó mới là điều em muốn nói hôm nay.

App dịch dùng gọi món, đọc biển thì tốt. Nhưng có những lúc app chịu thua: khách sạn báo hết phòng mình đã đặt, cần nói cho ra lẽ. Taxi đi sai đường, cần chỉ lại. Lỡ ốm, cần ra hiệu thuốc hay bệnh viện. Lạc nhau giữa Hoa Sơn, sóng thì chập chờn. Mấy lúc này phải có một người nói được tiếng Trung, hiểu văn hóa bản địa, gọi là có mặt, mới cứu được anh chị thật sự.

HDV Online của em là vậy đó: HDV Việt thạo Anh với Trung hỗ trợ một kèm một, đội điều hành người Trung bản địa trực 16/24 can thiệp tại chỗ. Rẻ hơn nhiều so với thuê HDV đi kèm cả ngày (tầm 3 đến 5 triệu một ngày). Anh chị đi tự do nhưng không bao giờ một mình khi có sự cố.

Anh chị inbox em để nhận cách HDV Online đồng hành trên tuyến Tây An kèm bảng giá tham khảo nha.

Không biết tiếng Trung, có tự đi Tây An được không em? Được ạ, thật đấy.Đi Trung Quốc bây giờ không còn cảnh mù chữ mù đ...
19/09/2026

Không biết tiếng Trung, có tự đi Tây An được không em? Được ạ, thật đấy.

Đi Trung Quốc bây giờ không còn cảnh mù chữ mù đường như mười năm trước nữa đâu. Có 3 thứ là giải quyết được gần 90% tình huống rồi: app dịch (chĩa vào món ăn, biển báo là ra tiếng Việt), Alipay với WeChat (quét mã trả tiền, khỏi lo đếm tiền lẻ), và app bản đồ đặt xe.

Còn 10% còn lại, mấy tình huống oái oăm giữa đêm, khách sạn không hiểu mình nói gì, thì cần một người phiên dịch online cứu tại chỗ.

Tây An là thành phố du lịch quen thuộc, dân hiền, quen khách nước ngoài rồi. Anh chị hoàn toàn tự dạo tường thành, tự ăn phố Hồi, tự chụp Binh Mã Dũng mà vẫn thảnh thơi. Cứ chuẩn bị đúng thì nỗi sợ tiếng nó tan gần hết.

Anh chị muốn em gửi cẩm nang 3 app với vài mẹo giao tiếp không cần biết tiếng để tự tin đi Tây An không? Comment TỰ TÚC em gửi cho nha.

Nhiều bố mẹ trẻ nhắn em, cho con nhỏ đi Cáp Nhĩ Tân ngắm tuyết có được không, trời lạnh vậy con có chịu nổi không.Em trả...
18/09/2026

Nhiều bố mẹ trẻ nhắn em, cho con nhỏ đi Cáp Nhĩ Tân ngắm tuyết có được không, trời lạnh vậy con có chịu nổi không.

Em trả lời thẳng. Được, nhưng phải chuẩn bị kỹ hơn và lịch phải nhẹ hơn đoàn người lớn. Trẻ con đứng giữa tuyết trắng lần đầu là ánh mắt sáng rực, nghịch tuyết, nặn người tuyết, vui không tả nổi. Nhưng các con giữ nhiệt kém hơn người lớn nên không thể ra ngoài quá lâu.

Cách em thường tư vấn cho nhà có con nhỏ: mặc nhiều lớp giữ nhiệt, che kín tay chân tai, mỗi lần chơi ngoài trời một khoảng vừa phải rồi vào chỗ ấm sưởi, uống nước ấm. Chọn khách sạn có sưởi tốt, lịch đi thong thả, không dồn điểm. Mang theo thuốc cơ bản cho con.

Bên em có đội hỗ trợ tại Trung Quốc trực 16 tiếng mỗi ngày, nhà có con nhỏ mà cần gì gấp thì luôn có người xử lý, bố mẹ đỡ cuống.

Em không nói đưa con nhỏ đi tuyết là chuyện nhẹ nhàng. Em nói là làm được và rất đáng, nếu đi đúng cách. Anh chị nào đang tính cho cả nhà đi, cho em biết tuổi của bé, em tư vấn lịch phù hợp qua Zalo 0971793609.

Nam Kinh không ồn ào như mấy điểm du lịch đình đám, nên nhiều anh chị chưa để mắt tới. Nhưng mùa thu, đây là nơi em thấy...
18/09/2026

Nam Kinh không ồn ào như mấy điểm du lịch đình đám, nên nhiều anh chị chưa để mắt tới. Nhưng mùa thu, đây là nơi em thấy có chiều sâu nhất.

Nam Kinh là cố đô của nhiều triều đại, đi tới đâu cũng chạm vào lịch sử. Tử Kim Sơn mùa thu lá phong ngả đỏ, phủ lên mấy công trình cổ và lăng tẩm, cảnh vừa đẹp vừa gợi. Không phải cái đẹp rực rỡ tươi mới, mà là cái đẹp trầm, hợp anh chị thích đi chậm, thích ngẫm.

Đi Nam Kinh không phải chạy sô nhiều điểm, mà thong thả cảm nhận. Với người từng đi Trung Quốc rồi, muốn tìm chỗ mới lạ và ít khách nước ngoài, thì Nam Kinh là gợi ý đáng cân nhắc.

Em nói thật lòng, lá phong đỏ tới đâu còn tùy thời tiết năm đó, thường đẹp khoảng cuối tháng 10 tới giữa tháng 11, nhưng em không dám hứa chắc trăm phần trăm. Em chỉ chọn giúp mình khung ngày xác suất cao.

Anh chị nào muốn nghe kỹ hơn về Nam Kinh thu này, nhắn em, em kể và gửi vài tấm ảnh thật cho mình xem.

Có anh chị nhắn em, muốn đi Giang Nam mùa thu mà không biết gói mấy ngày cho vừa. Em chia sẻ cách em hay sắp, anh chị th...
18/09/2026

Có anh chị nhắn em, muốn đi Giang Nam mùa thu mà không biết gói mấy ngày cho vừa. Em chia sẻ cách em hay sắp, anh chị tham khảo.

Giang Nam rộng, gồm nhiều nơi hay: Thượng Hải, Hàng Châu, Tô Châu, Ô Trấn, Nam Kinh. Đi hết một lượt thì đuối. Em thường khuyên anh chị chọn một cụm gọn thôi.

Kiểu em thích cho chuyến đầu: bay tới Thượng Hải, chơi phố cổ và bến Thượng Hải một hai ngày, rồi tàu cao tốc qua Hàng Châu ngắm Tây Hồ, ghé Ô Trấn ngủ một đêm, ai còn sức thì thêm Tô Châu với vườn cổ. Cả cụm này di chuyển bằng tàu cao tốc nhanh và êm, không mệt như tưởng.

Em nhắc lại điều em hay nói: đừng tham. Sáu bảy ngày cho một cụm là vừa đẹp, còn thời gian ngồi cà phê ven kênh, ngắm người ta sống. Đó mới là đi chơi.

Phần khó là ghép lịch tàu, đặt phòng đúng khu, tính giờ cho khớp. Việc đó để em. Anh chị chỉ cần tận hưởng.

Anh chị cho em biết đi được mấy ngày với thích thiên về cảnh hay phố, em phác thử một lịch Giang Nam mùa thu cho anh chị xem.

Đồ ăn Tây An ngon lắm anh chị ơi, nhưng em kể một cái khổ có thật: đứng giữa phố Hồi cả trăm hàng quán, menu toàn chữ Há...
18/09/2026

Đồ ăn Tây An ngon lắm anh chị ơi, nhưng em kể một cái khổ có thật: đứng giữa phố Hồi cả trăm hàng quán, menu toàn chữ Hán, chả biết gọi gì, quán nào sạch, giá bao nhiêu là đúng. Nhiều người cuối cùng tặc lưỡi ăn tạm KFC, phí cả chuyến đi.

Chỗ này HDV Online của em đỡ được cho anh chị. Em gợi ý mấy quán người bản địa hay ăn chứ không phải quán bẫy khách. Anh chị chụp cái menu gửi Zalo, tụi em dịch rồi bảo món nào hợp khẩu vị người Việt, món nào cay, món nào nhiều dầu để mình dễ chọn. Đội bên Trung online 16/24, kẹt đâu nhắn đó.

Anh chị cứ ăn thả ga kiểu có thổ địa dẫn đường, khỏi lo gọi nhầm hay bị chặt chém. Ăn ngon trọn vẹn cũng là một phần của chuyến đi đáng nhớ mà.

Anh chị hay lo nhất chuyện gì về ăn uống khi đi Trung Quốc? Comment em gỡ giúp nha.

Ẩm thực Tây An, người ta gọi đây là thủ phủ mì của Trung Quốc. Và em xác nhận luôn, ăn ở đây một lần là nhớ mãi.Vài món ...
18/09/2026

Ẩm thực Tây An, người ta gọi đây là thủ phủ mì của Trung Quốc. Và em xác nhận luôn, ăn ở đây một lần là nhớ mãi.

Vài món anh chị nhất định phải thử:
- Mì biángbiáng, sợi to bản như thắt lưng, chữ biáng viết phức tạp tới mức gần như không có trong từ điển
- Rou Jia Mo, kiểu bánh mì kẹp thịt phiên bản Trung Hoa, thịt hầm mềm rục kẹp trong bánh nướng giòn
- Mì cắt dao (đao tiêu miến), lương bì mát lạnh

Còn thiên đường ăn uống thì chính là phố Hồi về đêm, đèn lồng đỏ, khói nướng nghi ngút, tiếng chảo xèo xèo. Đi bụng đói, về bụng căng.

Điều em thích ở ẩm thực Tây An là nó thật, món bình dân người bản địa ăn hằng ngày chứ không phải đồ dựng riêng cho khách du lịch. Trong 3 món trên anh chị tò mò món nào nhất? Comment cho em biết nha, ai đoán trúng món quốc dân của Tây An em bật mí luôn.

Address

Số 8 Kim Đồng/Hanoi
Hanoi
10000

Telephone

+84986293094

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Melala Travel posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Shortcuts

Share

Category