27/05/2026
Vì mê những dãy núi sắc màu nên mình đã chọn đi cung đường này. Trước lúc đi cũng hơi lo, vì có người bảo ngoài đời không đẹp như trên hình đâu.
Nhưng rồi khi thật sự đứng giữa nơi ấy, bọn mình chỉ biết “wow”, biết “ố á” liên tục thôi cả nhà ạ 🥹
Đẹp đến mức cảm giác ảnh chụp vẫn không thể diễn tả hết được, và bữa tiệc đó xin dành tặng cho đôi mắt 😍
Ai theo dõi Facebook mình chắc đã xem loạt ảnh mình chụp rồi, còn đây là ảnh các chị trong đoàn chụp đó, thực sự đẹp phải k ạ 😘
Đan Hà ở Công viên địa chất Trương Dịch đúng kiểu một kiệt tác thiên nhiên:
những dãy “núi cầu vồng” trải dài giữa vùng đất hội tụ đủ nắng, gió, sa mạc và độ cao. Một khung cảnh vừa hùng vĩ vừa siêu thực, như bước vào một thế giới khác vậy.
Tour mùa hè năm nay cũng đã mở rồi.
Nếu ai cũng bị mê hoặc bởi nơi này như mình thì thử lên đường một lần nhé ✨
Mùa hè rảnh rang, được đi giữa những cảnh đẹp như thế, thật sự đáng nhớ lắm. Mình còn nghĩ, giá mà có thể cùng ai đó đi lại chuyến này thêm một lần nữa thì tuyệt biết mấy, kaka.
Hôm nay mời cả nhà ngắm Đan Hà - “núi cầu vồng” của Trương Dịch, xem lịch rồi book để lên đường nào.
Rồi hẹn mọi người ở bài viết tiếp theo về hành trình Tây Bắc, Trung Quốc của mình nha.