Vmountains Trekking

Vmountains Trekking Tổ chức Tour Trekking & Leo Núi Chuyên Nghiệp
Tư Vấn Miễn Phí : Team Building & Company Trip
Liên Hệ : 039 4729996 / 098 9894076
(3)

🌿💦TRỐN NÓNG MÙA HÈ Ở SUỐI CỬA TỬ THÔI! Giữa cái nóng oi ả của thành phố, nơi này mang đến một kiểu năng lượng hoàn toàn ...
14/05/2026

🌿💦TRỐN NÓNG MÙA HÈ Ở SUỐI CỬA TỬ THÔI!
Giữa cái nóng oi ả của thành phố, nơi này mang đến một kiểu năng lượng hoàn toàn khác: rừng xanh, nước mát, không khí trong lành và mọi thứ đều chậm lại đúng nhịp. Không cần quá nhiều hoạt động cầu kỳ, chỉ đơn giản là đi giữa thiên nhiên, nghe tiếng nước chảy và cảm nhận hơi lạnh từ những con suối cũng đủ khiến chuyến đi trở nên đáng nhớ.🌊🌊🌊

Cửa Tử đẹp theo kiểu rất tự nhiên. Những tầng thác nối tiếp nhau, các mỏm đá phủ rêu, ánh nắng xuyên qua tán cây hay mặt nước xanh trong đều dễ dàng trở thành background hoàn hảo cho những bức ảnh mùa hè 📸✨

🚗Và điều tuyệt nhất là nơi này không hề quá xa Hà Nội. Chỉ vài tiếng di chuyển là đã có thể bước vào một không gian hoàn toàn khác - mát hơn, yên hơn và dễ khiến người ta muốn ở lại lâu hơn một chút 🌿
--------------------
🏔 Vmountains Trekking – Trekking Becomes Easy
☎️ Hotline: 039 4729996 – 098 9894076
📆 Lịch khởi hành mỗi tuần
💬 Nhắn tin ngay cho page để giữ chỗ và bắt đầu hành trình của bạn!
--------------------

NGƯỜI CANH GÁC IM LẶNG CỦA EVERESTCâu chuyện rợn người về “Green Boots” - một Thithe đã trở thành cột mốc trên nóc nhà t...
14/05/2026

NGƯỜI CANH GÁC IM LẶNG CỦA EVEREST
Câu chuyện rợn người về “Green Boots” - một Thithe đã trở thành cột mốc trên nóc nhà thế giới
Ở độ cao hơn 8.500 mét trên sườn đông bắc của Everest, có một nơi mà gần như mọi nhà leo núi đều biết đến. Không phải vì phong cảnh. Không phải vì đó là đoạn đường đẹp nhất.
Mà bởi ở đó, trong một hốc đá vôi nhỏ phủ đầy băng tuyết, từng có một thi thể nằm co quắp suốt gần hai thập kỷ.
Những người leo núi gọi ông bằng một cái tên lạnh gáy: Green Boots - “Giày Xanh”.
Không ai thật sự biết chính xác danh tính của người đàn ông ấy. Nhưng phần lớn tin rằng đó là Tsewang Paljor, một thành viên của lực lượng cảnh sát biên giới Ấn Độ - Tây Tạng, tử nạn trong thảm họa Everest năm 1996 - thảm họa nổi tiếng được nhắc đến trong cuốn Into Thin Air của Jon Krakauer.
--------
ĐÊM MÀ EVEREST NUỐT CHỬNG CON NGƯỜI
Ngày 10 tháng 5 năm 1996. Everest đông nghịt các đoàn leo núi từ khắp nơi trên thế giới. Ai cũng muốn chạm tay vào “nóc nhà thế giới”. Nhưng Everest chưa bao giờ quan tâm đến giấc mơ của con người.
Từ phía Tây Tạng, đoàn leo núi Ấn Độ gồm sáu người bắt đầu hành trình lên đỉnh theo tuyến Đông Bắc - cung đường lạnh lẽo và khắc nghiệt hơn rất nhiều so với phía Nepal. Họ không thuê Sherpa hỗ trợ như nhiều đoàn khác. Điều đó đồng nghĩa: nếu có chuyện xảy ra, họ gần như chỉ còn cách tự cứu mình.
Ba người trong nhóm quay đầu. Nhưng ba người còn lại - Tsewang Paljor, Dorje Morup và Tsewang Smanla - vẫn tiếp tục leo lên. Họ xuất phát muộn, quá muộn.
Trong leo núi Everest, thời gian quan trọng hơn cả sức mạnh. Có một quy tắc bất thành văn: nếu chưa tới đỉnh trước khoảng 2 giờ chiều, bạn phải quay đầu. Vì xuống núi trong bóng tối ở “Vùng Chết” gần như đồng nghĩa với tự sát.
Nhưng “cơn sốt đỉnh núi” đã khiến họ tiếp tục bước lên. Khoảng cuối buổi chiều, tín hiệu radio vang lên giữa bão tuyết:“Chúng tôi đã lên đỉnh.” rồi mọi thứ im lặng.
--------
VÙNG CHẾT - NƠI NÃO BỘ BẮT ĐẦU CHẾT DẦN
Trên độ cao 8.000 mét, cơ thể con người bắt đầu sụp đổ. Không khí chỉ còn khoảng 1/3 lượng oxy so với mặt đất. Não thiếu oxy. Phổi bỏng rát. Các tế bào chết đi theo từng hơi thở.
Người leo núi gọi nơi ấy là Death Zone - Vùng Tử Thần.
Nhiệt độ hôm đó xuống gần âm 30 độ C. Gió bão quất thẳng vào sườn núi. Tầm nhìn gần như bằng không. Những chiếc bình oxy dần cạn sạch. Không ai biết chính xác chuyện gì xảy ra sau đó. Có giả thuyết cho rằng họ lạc đường trong bão. Có người tin rằng họ chưa bao giờ thực sự chạm tới đỉnh Everest mà chỉ nhầm lẫn trong màn tuyết trắng xóa. Jon Krakauer từng đặt nghi vấn về cuộc gọi “đã lên đỉnh” ấy. Điều chắc chắn duy nhất là: “không ai trong số họ quay trở lại.”
--------
NGƯỜI ĐÀN ÔNG NGỦ TRONG HANG ĐÁ
Vài ngày sau, các đoàn leo núi đi ngang qua một hốc đá nhỏ trên sườn núi Đông Bắc. Bên trong là một thi thể.
Người đàn ông nằm nghiêng, đầu gối co sát ngực như cố giữ chút hơi ấm cuối cùng. Hai tay ôm chặt cơ thể. Gương mặt bị che khuất bởi băng tuyết và mặt nạ dưỡng khí. Nhưng nổi bật nhất là đôi giày leo núi màu xanh lá phát quang vẫn còn nguyên dưới lớp tuyết trắng.
Từ đó, ông được gọi là Green Boots.
Suốt gần 20 năm sau, thi thể ấy nằm nguyên tại đó.
Không được đưa xuống.
Không được chôn cất.
Trên Everest, việc đưa một thi thể xuống núi nguy hiểm đến mức có thể khiến nhiều người khác mất mạng. Ở độ cao ấy, trực thăng không thể hoạt động ổn định, còn chỉ riêng việc kéo một cơ thể đông cứng cũng cần hàng chục người cùng thực hiện.
Và thế là Green Boots ở lại.
--------
KHI MỘT THI THỂ TRỞ THÀNH “CỘT MỐC”
Điều đáng sợ nhất không phải cái chết.Mà là việc con người dần quen với nó, những người leo Everest từ phía Bắc bắt đầu dùng Green Boots như một “checkpoint”. Họ truyền tai nhau:
“Qua Green Boots là còn khoảng vài giờ nữa tới đỉnh.”
Đó là khi thithe của một con người… trở thành biển báo trên núi.
Mỗi mùa leo núi, hàng trăm người bước ngang qua ông. Có người không dám nhìn. Có người chỉ liếc qua vài giây rồi tiếp tục bước. Vì ở độ cao đó, dừng lại quá lâu đôi khi đồng nghĩa với việc bạn sẽ là người tiếp theo nằm xuống.
Năm 2006, câu chuyện càng trở nên ám ảnh hơn khi nhà leo núi người Anh David Sharp gục xuống gần chính hang đá ấy. Hơn 30 người đã đi ngang qua ông trong lúc ông còn sống nhưng không thể cứu được. Nhiều người thậm chí tưởng ông chỉ là… Green Boots.
Everest khi đó không còn chỉ là hành trình chinh phục thiên nhiên.Nó trở thành nơi con người phải lựa chọn giữa sự sống, đạo đức và tham vọng.
--------
SỰ BIẾN MẤT BÍ ẨN
Năm 2014, các nhà leo núi bất ngờ nhận ra Green Boots đã biến mất khỏi vị trí quen thuộc. Không ai biết chính xác chuyện gì đã xảy ra. Có tin đồn rằng một đội leo núi Trung Quốc đã kéo thi thể vào vị trí kín hơn để tránh trở thành “điểm tham quan” trên Everest. Nhưng với cộng đồng leo núi, Green Boots chưa bao giờ thực sự biến mất.
Ông vẫn tồn tại trong những câu chuyện được kể lại giữa các trại base camp, trong ánh nhìn im lặng của những người từng bước ngang qua “hang Giày Xanh”, và trong nỗi ám ảnh của bất kỳ ai muốn chạm tay vào đỉnh Everest.
--------
EVEREST KHÔNG QUAN TÂM BẠN LÀ AI
Green Boots từng là một con người. Một người con, Một đồng đội, Một nhà leo núi với giấc mơ chạm tới đỉnh cao nhất thế giới. Nhưng cuối cùng, Everest đã biến ông thành một cái tên vô danh giữa băng tuyết. Có lẽ điều đáng sợ nhất về Everest không phải cái lạnh, độ cao hay bão tuyết. Mà là việc ngọn núi ấy khiến con người nhận ra rằng:” ở nơi gần bầu trời nhất thế giới, sự sống của chúng ta thực sự nhỏ bé đến mức nào.”
--------
HỒI KẾT
Nhiều năm sau thảm họa năm 1996, không ai còn nhớ chính xác Green Boots biến mất khi nào. Chỉ biết rằng vào một mùa leo núi, những người đi qua sườn đông bắc Everest chợt nhận ra hốc đá quen thuộc đã trống rỗng. Người đàn ông với đôi giày xanh từng nằm co mình giữa băng tuyết suốt gần hai thập kỷ đã không còn ở đó nữa.
Nhưng sự biến mất ấy không khiến câu chuyện khép lại.
Ngược lại, Green Boots dần trở thành một phần của Everest — như một bóng ma lặng lẽ tồn tại trong ký ức của những người từng đặt chân tới “Vùng Tử Thần”. Người ta vẫn kể về ông trong các trại nghỉ giữa núi, vẫn nhắc đến cái hốc đá nhỏ trước khi bước vào đoạn đường cuối cùng dẫn lên đỉnh. Với nhiều người, đó không chỉ là nơi từng có một thi thể, mà là lời nhắc nhở rõ ràng nhất rằng Everest chưa bao giờ là cuộc chơi dành cho tham vọng.
Ngọn núi ấy không quan tâm bạn là ai, đến từ đâu hay đã chuẩn bị bao lâu. Chỉ một cơn gió mạnh, một quyết định chậm vài phút, hay một lần cố bước thêm thay vì quay đầu cũng đủ để mọi thứ kết thúc mãi mãi giữa tuyết trắng.
Có lẽ vì vậy mà câu chuyện về Green Boots vẫn còn được nhắc đến cho đến hôm nay. Không phải vì sự rùng rợn của một thi thể nằm giữa núi cao, mà bởi đằng sau đôi giày xanh ấy từng là một con người với ước mơ được chạm tới đỉnh Everest như bao người khác.
Và cuối cùng, điều còn lại không phải khoảnh khắc đứng trên đỉnh núi, mà là bài học lạnh lẽo mà Everest để lại: đôi khi, chiến thắng lớn nhất của con người không phải là chinh phục được thiên nhiên, mà là biết dừng lại trước khi quá muộn.
--------------------
🏔 Vmountains Trekking – Trekking Becomes Easy
☎️ Hotline: 039 4729996 – 098 9894076
📆 Lịch khởi hành mỗi tuần
💬 Nhắn tin ngay cho page để giữ chỗ và bắt đầu hành trình của bạn!
--------------------
*Chú thích: Bài viết có sử dụng hình ảnh minh họa và dẫn chứng từ nhiều nguồn thông tin (Wiki, Vnexpress...)

NGÃ RẼ GIỮA RỪNG: HÀNH TRÌNH CUỐI CÙNG CỦA THI AN KIỆN VÀ NHỮNG DẤU VẾT DẪN VỀ THÁC LAO PHÀO (TÀ NĂNG - PHAN DŨNG 2018)N...
13/05/2026

NGÃ RẼ GIỮA RỪNG: HÀNH TRÌNH CUỐI CÙNG CỦA THI AN KIỆN VÀ NHỮNG DẤU VẾT DẪN VỀ THÁC LAO PHÀO (TÀ NĂNG - PHAN DŨNG 2018)
Năm 2018, giai đoạn trekking trở nên phổ biến trong cộng đồng du lịch “phượt” Việt Nam, cái tên Tà Năng - Phan Dũng xuất hiện gần như khắp các hội nhóm du lịch bụi. Với những sống núi trải dài, rừng già nối tiếp nhau giữa Lâm Đồng, Ninh Thuận và Bình Thuận, cùng cảm giác băng rừng hàng chục cây số giữa thiên nhiên gần như nguyên sơ, nơi đây được nhiều người xem như một trong những cung trekking đáng đi nhất Việt Nam thời điểm ấy.
Giữa tháng 5 năm 2018, Thi An Kiện cùng nhóm bạn bắt đầu hành trình trekking qua cung đường này như rất nhiều người trẻ khác từng làm trước đó. Những giờ đầu tiên của chuyến đi diễn ra bình thường. Nhưng rồi sau một buổi trưa giữa rừng sâu, Kiện không còn xuất hiện cùng đoàn nữa.
Chào các bạn, tối nay Mèo Đen sẽ cùng các bạn nhìn lại diễn biến vụ mất tích của Thi An Kiện tại cung trekking Tà Năng - Phan Dũng năm 2018, từ hành trình trekking giữa núi rừng, thời điểm mất liên lạc, cuộc tìm kiếm quy mô lớn của cộng đồng cứu hộ Việt Nam cho đến những ngày căng thẳng dưới khu vực thác Lao Phào.
Giờ thì chúng ta bắt đầu thôi.
-----
CUNG ĐƯỜNG “ĐẸP NHẤT VIỆT NAM”
Thi An Kiện sinh năm 1994, sống tại TP.HCM. Kiện là người có thể lực tốt, thích vận động và có niềm đam mê với trekking. Một số thành viên trong cộng đồng phượt cho biết anh từng đi nhiều cung leo núi khác trước đó như Chứa Chan hay Bà Đen. Thậm chí có người còn mô tả Kiện là người thường nghiên cứu bản đồ địa hình trước mỗi chuyến đi, không phải kiểu người hoàn toàn xa lạ với rừng núi hay hoạt động ngoài trời.
Ngày 11 tháng 5 năm 2018, Thi An Kiện cùng nhóm bạn, gồm 7 người bắt đầu hành trình trekking Tà Năng - Phan Dũng. Nhóm của Kiện đi theo dạng tự tổ chức. Đây là cung đường dài khoảng 55km, băng qua rừng núi thuộc ba tỉnh Lâm Đồng, Bình Thuận và Ninh Thuận. Với dân trekking thời điểm ấy, đây gần như là một hành trình “phải đi một lần trong đời”.
Cung đường này không chỉ dài, mà còn có nhiều ngã rẽ, nhiều đoạn mất sóng điện thoại và nhiều khu vực địa hình thay đổi liên tục. Từ đồi cỏ, người đi có thể nhanh chóng bước vào rừng rậm; từ rừng rậm có thể xuống khe suối; và từ những khe suối ấy, địa hình có thể dẫn dần về các khu vực hiểm trở dưới núi Công Chúa. Vì vậy, chỉ một quyết định sai hướng ở một điểm rẽ cũng có thể đẩy cả hành trình vào tình huống rất khó kiểm soát.
Vào thời điểm bắt đầu chuyến đi, rất khó có ai trong nhóm hình dung được rủi ro ấy sẽ nhanh chóng biến thành một cuộc tìm kiếm kéo dài nhiều ngày.
-----
NGÃ BA GIỮA RỪNG
Ngày đầu tiên của chuyến đi diễn ra bình thường. Cả nhóm băng qua những sống núi, xuyên rừng và tiếp tục tiến sâu về phía Bình Thuận. Đến trưa ngày 12 tháng 5, cả nhóm dừng nghỉ tại một khu vực gần một ngã ba nhỏ trong rừng.
Sau khi nghỉ ngơi xong, cả nhóm tiếp tục lên đường. Nhưng ngay sau điểm dừng chân ấy, hành trình bắt đầu tách sang một hướng khác mà không ai trong nhóm kịp nhận ra.
Thời điểm đó, Thi An Kiện là người đi trước nhóm. Chỉ cách chỗ nghỉ không xa là một ngã ba nhỏ với những lối mòn dễ gây nhầm lẫn. Trong lúc cả đoàn tiếp tục di chuyển sau giờ nghỉ, Kiện đã đi theo một nhánh khác và dần tách khỏi nhóm.
Khoảng 10 đến 15 phút sau, những người phía sau mới nhận ra Kiện không còn xuất hiện trên cung đường chính. Cả nhóm bắt đầu gọi tên Kiện giữa rừng nhưng không nghe tiếng trả lời. Ban đầu, mọi người vẫn nghĩ Kiện chỉ đi nhầm một đoạn ngắn rồi sẽ quay lại. Nhưng càng quay ngược tìm kiếm quanh khu vực ngã ba, họ càng không thấy bất kỳ dấu hiệu nào.
Khoảng 30 phút sau, Kiện chủ động gọi điện cho nhóm, nói rằng mình biết đang bị lạc, nhưng nghĩ có thể xác định được hướng đi. Kiện cho biết sẽ tiếp tục di chuyển và gặp lại cả nhóm tại điểm tập kết vào buổi tối. Ở thời điểm đó, Thi An Kiện dường như chưa nghĩ tình huống đã trở nên nghiêm trọng, và tin mình có thể tự tìm đường ra khỏi khu vực rừng núi ấy.
Nhưng sau cuộc gọi đó, tín hiệu điện thoại của Kiện dần biến mất. Những cuộc gọi tiếp theo không còn kết nối được nữa. Từ một người chỉ vừa đi trước đoàn vài phút, Thi An Kiện dường như biến mất giữa rừng Tà Năng - Phan Dũng.
-----
CUỘC TÌM KIẾM BẮT ĐẦU
Tối ngày 12 tháng 5, sau nhiều giờ tìm kiếm bất thành, nhóm bạn của Kiện buộc phải ra khỏi rừng và nhờ chính quyền địa phương hỗ trợ. Công an, kiểm lâm, porter địa phương và dân đi rừng bắt đầu tham gia tìm kiếm. Nhưng vấn đề lớn nhất lúc ấy là không ai biết chính xác Thi An Kiện đã đi theo hướng nào sau cuộc gọi cuối.
Tà Năng - Phan Dũng không chỉ có một tuyến đường duy nhất. Từ một điểm nghỉ giữa rừng, nếu đi sai nhánh, người ta có thể bị dẫn sang một vùng địa hình hoàn toàn khác.
Những ngày sau đó, thông tin về vụ mất tích của Thi An Kiện lan nhanh trên mạng xã hội. Các cộng đồng trekking gần như bùng lên. Nhiều leader tour hủy công việc để vào rừng hỗ trợ tìm kiếm. Những người từng dẫn cung này nhiều năm tự tập hợp với nhau thành các nhóm cứu hộ. Flycam được huy động. Chó tìm kiếm được đưa vào rừng. Người dân địa phương tham gia mở đường. Có thời điểm hơn 100 người cùng tham gia tìm Thi An Kiện giữa núi rừng Bình Thuận.
Nhưng càng tìm, mọi chuyện càng nặng nề. Một số leader trekking tham gia cứu hộ sau này kể lại rằng điều khiến họ suy nghĩ nhất là hướng mà Kiện có thể đã đi thì gần như không có đường mòn rõ ràng. Đó không phải hướng mà một người bình thường sẽ tiếp tục chọn nếu còn giữ được định hướng.
Muốn đi xuống khu vực ấy phải băng qua cây rậm, dốc đá và nhiều đoạn cực kỳ khó di chuyển. Với một nhóm đông người có kinh nghiệm, việc tiếp cận đã khó. Với một người đi một mình, lại đang mất liên lạc, mọi khả năng đều trở nên đáng lo hơn.
Từ lúc đó, câu hỏi bắt đầu lặp đi lặp lại trong các nhóm tìm kiếm: Kiện đã đi về đâu?
-----
NHỮNG DẤU VẾT DẪN VỀ LAO PHÀO
Ngày 15 tháng 5, cuộc tìm kiếm xuất hiện bước ngoặt đầu tiên. Một nhóm cứu hộ phát hiện gần khu vực thượng nguồn thác Lao Phào có một số vật dụng nghi là của Thi An Kiện: hai bịch cà phê tiện lợi, bao khăn giấy và túi nilon. Khi hình ảnh được gửi về cho nhóm bạn của Kiện, họ xác nhận đó đúng là đồ của người mất tích.
Ngay lập tức, hướng tìm kiếm bắt đầu dồn về Lao Phào. Đó cũng là lúc rất nhiều người thực sự chú ý tới cái tên này.
Lao Phào không phải một con thác du lịch bình thường. Đây là thác bảy tầng nằm sâu dưới núi Công Chúa, tổng chiều cao khoảng 300 mét. Địa hình gần như dựng đứng. Muốn xuống các tầng thác phải có kỹ năng, thiết bị và người biết đường. Có những đoạn chỉ cần trượt chân là rơi thẳng xuống vực đá phía dưới. Ngay cả nhiều porter địa phương cũng không muốn đi sâu vào khu vực ấy nếu không thật sự cần thiết.
Nhưng các dấu vết vẫn tiếp tục xuất hiện quanh Lao Phào. Ngày 19 tháng 5, thêm nhiều vật dụng được tìm thấy trong bán kính hẹp gần khu vực thác: camera hành trình, pin, dây sạc điện thoại, đèn pin và thực phẩm. Những vật dụng này khiến giả thuyết Kiện đã đi xuống khu vực Lao Phào ngày càng rõ hơn.
Từ đây, cuộc tìm kiếm không còn là việc rà soát một cung đường trekking thông thường, mà dần trở thành cuộc lần theo các dấu vết rơi rớt quanh một con thác rất nguy hiểm.
Nhiều giả thuyết bắt đầu được đặt ra. Có người cho rằng Kiện đã men theo suối để tìm nước. Có người nghĩ anh cố tìm đường ra bằng cách đi dọc dòng chảy. Một số người tham gia tìm kiếm phân tích rằng Kiện có thể đã nghiên cứu bản đồ trước đó và biết khu vực đầu nguồn Lao Phào có nước nên quyết định đi xuống.
Nhưng với dân đi rừng lâu năm, đó là một lựa chọn rất rủi ro. Càng men theo suối, địa hình càng dễ xuất hiện vực thác. Dòng nước có thể tạo cảm giác như đang dẫn người ta ra khỏi rừng, nhưng trong địa hình núi, nó cũng có thể kéo người đi lạc xuống những tầng sâu hơn, nơi không còn đường đi rõ ràng.
Và một khi đã tụt xuống những tầng đầu tiên của Lao Phào, việc quay ngược trở lại gần như không còn đơn giản nữa.
-----
TÁM NGÀY GIỮA RỪNG SÂU
Những ngày tiếp theo, cuộc tìm kiếm Thi An Kiện trở thành một trong những chiến dịch cứu hộ lớn nhất mà cộng đồng trekking Việt Nam từng chứng kiến lúc bấy giờ.
Các nhóm chia nhau thành nhiều hướng. Có nhóm men theo suối. Có nhóm leo lên các sống núi cao. Có nhóm dùng flycam quét toàn bộ khu vực quanh Lao Phào. Có người đi từ phía Tà Năng xuống, có người từ Phan Dũng ngược lên, có nhóm bám theo từng nhánh địa hình có khả năng dẫn tới khu vực thác.
Nhiều người gần như kiệt sức sau nhiều ngày liên tục băng rừng. Họ ăn mì gói, lương khô, ngủ giữa rừng sâu và di chuyển trong điều kiện thiếu nước, thiếu sóng điện thoại. Có người bị vắt cắn. Có người trượt ngã. Có người phải rời khỏi rừng vì không còn đủ sức. Nhưng nhiều người khác vẫn tiếp tục ở lại, đơn giản vì khi một người còn chưa được tìm thấy, rất khó để những người đi tìm chấp nhận dừng lại.
Điều khiến vụ việc trở nên ám ảnh trong những ngày đó là không ai biết Thi An Kiện còn sống hay đã t.ử v.o.n.g, vẫn tồn tại hy vọng rằng Kiện chỉ đang mắc kẹt đâu đó dưới rừng sâu, có thể bị thương, có thể kiệt sức, nhưng vẫn còn cơ hội.
Trên mạng xã hội thậm chí xuất hiện những tin về việc có người nhìn thấy một chàng trai giống Kiện đi cùng dân lấy lan trong rừng. Mỗi tin báo như vậy lại khiến hy vọng được kéo lên, rồi sau đó lại chìm xuống khi không thể xác thực.
Rồi bắt đầu xuất hiện các câu chuyện tâm linh. Một người trong nhóm tìm kiếm kể rằng có cô gái tự nhận đã thấy Kiện trong giấc mơ, nhìn thấy một con thác cao với hốc đá sát mặt nước. Điều khiến nhiều người chú ý là mô tả ấy khá giống khu vực Lao Phào. Những câu chuyện như vậy lan rất nhanh trên Facebook thời điểm đó, khiến vụ việc càng trở nên bí ẩn hơn trong mắt cộng đồng mạng.
Nhưng giữa tất cả những lời đồn, các đội cứu hộ vẫn tiếp tục công việc duy nhất của họ: đi tìm người trong rừng. Dù hy vọng mong manh dần, họ vẫn lần theo các dấu vết quanh Lao Phào, xuống gần hơn với những tầng thác mà trước đó rất ít người muốn tiếp cận.
-----
PHÁT HIỆN DƯỚI TẦNG 4 THÁC LAO PHÀO
Chiều ngày 20 tháng 5 năm 2018, sau tám ngày mất tích, một nhóm tìm kiếm phát hiện t.h.i t.h.ể nổi trên con suối tại tầng thứ tư của thác Lao Phào.
Nạn nhân nằm trong tư thế úp mặt. T.h.i t.h.ể đã có dấu hiệu t.r.ư.ơ.n.g p.h.ì.n.h và p.h.â.n h.ủ.y sau nhiều ngày dưới nước. Chiếc balo nằm gần đó. Những vật dụng được tìm thấy trước đó, vị trí hiện trường và nhận dạng từ người thân sau này xác định đó là Thi An Kiện.
Địa hình khu vực này hiểm trở tới mức ngay cả việc tiếp cận hiện trường cũng cực kỳ khó khăn. Các đội cứu hộ phải dùng dây leo núi chuyên dụng để xuống từng tầng thác. Có những đoạn gần như dựng đứng hoàn toàn. Chỉ riêng việc đặt chân tới vị trí phát hiện t.h.i t.h.ể đã là một nhiệm vụ nguy hiểm, vì đá trơn, nước đổ mạnh và xung quanh gần như không có lối đi ổn định.
Theo nhận định ban đầu, nhiều khả năng Thi An Kiện đã trượt chân rơi xuống thác từ chiều ngày 12 tháng 5. Một số người tham gia tìm kiếm cho rằng sau khi đi lạc, Kiện đã xuống suối lấy nước rồi men theo dòng chảy để tìm đường ra. Nhưng càng đi, địa hình càng hiểm trở. Những tầng thác của Lao Phào không giống một con suối bình thường. Chỉ cần một cú trượt chân ở khu vực ấy, người gặp nạn gần như không còn nhiều cơ hội tự thoát ra.
Khi cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường, nhận định ban đầu cho thấy nạn nhân có thể đã t.ử v.o.n.g do té từ độ cao xuống nước, bất tỉnh rồi không hồi tỉnh lại. Gia đình cũng có nguyện vọng không khám nghiệm t.ử t.h.i
Vụ mất tích kéo dài nhiều ngày lúc này không còn là cuộc tìm kiếm người sống sót, mà chuyển sang một nhiệm vụ nặng nề khác: đưa Thi An Kiện ra khỏi thác Lao Phào.
-----
ĐƯA T.H.I T.H.Ể RA KHỎI LAO PHÀO
Đó là nhiệm vụ kéo dài gần ba ngày liên tục. Theo lời kể của những người trực tiếp tham gia cứu hộ, đây là một trong những cuộc cứu hộ khốc liệt nhất mà họ từng trải qua. Muốn xuống tới tầng thác nơi Kiện nằm, các nhóm cứu hộ phải mang theo lượng lớn thiết bị chuyên dụng: dây leo núi, móc khóa, cáng kéo và các dụng cụ cố định t.h.i t.h.ể
Họ phải băng rừng nhiều giờ, leo qua những vách đá dựng đứng và men theo các con đường gần như không tồn tại. Khi tiếp cận được t.h.i t.h.ể thì trời đã tối. Và một vấn đề khác xuất hiện: thiếu lương thực.
Một số thành viên buộc phải quay ngược trở lại điểm tập kết trong đêm để lấy đồ ăn và nước uống. Đó là hành trình cực kỳ nguy hiểm. Họ phải leo vách đá giữa bóng tối, tránh đá lăn và di chuyển nối đuôi nhau qua các đoạn chỉ vừa đủ một người bám. Trong rừng đêm, tiếng nước thác đổ vang liên tục, những vách đá đen kịt, đường lên xuống trơn trượt. Chỉ cần một người mất thăng bằng, chính đội cứu hộ cũng có thể trở thành nạn nhân tiếp theo.
Có người kể lại rằng điều nặng nề nhất không chỉ là địa hình, mà là cảm giác đứng giữa thác Lao Phào vào ban đêm. Mùi p.h.â.n h.ủ.y từ t.h.i thể nằm dưới nước nhiều ngày, bóng tối phủ kín các tầng thác, và ý nghĩ rằng gia đình nạn nhân vẫn đang chờ bên ngoài rừng khiến mọi thứ trở thành một áp lực rất lớn. Nhưng không ai muốn để Kiện nằm lại đó thêm nữa.
Sáng hôm sau, các đội tiếp tục dựng hệ thống dây kéo qua từng tầng thác. T.h.i t.h.ể của Kiện phải được cố định rồi kéo lên từng đoạn một. Mỗi tầng cao từ khoảng 40 tới 80 mét, địa hình gần như dựng đứng. Các đội phải làm theo kiểu cuốn chiếu: kéo lên một tầng, cố định lại, dựng dây tiếp, rồi tiếp tục kéo qua tầng kế tiếp.
Đến giai đoạn ấy, mọi người đều hiểu rằng nhiệm vụ duy nhất còn lại là đưa Kiện về với gia đình.
Đến trưa ngày 23 tháng 5, t.h.i t.h.ể Thi An Kiện cuối cùng được đưa lên khỏi đỉnh thác Lao Phào. Sau đó, gia đình đưa Kiện về TP.HCM để an táng. Cuộc tìm kiếm kéo dài hơn một tuần giữa rừng sâu cuối cùng cũng kết thúc.
-----
HỒI KẾT
Nhiều năm sau, trên internet vẫn xuất hiện các giả thuyết xoay quanh vụ việc: Kiện đi tìm nước, Kiện cố tìm đường ra, Kiện bị mất phương hướng, hoặc thậm chí là những câu chuyện mang màu sắc tâm linh như “rừng giữ người”.
Những giả thuyết ấy khiến vụ việc tiếp tục được nhắc lại, nhưng khi nhìn vào toàn bộ diễn biến, điều hiện ra rõ nhất vẫn không phải yếu tố tâm linh. Mà là sự khắc nghiệt thật sự của thiên nhiên.
Rừng núi không quan tâm chúng ta có khỏe tới đâu. Không quan tâm chúng ta từng trekking bao nhiêu lần. Không quan tâm chúng ta tự tin thế nào vào khả năng của bản thân. Trong một địa hình như Tà Năng - Phan Dũng, chỉ cần rời khỏi hướng đi đúng vài phút, mọi thứ có thể thay đổi hoàn toàn.
Và đôi khi, giữa những cánh rừng sâu, chỉ một ngã rẽ cũng đủ để biến một chuyến đi thành hành trình cuối cùng của một con người.
-----
Cre: Mèo Đen Kể Án
--------------------
🏔 Vmountains Trekking – Trekking Becomes Easy
☎️ Hotline: 039 4729996 – 098 9894076
📆 Lịch khởi hành mỗi tuần
💬 Nhắn tin ngay cho page để giữ chỗ và bắt đầu hành trình của bạn!
--------------------
*Chú thích: Bài viết có sử dụng hình ảnh minh họa từ báo Công An, báo Tiền Phong, FB Bao Le, FB Nhóm cứu hộ Everest.

Cho phép các em stalk chị 🫦
13/05/2026

Cho phép các em stalk chị 🫦

🔥 TẠI SAO HÈ NÀY PHẢI ĐI SUỐI CỬA TỬ ???Suối Cửa Tử đang vào mùa đẹp nhất trong năm: nước xanh, rừng mát và thời tiết đú...
12/05/2026

🔥 TẠI SAO HÈ NÀY PHẢI ĐI SUỐI CỬA TỬ ???
Suối Cửa Tử đang vào mùa đẹp nhất trong năm: nước xanh, rừng mát và thời tiết đúng kiểu “trốn hè” cực đã 🌿💦
🚗 Xuất phát từ Hà Nội chỉ khoảng 2 tiếng chạy xe
🥾 Cung trekk ngắn, dễ đi phù hợp cho cả người mới chưa có kinh nghiệm 😮‍💨
🏞️ Cảnh quan siêu mê phải chấm 9/10: suối xanh, thác mát lạnh, rừng già nguyên sinh
✨ Một chuyến đi ngắn ngày nhưng đủ combo:
• Trượt thác
• Ngâm suối
• Khám phá rừng già
• Ăn uống bên suối chill cực mạnh 🍜🌿
💸 Chi phí chỉ ngang 1 buổi date với NYC nhưng đổi lại là nguyên 1 ngày tránh nóng cực đã.
Quan trọng nhất, đây là điểm “trốn hè” lý tưởng trước khi bắt đầu những chuyến du lịch biển dài ngày.
--------------------
🏔 Vmountains Trekking – Trekking Becomes Easy
☎️ Hotline: 039 4729996 – 098 9894076
📆 Lịch khởi hành mỗi tuần
💬 Nhắn tin ngay cho page để giữ chỗ và bắt đầu hành trình của bạn!
--------------------

🏞️Suối Cửa Tử, nằm tại xã Hoàng Nông, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên, là điểm du lịch sinh thái hoang sơ nổi tiếng dưới ...
12/05/2026

🏞️Suối Cửa Tử, nằm tại xã Hoàng Nông, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên, là điểm du lịch sinh thái hoang sơ nổi tiếng dưới chân dãy Tam Đảo. Nơi đây nổi tiếng với phong cảnh hùng vĩ, bao gồm các thác nước, khe suối và rừng nguyên sinh 🌿 Đặc biệt, Suối Cửa Tử còn nổi tiếng với “7 cửa suối” - 7 tầng nước nối tiếp nhau giữa rừng già. 💦
☀️Suối Cửa Tử đang vào mùa đẹp nhất trong năm với nước xanh, rừng mát và thời tiết cực chill để “trốn hè”. Từ Hà Nội chỉ mất khoảng 2 tiếng di chuyển, cung trekking ngắn và dễ đi nên kể cả người mới cũng tham gia thoải mái.
💸Chỉ từ 400k là có ngay một chuyến đi đủ combo trải nghiệm: trekking xuyên rừng già, ngâm mình dưới suối mát lạnh, trượt thác siêu vui và chill bên đồ ăn giữa thiên nhiên 🌿
🍃Một địa điểm đáng để đi ít nhất một lần mùa hè này 🌿💦
--------------------
🏔 Vmountains Trekking – Trekking Becomes Easy
☎️ Hotline: 039 4729996 – 098 9894076
📆 Lịch khởi hành mỗi tuần
💬 Nhắn tin ngay cho page để giữ chỗ và bắt đầu hành trình của bạn!
--------------------

Không giấu mọi người nữa, đây sẽ là chữ cái tiếp theo mà Sếp chuẩn bị công bố🐧🐧🐧
12/05/2026

Không giấu mọi người nữa, đây sẽ là chữ cái tiếp theo mà Sếp chuẩn bị công bố🐧🐧🐧

MẤT TÍCH GIỮA “NÓC NHÀ ĐÔNG DƯƠNG”: NHỮNG TIN NHẮN CUỐI CÙNG CỦA AIDEN WEBB TRÊN FANSIPAN (SA PA - 2016)Tháng 6 năm 2016...
12/05/2026

MẤT TÍCH GIỮA “NÓC NHÀ ĐÔNG DƯƠNG”: NHỮNG TIN NHẮN CUỐI CÙNG CỦA AIDEN WEBB TRÊN FANSIPAN (SA PA - 2016)
Tháng 6 năm 2016, khi du lịch trekking và “phượt” bắt đầu trở nên phổ biến hơn với người trẻ Việt Nam, Fansipan vẫn còn là một ngọn núi mang nhiều dáng vẻ hoang dã của dãy Hoàng Liên Sơn. Dù tuyến cáp treo vừa đi vào hoạt động không lâu, những khu vực rừng núi quanh đỉnh Fansipan khi ấy vẫn nổi tiếng bởi địa hình hiểm trở, vực sâu, thác nước và thời tiết thay đổi rất nhanh giữa mây mù vùng cao.
Mùa hè năm đó, một chàng trai người Anh tên Aiden Shaw Webb cùng bạn gái thực hiện chuyến du lịch xuyên Đông Nam Á trước khi trở về quê nhà. Sau nhiều hành trình trekking ở Thái Lan, Lào và Việt Nam, Aiden quyết định chinh phục Fansipan theo cách riêng của mình.
Sáng ngày 3/6, anh bắt đầu leo núi từ hướng Sín Chải, men theo khu vực gần tuyến cáp treo lên đỉnh Fansipan. Nhưng chỉ ít giờ sau, giữa vùng núi lạnh và đầy sương của Hoàng Liên, hành trình ấy bắt đầu đi theo một hướng hoàn toàn khác.
Chào các bạn, hôm nay Mèo Đen sẽ cùng các bạn nhìn lại toàn bộ diễn biến vụ mất tích của Aiden Shaw Webb trên Fansipan năm 2016, một trong những vụ tai nạn trekking được nhắc đến nhiều nhất tại Việt Nam trong nhiều năm qua.
Đây là câu chuyện về một chuyến leo núi đơn độc giữa Hoàng Liên Sơn, một cuộc tìm kiếm kéo dài giữa những khe vực và mây mù Fansipan, và những gì đã xảy ra trên ngọn núi cao nhất Đông Dương vào những ngày đầu tháng 6 năm ấy.
Giờ thì chúng ta bắt đầu thôi.
-----
HÀNH TRÌNH ĐÔNG NAM Á CỦA CHÀNG TRAI NGƯỜI ANH
Aiden Shaw Webb sinh năm 1993, đến từ Norwich, Anh. Anh từng học ngành sân khấu tại Đại học Anglia Ruskin, nhưng cuộc sống của Aiden dường như không chỉ xoay quanh trường lớp hay công việc ổn định. Những hình ảnh trên Facebook cá nhân cho thấy anh là người mê dịch chuyển, thích leo núi, trekking và những chuyến đi dài ngày.
Đầu năm 2016, Aiden cùng bạn gái Bluebell Eloise Baughan thực hiện chuyến du lịch xuyên Đông Nam Á. Họ đi qua Lào, Thái Lan rồi tới Việt Nam. Trong suốt hành trình đó, Aiden liên tục tham gia những hoạt động mạo hiểm: leo núi, đi rừng, chèo thuyền thác và khám phá các địa hình hiểm trở.
Tại Việt Nam, anh từng tới TP.HCM, Mũi Né, Đà Lạt, Cát Tiên và nhiều khu vực miền núi phía Nam. Ở Đà Lạt, Aiden đã leo LangBiang và đăng tải lên mạng xã hội cảm giác phấn khích sau chuyến đi ấy. Anh viết rằng mình từng lạc khỏi đường mòn nhưng vẫn tự tìm được lối ra, phải bò qua những đoạn đá dốc và coi đó như bước chuẩn bị cho hành trình lớn hơn: chinh phục Fansipan.
Một vài ngày trước khi lên Sa Pa, Aiden còn đăng dòng trạng thái mang màu sắc như một lời tự trấn an. Anh nói mình biết giới hạn bản thân và là người leo núi an toàn, dù trước đó đã có nhiều người khuyên anh không nên đi một mình.
Những người thân của Aiden về sau kể lại rằng anh là người thích thử thách, luôn bị hút về phía những hành trình khó khăn hơn. Và Fansipan, với độ cao hơn 3.100 mét cùng những tuyến leo xuyên rừng Hoàng Liên, chính là điểm đến tiếp theo của anh.
-----
BẮT ĐẦU CHUYẾN LEO NÚI MỘT MÌNH
Ngày 2 tháng 6 năm 2016, Aiden và Bluebell tới Sa Pa, thuê phòng tại một khách sạn ở thị trấn.
Ban đầu, hai người dự định cùng leo Fansipan. Nhưng càng tìm hiểu tuyến đường, Bluebell càng cảm thấy nguy hiểm. Cuối cùng cô quyết định không tham gia. Aiden vẫn muốn tiếp tục hành trình.
Khoảng 6 giờ sáng ngày 3 tháng 6, Aiden rời thị trấn Sa Pa và bắt đầu leo núi từ hướng thôn Sín Chải. Đây không phải tuyến phổ biến nhất dành cho du khách thông thường. So với hướng Trạm Tôn dễ tiếp cận hơn, cung Sín Chải hoang sơ, khó đi và nguy hiểm hơn nhiều.
Điều quan trọng là Aiden đi một mình. Anh không thuê porter, không có người dẫn đường địa phương và cũng không đăng ký chính thức với Vườn quốc gia Hoàng Liên.
Tuyến đường mà Aiden chọn gần như chạy song song với hệ thống cáp treo Fansipan mới xây dựng. Nhưng việc “gần tuyến cáp treo” không đồng nghĩa với an toàn. Khu vực giữa các trụ T3 và T4 là vùng núi đặc biệt hiểm trở, với những vách đá dựng đứng, khe sâu và các đoạn đường chỉ hình thành từ lớp đất mùn cùng rễ cây bám vào sườn núi.
Những kỹ sư từng thi công tuyến cáp treo sau này kể lại rằng đây gần như là khu vực nguy hiểm nhất toàn tuyến. Có nơi nhìn xuống là vực sâu hàng trăm mét. Có đoạn muốn đi phải bò bám theo rễ cây, từng người một men qua mép vực vì chỉ cần trượt chân là gần như không còn cơ hội sống sót.
Nhưng vào buổi sáng hôm ấy, Aiden vẫn tiến lên núi một mình.
-----
TAI NẠN GIỮA HOÀNG LIÊN SƠN
Trong suốt ngày 3 tháng 6, Aiden vẫn liên lạc với bạn gái qua Facebook. Những tin nhắn đầu tiên cho thấy hành trình diễn ra bình thường. Nhưng đến khoảng 18 giờ cùng ngày, mọi thứ bắt đầu thay đổi.
Aiden nhắn rằng anh gặp tai nạn. Theo các thông tin sau đó được công bố, Aiden nói mình bị ngã xuống thác. Cú ngã khiến đầu gối bị thương nặng, còn tay bị đá c.ắ.t sâu, m.á.u chảy rất nhiều. Anh gửi cho Bluebell vị trí định vị GPS ở khu vực gần trụ cáp treo số 4 và 5. Đó là thời điểm hành trình leo núi bắt đầu biến thành một cuộc sinh tồn.
Nhưng điều đáng chú ý là Aiden chưa nghĩ mình cần được cứu ngay lập tức. Trong những tin nhắn tiếp theo, anh vẫn cố gắng tự xoay xở. Anh tiếp tục di chuyển giữa vùng núi lạnh và ẩm của Hoàng Liên.
Khoảng nửa đêm, Aiden nhắn với bạn gái rằng ở phía dưới quá lạnh nên anh phải cố leo lên cao hơn để giữ ấm. Đó là một chi tiết khiến nhiều người sau này ám ảnh. Bởi ở độ cao gần 3.000 mét của Fansipan, ban đêm nhiệt độ có thể giảm rất sâu, đặc biệt với một người đang mất m.á.u và bị thương.
Những tin nhắn giữa hai người tiếp tục kéo dài tới khoảng 6 giờ sáng ngày 4 tháng 6. Trong tin nhắn cuối cùng, Aiden nói rằng chân anh bị thêm một vết thương khác và anh rất cần được giúp đỡ. Sau đó, liên lạc biến mất hoàn toàn.
-----
CUỘC TÌM KIẾM BẮT ĐẦU
Khoảng 8 giờ sáng ngày 4 tháng 6, chính quyền Sa Pa nhận được thông tin về việc một du khách người Anh mất tích trên Fansipan.
Ngay lập tức, công tác tìm kiếm được triển khai. Những ngày tiếp theo, hàng trăm người được huy động vào rừng Hoàng Liên: công an, quân đội, dân quân, kiểm lâm, lực lượng cứu hộ và người dân địa phương.
Khu vực tìm kiếm trải dài từ độ cao khoảng 2.000 đến gần 3.000 mét. Các đội cứu hộ chia thành nhiều hướng, men theo những khe núi, thác nước và tuyến cáp treo để rà soát. Nhưng Fansipan không phải nơi dễ dàng tìm người.
Sương mù phủ kín núi vào nhiều thời điểm trong ngày. Những khe vực bị cây rừng che kín khiến người đứng phía trên gần như không thể nhìn thấy đáy. Có nơi chỉ cần lệch vài mét là mất dấu hoàn toàn.
Một lãnh đạo huyện Sa Pa cho biết khu vực Aiden gặp nạn từng xảy ra trường hợp du khách khác mất tích trước đó. Đây là vùng có nhiều vực sâu hơn 1.000 mét mà lực lượng tìm kiếm khi ấy còn chưa thể tiếp cận trực tiếp.
Gia đình Aiden từ Anh bay sang Việt Nam. Người cô của anh liên tục đăng lời cầu cứu lên mạng xã hội. Gia đình thậm chí treo thưởng 100 triệu đồng cho người đầu tiên tìm thấy Aiden Webb.
Trong khi đó, tại Sa Pa, lực lượng cứu hộ ngày càng mở rộng phạm vi tìm kiếm. Có thời điểm hơn 150 người tham gia. Chó nghiệp vụ được đưa lên núi. Các kỹ sư và nhân viên tuyến cáp treo Fansipan dùng ống nhòm quan sát từ cabin và các trụ kỹ thuật để tìm dấu vết bên dưới vực sâu.
Nhưng ngày thứ nhất trôi qua rồi ngày thứ hai, thứ ba, vẫn không có tung tích.
-----
NHỮNG VỰC SÂU DƯỚI TUYẾN CÁP TREO
Trong những ngày tìm kiếm, nhiều người bắt đầu chú ý tới địa hình nơi Aiden được cho là gặp nạn. Các kỹ sư từng thi công cáp treo Fansipan mô tả khu vực từ T3 đến T4 là nơi hiểm trở nhất toàn tuyến. Những con đường men núi chỉ rộng vừa đủ một người đi.
Nhiều đoạn muốn băng qua phải bám vào rễ cây mọc trên lớp đất mùn nhão nhoét vì mưa. Dưới chân là vực sâu gần như thẳng đứng.
Có những cái thác nhỏ mà một khi trượt xuống sẽ không thể leo ngược trở lên được nữa. Muốn thoát ra phải vòng xuống những khu vực thấp hơn sâu trong khe núi.
Ban đêm, nhiệt độ trên Fansipan giảm mạnh. Những người từng thi công tại đây kể rằng nếu bị thương và mắc kẹt giữa vùng núi ấy, nguy cơ mất nhiệt là cực kỳ cao.
Những mô tả đó khiến nhiều người bắt đầu hiểu rằng việc tìm kiếm Aiden khó khăn đến mức nào. Dù tọa độ GPS được gửi về tương đối rõ, nhưng chỉ riêng chuyện tiếp cận các khe vực quanh T4 cũng đã là một nhiệm vụ nguy hiểm.
-----
PHÁT HIỆN DƯỚI KHE NÚI
Đến ngày 9 tháng 6, sau gần một tuần tìm kiếm, lực lượng cứu hộ phát hiện dấu hiệu bất thường dưới một khe sâu gần trụ cáp treo T4. Từ trên cao, họ dùng ống nhòm nhìn xuống và thấy thứ giống như một t.h.i t.h.ể người nằm sâu dưới vực. Nhưng việc xác nhận không hề đơn giản. Khu vực này sâu khoảng 60 mét, nằm trong một khe núi hiểm trở. Chỉ để tiếp cận vị trí nghi có t.h.i t.h.ể, đội cứu hộ cũng mất hàng giờ đồng hồ.
Khoảng 13 giờ ngày 9 tháng 6, lực lượng chức năng chính thức xác nhận tìm thấy Aiden Shaw Webb. Anh đã t.ử v.o.n.g
Theo các thông tin ban đầu, t.h.i t.h.ể được phát hiện ở độ cao khoảng 2.800 mét, gần khu vực trụ cáp treo T4. Công an tỉnh Lào Cai phong tỏa hiện trường để khám nghiệm t.ử t.h.i và xác định nguyên nhân t.ử v.o.n.g
Một số nguồn tin cho biết t.h.i t.h.ể có nhiều vết thương và theo giám định sơ bộ, Aiden có thể đã t.ử v.o.n.g khoảng hai ngày trước khi được phát hiện. Điều đó đồng nghĩa rằng trong nhiều ngày giữa Fansipan, có thể anh vẫn còn sống sau tai nạn ban đầu.
-----
ĐƯA T.H.I T.H.Ể RA KHỎI FANSIPAN
Ngay cả sau khi tìm thấy Aiden, mọi chuyện vẫn chưa kết thúc. Địa hình nơi t.h.i t.h.ể nằm quá hiểm trở. Lực lượng cứu hộ phải dùng dây để đu xuống khe núi, cố định hiện trường rồi tìm cách đưa t.h.i t.h.ể ra ngoài.
Theo nhiều người tham gia cứu hộ, việc này mất nhiều giờ đồng hồ vì gần như toàn bộ khu vực là đá trơn, vách dốc và các đoạn đường không thể đi nhanh. Đêm 9 tháng 6, một số cán bộ công an còn phải ở lại giữa núi để bảo vệ hiện trường. Mãi tới sáng hôm sau, việc đưa t.h.i t.h.ể về thị trấn Sa Pa mới hoàn tất.
Sau đó, cơ quan chức năng nhận định không có dấu hiệu hình sự trong vụ việc. Các thông tin điều tra cho thấy Aiden gặp tai nạn trong quá trình leo núi, bị thương nặng, mất sức rồi tiếp tục gặp nạn ở khu vực khe vực sâu.
-----
HỒI KẾT
Sau vụ việc năm 2016, cái c.h.e.t của Aiden Webb gây tranh luận rất lớn trong cộng đồng yêu du lịch và trekking.
Có người xem anh là biểu tượng của tinh thần khám phá và tự do. Có người cho rằng việc leo Fansipan một mình qua cung đường hiểm trở là quá liều lĩnh. Nhưng vượt lên khỏi mọi tranh cãi, điều khiến vụ việc này còn được nhắc lại nhiều năm sau chính là cảm giác cô độc mà nó để lại.
Một chàng trai trẻ bị thương giữa Hoàng Liên. Một chuỗi tin nhắn cầu cứu gửi đi trong đêm lạnh. Một cuộc tìm kiếm kéo dài giữa mây mù và vực sâu. Và cuối cùng là một khe núi nơi người ta phải dùng ống nhòm mới nhìn thấy dấu vết của con người dưới đáy vực.
Fansipan ngày nay đã khác nhiều so với trước kia. Hệ thống cáp treo khiến hành trình lên đỉnh trở nên dễ dàng hơn với phần lớn du khách. Nhưng phía sau những cabin du lịch ấy, dãy Hoàng Liên vẫn là một vùng núi khắc nghiệt không thể chủ quan.
Và đâu đó giữa những khe vực quanh T3, T4, nơi mây gần như không bao giờ tan hẳn, câu chuyện về Aiden Webb vẫn được nhắc lại như một trong những vụ mất tích, t.ử n.ạ.n ám ảnh nhất từng xảy ra trên nóc nhà Đông Dương.
-----
Cre: Mèo Đen Kể Án
---------------------
🏔 Vmountains Trekking – Trekking Becomes Easy
☎️ Hotline: 039 4729996 – 098 9894076
📆 Lịch khởi hành mỗi tuần
💬 Nhắn tin ngay cho page để giữ chỗ và bắt đầu hành trình của bạn!
--------------------

Address

Số 06 Ngõ 41/22 Đường Trung Kiên Phường Tây Tựu Quận Bắc Từ Liêm
Hanoi
100000

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Vmountains Trekking posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Share