Những Quán Cafe Ngon Nhất Hà Nội

Những Quán Cafe Ngon Nhất Hà Nội - Giới thiệu những địa chỉ thưởng thức Cafe thú vị tại Hà Nội và văn hóa Trang này là sưu tầm các bài viết, các thông tin về các quán cafe ngon ở Hà Nội.

Chúng tôi mong muốn nó sẽ giúp bạn yêu thích đồ uống cafe có cơ hội chọn thêm cho mình những địa chỉ thú vị mới. Chúng tôi rất mong bạn đọc chia sẻ thêm một số quán cafe khác nữa trên địa bàn Hà Nội mà các bạn biết. Để cùng chia sẻ đến mọi người ghé qua facebook này. Các bạn có thể gửi hình ảnh, bài viết vào Facebook này hoặc gửi qua Email: [email protected] - Mobile: 01223268932 để chúng tôi

đăng lên trang này chia sẻ cho mọi người cùng biết. Xin trân trọng cảm ơn. Chúc bạn tìm được cho mình thêm những địa chỉ thưởng thức cafe thú vị.

TOP 6 quán cafe view đẹp ở Hà Nội nên đi ngay vào cuối tuần.Nhiều người thích thưởng thức cà phê theo nhiều kiểu khác nh...
17/03/2020

TOP 6 quán cafe view đẹp ở Hà Nội nên đi ngay vào cuối tuần.

Nhiều người thích thưởng thức cà phê theo nhiều kiểu khác nhau. Người thì thích uống cà phê trong không gian tĩnh lặng, người thì thích sự náo nhiệt xung quanh. Người thì thích trốn vào một góc nhỏ, người lại thích nhìn ngắm không gian rộng lớn. Cái phong cách cuối cùng có vẻ như đang được giới trẻ yêu thích nhất.

Tiêu chí chọn quán cà phê thì tất nhiên là đồ uống phải ngon, không gian thoáng đãng, có view đẹp để check-in mà giá rẻ nữa thì càng tốt phải không nào. Dưới đây sẽ là những địa chỉ đảm bảo sẽ làm bạn thoả mãn thậm chí là ngoài mong đợi.

1. Cosa Nostra
Địa chỉ: 24 Tông Đản, quận Hoàn Kiếm

2. Terrace café:
Địa chỉ: 57 Lý Thường Kiệt, Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm

3. Top of Ha Noi:
Địa chỉ: 54 Liễu Giai, phường Cống Vị, quận Ba Đình4.

4. Trill Rooftop Cafe & Bistro:
Địa chỉ: tầng 26, số 1 Ngụy Như Kon Tum, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân

5. Tropical Forest Coffee:
Địa chỉ: Số 89, ngõ 298 Tây Sơn, Quận Đống Đa

6. Lofita – Love At First Taste:
Địa chỉ:
+ Tầng 9 – 10, số 338 Phố Huế, Hai Bà Trưng
+ 30A Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm
+ 1 Hồ Tùng Mậu, Cầu Giấy (Đối diện trường Đại học quốc gia Hà Nội)
+ 12 – 14 Ấu Triệu (Bên cạnh Nhà Thờ Lớn)
+ 11 Tú Mỡ, Cầu Giấy, Hà Nội (đối diện THPT Lương Thế Vinh)
+ 45 Thảo Nguyên, KĐT Eco Park

5 QUÁN CAFE SÂN THƯỢNG ĐỈNH NHẤT HÀ NỘI BẠN KHÔNG BAO GIỜ ĐƯỢC BỎ QUA1. 6 Degrees Cafe - 189 Nghi TàmTọa lạc trên con ph...
31/10/2017

5 QUÁN CAFE SÂN THƯỢNG ĐỈNH NHẤT HÀ NỘI BẠN KHÔNG BAO GIỜ ĐƯỢC BỎ QUA

1. 6 Degrees Cafe - 189 Nghi Tàm

Tọa lạc trên con phố Nghi Tàm, 6 Degrees Café trên tầng 8 sẽ khiến bạn không thể không chìm đắm vào không gian cực lãng mạn xanh mát. Với thiết kế hiện đại, sang trọng, các chậu cây bonsai tạo dáng cực chuẩn, những cây lựu cảnh, hoa dâm bụt làm cho không gian trên tầng thượng ngập tràn màu xanh trong lành.

Từ tầng 8, bạn có thể ngắm trọn thành phố, với con đường gốm sứ, xa xa là cầu Nhật Tân. Đặc biệt hơn nữa, nếu đến đây vào lúc chiều tà, bạn sẽ được chiêm ngưỡng cảnh hoàng hôn trên Hồ Tây, khi mặt trời dần xuống, mặt nước lấp lánh những ánh vàng càng khiến cho khung cảnh buổi hẹn hò của bạn trở nên lãng mạn hơn bao giờ hết.
Quán vừa cho bạn cảm giác là quán cafe, lại vừa có cảm giác là nhà hàng, nhưng khó có thể xếp nó cố định vào 1 trong 2 tên gọi đó. 6 Degrees Cafe có cả không gian ngoài trời thoáng đãng, và không gian trong nhà ấm cúng phục vụ cho những bữa tiệc hoặc những buổi hẹn hò riêng tư. Menu đồ ăn và đồ uống ở đây phong phú, có đủ trà, cafe cho đến điểm tâm hay bữa tối. Giá cả cũng vừa phải, không quá đắt đỏ so với vị trí đặc địa như này.

Nếu chẳng biết phải hẹn hò ở đâu, thì đừng nên bỏ qua 6 Degrees Cafe, vì nơi đây hội tụ đủ tất cả những yêu cầu khắt khe của bạn.

2. Avalon cafe & Lounge - 73 Cầu Gỗ

Là điểm đến mang tính biểu trưng của Thủ đô, xung quanh khu vực Hồ Gươm có rất nhiều quán cà phê đẹp để đáp ứng nhu cầu thư giãn, ngắm cảnh của cả người dân phố cổ và du khách. Không khó để tìm được một quán cà phê có view nhìn xuống Hồ Gươm, nhưng không phải ở quán nào bạn cũng có góc nhìn rộng, toàn cảnh bởi góc view rất dễ bị che lấp bởi cây cối.
Với vị trí cực kỳ đắc địa khi một mặt nhìn ra phố cổ, một bên nhìn thẳng ra Hồ Gươm, cầu Thê Húc, Avalon Cafe luôn nằm trong top những quán cà phê được ưa thích nhất ở khu vực Hồ Gươm. Mỗi tầng của Avalon trang trí khác nhau nhưng khu vực được ưa thích nhất chính là sân thượng, nơi bạn có thể ngắm trọn vẹn phố cổ.
Sân thượng của quán được decor theo phong cách sky-garden kiểu Châu Âu, nên đến đây vào những ngày cuối tuần, khi quanh khu Hồ Gươm trở thành phố đi bộ, bạn sẽ được tận hưởng sự yên tĩnh, trong lành của những ngày thu lãng mạn. Càng đặc biệt hơn khi ngồi đây vào buổi tối, thành phố lên đèn đầy màu sắc và vô cùng quyến rũ.
Bên cạnh góc view đẹp, với menu đồ ăn, đồ uống của quán này cũng khá đa dạng. Ngoài cà phê, sinh tố, cocktail, quán còn có cơm, bánh trái mà theo nhận xét của nhiều người thì cách chế biến khá vừa miệng. Tuy nhiên, bởi vị trí đắc địa nên giá cả ở đây khá "chát" so với các quán cà phê cùng mô hình có cả dịch vụ ăn lẫn uống.

3. Trill Group - Hei Tower, Số 1 Ngụy Như Kon Tum

Dù không nằm ở vị trí trung tâm, nhưng Trill Group là một trong những quán cà phê hot nhất năm 2016 ở Hà Nội. Thực ra Trill không hoàn toàn là quán cà phê mà là tổ hợp của cafe, bể bơi, phòng gym..., nhưng không gian cà phê ở Trill vẫn là rộng rãi và đẹp nhất! Nằm trên tầng 26 của một tòa nhà, điểm cộng của quán này là khoảng view siêu đẹp, chưa kể đến cách decor ấn tượng theo lối rất thư giãn của quán này cũng rất ghi điểm.

Khoảng sân của Trill là nơi có thể cho bạn ngắm nhìn một góc Hà Nội rộng lớn. Thực ra ban ngày view ở quán không quá ấn tượng, nhưng đến tầm chiều tối góc view ở đây thực sự xuất sắc khi bạn có thể tương đối bao quát khu Thanh Xuân, Láng Hạ, Trung Hòa. Chưa kể vì nằm trên cao nên lại có bể bơi nên không gian ngoài trời ở đây rất thoáng đãng. Menu đồ uống của quán không quá đa dạng nhưng bù lại, đồ ăn lại khá ngon miệng.

4. TOP OF HANOI - Tầng 67 Lotte Tower

Nằm trên tầng 65 của tòa nhà Lotte, đây có lẽ là quán cafe cao nhất thành phố Hà Nội. Với không gian rộng, thoáng đãng, bạn có thể phóng tầm mắt nhìn hết một lượt thủ đô, với những ngôi nhà xếp liền nhau, những dòng xe cộ trên đường nhỏ li ti như những đàn kiến.

Không gian rộng rãi, cùng hàng dài những dãy ghế trắng và cách bài trí sang trọng, đây không chỉ thu hút các bạn trẻ Việt mà còn khiến các bạn khách Tây trầm trồ. Top of Ha Noi thích hợp để hẹn hò, cùng nhau thưởng thức những ly rượu vang, ngắm nhìn thành phố khi lên đèn trong sự hối hả, nhộn nhịp của thủ đô.

Có lẽ đây cũng là địa điểm sang chảnh bậc nhất cho các bạn trẻ đến check in, vì chỉ riêng vé lên sân thượng đã là 150k rồi, chưa tính đến đồ uống

5. Terrace café - 57 Lý Thường Kiệt

Terrace café khá đặc biệt bởi nó nằm trong khuôn viên của quán bar Level 10, trên tầng 10 một tòa nhà trên con phố Lý Thường Kiệt. Terrace Cafe sở hữu một phần ban công hướng thẳng ra khách sạn Melia trên con phố Lý Thường Kiệt sầm uất, chắc chắn sẽ làm mãn nhãn những ai yêu thích vẻ đẹp hiện đại của thủ đô Hà Nội.
Terrace có nhiều không gian khác nhau cho nhiều kiểu khách, với cách bài trí sang trọng và tinh tế, đặc biệt quán có khu vực vườn treo xanh mát ngoài ban công, với view nhìn xuống đường phố là đắc địa nhất. Với thực đơn đa dạng, giá thành không quá cao, Terrace là địa điểm lý tưởng cho bạn vào ngày cuối tuần thảnh thơi và muốn có một không gian yên tĩnh an nhiên.
Bởi góc view lý tưởng nên buổi tối ở đây rất nhiều người ghé đến cà phê, hóng gió và ngắm thành phố. Nếu muốn yên tĩnh hơn, bạn có thể đến đây vào buổi sáng để thư thả thưởng thức ly cà phê, hoặc buổi chiều thu nhưng ngày thế này nơi đây cũng rất lý tưởng để ngồi tán gẫu với bạn bè, ngắm hàng hôn. Terrace có đầy đủ uống, đồ ăn, thậm chí menu cơm trưa ở đây cũng tương đối đa dạng, giá cả chỉ tầm 60k/ suất cơm văn phòng.

OZONE Café - MỘT KHÔNG GIAN GỖ RẤT ĐỘC ĐÁO!Mặc dù thiết kế cổng vào khá ấn tượng nhưng có lẽ ngang phố Điện Biên Phủ, mọ...
28/03/2015

OZONE Café - MỘT KHÔNG GIAN GỖ RẤT ĐỘC ĐÁO!

Mặc dù thiết kế cổng vào khá ấn tượng nhưng có lẽ ngang phố Điện Biên Phủ, mọi người vẫn ít nhận ra quán cà phê này. Bởi Ozone nằm trong một căn nhà… nở hậu, mặt tiền không phải là lợi thế, nhưng ai đã bước vào đều bất ngờ trước không gian rộng lớn và cực phong cách của quán.

Ozone dẫn lối bằng một khu vườn nhỏ xinh xắn ngập nắng và hoa, dễ gây ấn tượng. Đây cũng là không gian ngoài trời lý tưởng của quán để thưởng ngoạn cà phê vào những hôm sớm trong lành hoặc những buổi tối gió mát. Bước qua cửa kính, ý tưởng thiết kế chủ đạo bắt đầu được thể hiện. Bàn ghế, đèn trần, kệ treo tường… các chi tiết đa phần sử dụng chất liệu gỗ tông màu tươi sáng, nhất quán theo style đơn giản song đầy ý tưởng. Không gian tầng 1 được đánh giá khá Tây và hiện đại, nhưng chưa hẳn đã ghi điểm với khách, nhất là các bạn trẻ ưa tìm kiếm điều mới lạ.

Phải bước lên tầng 2, bạn mới thấy ở Ozone điều khác biệt. Một lần nữa, sự giản đơn tuyệt vời lại được khẳng định. Chủ quán khéo léo tạo ra không gian gỗ hình khối độc đáo mà vẫn tạo cảm giác thân thiện, thoải mái. Nếu đi đôi, bạn dễ dàng tìm một chỗ “vừa đủ ấm” để thủ thỉ, tâm tình. Còn các nhóm khách đông lại có cơ hội “kẻ chiếu trên, người chiếu dưới”, ngả ngớn tám chuyện. Muốn gặp gỡ đối tác hoặc tập trung công việc, nhiều người sẽ tìm sang căn phòng lịch sự gần ban công. Có thể nói, nơi đây đáp ứng được đầy đủ nhu cầu của khách. Ozone chắc chắn hướng tới giới trẻ, tuy nhiên ở đây, bạn ít tìm thấy các chi tiết mang sắc màu ngộ nghĩnh, dễ thương. Bởi quán mang diện mạo của một cô gái đẹp thanh lịch đã đến độ chín muồi chứ không phải một cô bé tuổi teen nhí nhảnh. Thế nên khách ruột của quán cũng rất “chất”. Nhiều người trong số họ am hiểu về hội họa hoặc là dân thiết kế. Đó là lí do Ozone dành hẳn không gian tầng 3 chuyên để trưng bày các tác phẩm décor và tổ chức những triển lãm tranh nho nhỏ.

Thực đơn nơi đây cũng là điểm nhấn thu hút khách. Quán có nhiều đồ uống đá xay, các loại smoothie hay hoa quả dầm cùng những món Âu “thức thời”. Thế nên dù là dân văn phòng hay các nhóm bạn trẻ thì một tiệm cà phê thú vị như Ozone rất đáng để bạn khám phá.

Địa chỉ: 21B Điện Biên Phủ, Ba Đình, Những Quán Ngon Nhất Hà NộiO

QUANS CAFE CÓ 40 CHÚ 'PET' LÀ THẰN LẰN, RẮN, KÌ ĐÀ, ...Cái tên “Pet café" khiến nhiều người liên tưởng đến những con vật...
28/03/2015

QUANS CAFE CÓ 40 CHÚ 'PET' LÀ THẰN LẰN, RẮN, KÌ ĐÀ, ...

Cái tên “Pet café" khiến nhiều người liên tưởng đến những con vật nuôi trong nhà nuôi đáng yêu như chó hoặc mèo”. Ở đây cũng là những chú “Pet” ấy là những chú bò sát có vẻ ngoài xù xì nhưng rất đáng yêu.

Đây được coi như là điểm đến của câu lạc bộ của Những người thích động vật và thiên nhiên. Nghe những người khách ở đây kể lại chúng tôi được biết anh chủ quán tên Nguyễn Minh Nghĩa, là một người có tình yêu đặc biệt với bò sát. Những con vật ở đây đều được anh bỏ rất nhiều thời gian chăm sóc, nuôi dưỡng và thuần hóa chúng.

Những con vật ở đây được nuôi ở trong lồng hoặc để tự do ngoài ghế. Những chú được cho chạy thả rông đã được thuần hóa không gây hại cho khách. Tuy nhiên những khách hàng đầu tiên đến quán, đặc biệt là những bạn nữ có thể sẽ rụt rè, sợ hãi. Những con vật có vẻ ngoài xù xì này lại rất gần gũi và thân thiện với con người, những người đến quen rồi chia sẻ là vuốt ve mấy chú “Pet” này có cảm giác lạ lẫm thích thú.

Anh Nguyễn Minh Nghĩa là người đam mê các loài thú đặc biệt là các loài bò sát. Anh chơi thú được gần 9 năm. Theo như tìm hiểu chúng tôi được biết đa phần những con thú ở đây được anh Nghĩa nuôi từ khi chúng còn rất nhỏ, anh đã phải bỏ rất nhiều công học hỏi kiến thức, nuôi dưỡng và thuần hóa.

Ngoài ra trong bộ sưu tập của mình, anh Nghĩa còn có cả những chú nhím, nhện và sóc.

KAFFEINE CAFE, 128 THỤY KHUÊ - CỔ ĐIỂN, TÁO BẠO VÀ HẤP DẪN ĐẾN LẠ LÙNGRetro style là phong cách hoài cổ, mang dấu ấn thờ...
19/11/2014

KAFFEINE CAFE, 128 THỤY KHUÊ - CỔ ĐIỂN, TÁO BẠO VÀ HẤP DẪN ĐẾN LẠ LÙNG
Retro style là phong cách hoài cổ, mang dấu ấn thời trang mạnh mẽ từ thập niên 40 đến 80 tại phương Tây. Tại Kaffeine Retro Style, bạn có thể tìm thấy những chiếc ghế sofa kiểu Pháp cổ, những chiếc bàn được làm lại từ những chiếc máy khâu cũ kỹ, những chiếc quạt cổ bằng đồng hiếm hoi hoặc những chiếc đài radio, điện thoại, mô hình xe hơi… Dưới hệ thống đèn chiếu sáng ám vàng được thiết kế cầu kỳ, tất cả hòa quyện với nhau tạo nên phong cách đặc trưng không thể nhầm lẫn của Kaffeine.

Kaffeine Retro Style sở hữu thiết kế đa không gian với hai tầng riêng biệt. Ở tầng 1, có nhiều khoảng riêng tư dành cho những đôi bạn trẻ. Các bạn có thể lựa chọn ngồi bàn cao hoặc những khu ngồi bệt với rèm đính đá cầu kỳ cùng những chiếc gối ôm in hình mẫu Vespa cổ. Điểm nhấn ở tầng 1 là chiếc bàn gỗ dài với khoảng 15 chỗ ngồi có thể đủ sức chứa cho những buổi party cuối tuần, ngày lễ… Bên cạnh đó là những miếng gỗ được sơn trắng, cách điệu cầu kỳ để các bạn có thể lưu lên đó những bức hình đẹp, những kỷ niệm vui vẻ tại Kaffeine.

Theo lối cầu thang xoắn được cách điệu cầu kỳ ở giữa, bạn có thể tiếp tục trải nghiệm phong cách đặc trưng của Kaffeine trên tầng hai. Vẫn là những chi tiết mang lại phong cách retro kinh điển, Kaffeine đã pha trộn thêm chút ít hơi thở hiện đại cho không gian nơi đây. Quầy bar hiện đại được làm bằng bàn đá, xen lẫn hiệu ứng đèn hắt mờ ảo cùng những chai rượu hảo hạng để “mix” lên những ly cocktail tuyệt vời. Thêm vào đó, quán còn phục vụ những ly bia tươi, bia chai nhập khẩu mang nhãn hiệu nổi tiếng thế giới như Chimay, Corona, Budweiser… Bên cạnh đó, tầng 2 còn sở hữu một không gian mở hoàn toàn, hướng ra hồ Tây đầy lãng mạn. Từ ban công của quán trên tầng 2, các bạn có thể phóng tầm nhìn ra khu rặng dừa yêu thích của giới nhiếp ảnh, xa xa có bến Hàn Quốc, bến Nhật Bản, công viên nước hồ Tây...

Có thể nói, với phong cách hoàn toàn mới lạ và sự tinh tế trong từng chi tiết, Kaffeine Retro Style hồ Tây sẽ mang lại một không gian thoải mái, yên tĩnh cho các bạn trẻ cũng như những khuôn hình độc đáo dành cho giới nhiếp ảnh ưa sáng tác. Những đồ uống độc đáo tại quán cũng khiến bạn phải trầm trồ. “Đặc sản” của quán là những ly cocktail được “mix” cầu kỳ như Matai, Blue Hawaii, Kamikaze, Daily special cocktail…, hoặc những món đồ uống độc đáo chỉ có tại Kaffeine như Kaffeine Café, Kaffeine Mocktail mang hương vị rất đặc trưng.

* Địa chỉ: Số 7 ngõ 128 Thụy Khuê, Tây Hồ, Hà Nội (Mặt đường ven hồ Tây).

--------------------------------------
Quang Anh
Theo Infonet.vn

MUỐN TÌM "KHOẢNG LẶNG" - HÃY ĐẾN Kusa's closet Cafe...[đường Trần Hữu Tước]Kusa's closet nằm trên đường Trần Hữu Tước, k...
19/11/2014

MUỐN TÌM "KHOẢNG LẶNG" - HÃY ĐẾN Kusa's closet Cafe...
[đường Trần Hữu Tước]

Kusa's closet nằm trên đường Trần Hữu Tước, khá gần với con phố "chuyên cafe" Hồ Đắc Di. Nhưng không gian và phong cách của Kusa's Closet hoàn toàn khác với những quán cafe quanh đó.

Khi mở cánh cửa sắt trông rất bí ẩn và "nhuốm màu huyền thoại" ra, bạn sẽ cảm thấy khá lạ lẫm với những gì đằng sau nó. Kusa's Closet được thiết kế theo phong cách cổ điển, sử dụng những vật dụng xưa cũ và sắp xếp lại thành những góc xinh xắn và lạ mắt. Những món đồ tại đây đều khiến bạn liên tưởng đến Hà Nội một thời xa xưa, như cái rương đựng đồ, cái chậu đồng rửa mặt, chiếc ghế sắt cũ kĩ hay bộ bàn ghế nhỏ xinh xắn mà tuổi thơ ta vẫn ngồi học, hay chiếc đèn dầu, chiếc đồng hồ xưa thật xưa... Tất cả tạo nên một quán cafe cổ điển, nhưng vẫn mang dáng dấp của sự trẻ trung, tươi mới bởi cách sắp đặt khéo léo của chủ nhân.

Điều ấn tượng hơn cả khi đến đây là nền nhà trải sỏi đá và những miếng gỗ tròn được sắp đặt cách nhau một khoảng cách nhất định, giống như trò nhảy lò cò mà tuổi thơ ai cũng một lần trải qua. Mọi người đều rất thích thú bỏ dép ra và đi chân trần lên nền sỏi đá, nghe những thanh âm lạo xạo dưới chân, cảm giác như đang đi trên những bờ biển sỏi đá vậy. Có lẽ vì thế, mà quán còn được gọi với cái tên rất dễ thương - cafe Sỏi đá.

Với lợi thế Lake view, Kusa's Closet cho bạn một góc nhìn rất thơ mộng, lãng mạn. Sự khéo léo trong bài trí tạo nên không gian thân thiện, ấm cúng như cái tên của quán vậy. Những món đồ nhỏ nhỏ, yêu yêu, xinh xinh đầy lôi cuốn sẽ khiến bạn phải rút máy ảnh ra pose hình liên tục. Kusa's Closet trở thành địa điểm chụp hình lí tưởng để bạn lưu lại những khoảnh khắc đẹp cùng bạn bè, người thân.

Đến với Kusa’s closet, bạn có thể đắm chìm vào thế giới riêng của bạn, tách mình ra khỏi phố đông ồn ào và thưởng thức những đồ ăn đặc biệt được chế biến theo công thức độc quyền và mới lạ của riêng quán. Thực đơn của quán rất phong phú với giá cả siêu phải chăng. Chỉ từ 20k bạn đã có thể chọn cho mình một món ưa thích mà bảo đảm các bạn chưa được nếm thử ở bất kì chỗ nào khác như vintage pancake hay pom pom... Bạn cũng có thể thưởng thức Misi, sự pha trộn tuyệt vời của sữa chua, thạch, cà phê và cả kem tươi. Ngoài ra, còn có café kem trứng, kem trứng mật ong, rồi thì Yoyo đủ vị… món nào cũng khiến những cái dạ dày nổi tiếng háu ăn của teen phải sục sôi đòi hỏi.

Đặc biệt với những bạn nào có biệt danh "mọt sách" thì Kusa's Closet quả là điểm đến lý tưởng để bạn thoả mãn đam mê của mình. Hàng trăm đầu sách được kê ngăn nắp trên kệ, bạn có thể tìm cho mình một cuốn sách theo thể loại mình yêu thích, thả hồn trong thế giới riêng của mình với sự tĩnh lặng hiếm có của Kusa's Closet.

Ngồi nhâm nhi món đồ uống "cạ cứng", nghiền ngẫm một cuốn sách yêu thích và có thể ghi lạ, chia sẻ cảm xúc, review của mình vào quyển note dày cộp để ở mỗi góc bàn, quả là một điều thật tuyệt vời mà không phải ở đâu cũng có được.

Điều cuối cùng mình muốn giới thiệu về Kusa's Closet đó chính là chương trình rất đặc biệt của quán trong dịp Giáng sinh tới. Chương trình từ thiện mang tên ẤM. Nếu bạn yêu thích phong cách của Kusa's Closet và có một trái tim nồng nhiệt, mong muốn mang hơi ấm đến cho những mảnh đời bất hạnh quanh mình, hãy đến Kusa's Closet để chung tay làm điều đó.

THƯỞNG THỨC CÀ PHÊ TRONG BIỆT THỰ CỔ Ở HÀ NỘINhững quán cà phê yên bình, tĩnh lặng, ẩn mình trong căn nhà cổ thâm trầm, ...
19/11/2014

THƯỞNG THỨC CÀ PHÊ TRONG BIỆT THỰ CỔ Ở HÀ NỘI

Những quán cà phê yên bình, tĩnh lặng, ẩn mình trong căn nhà cổ thâm trầm, là nơi nhiều người tìm đến để quên đi bộn bề, lo toan của cuộc sống.

1. Barbetta
-Bước qua những bậc cầu thang cũ kỹ, quán nằm trong không gian của một căn biệt thự Pháp xưa. Mang phong cách cổ điển, Barbetta gây ấn tượng mạnh với khách bởi sự trang trí cầu kỳ, nổi bật với gam màu nóng. Những đồ dùng từ thời bao cấp tại Hà Nội như quạt điện, bàn ghế gỗ được sắp đặt bên cạnh máy nghe nhạc, đĩa than hay bộ sofa của phương Tây thập niên 1950-1960 mang đến sự hài hòa, độc đáo và lạ mắt.
-Barbetta được nhiều người biết đến, khi là bối cảnh chính trong MV "Nếu như anh đến" của Văn Mai Hương. Không gian quán tuy không rộng, nhưng cách sắp đặt cá tính trong từng góc phòng, sự tỉ mỉ và phá cách trong trang trí, là điểm mà Barbetta thu hút khách. Tìm được chỗ ngồi ưng ý, thả hồn mình theo những bài hát nước ngoài kinh điển, bạn sẽ tìm được cho mình những xúc cảm thật khó quên.
-Địa chỉ: 34C Cao Bá Quát

2.La Place
-Mang phong cách Paris ngay từ cách đặt tên nhưng khi đặt chân vào La Place, khách vẫn thấy đâu đó phảng phất cái hồn của ngôi nhà cổ Hà Nội, giản đơn mà tinh tế. Dù được sắp đặt với những bộ bàn ghế hiện đại, nhưng sàn nhà cũ với những viên gạch hoa văn từ xưa, khung cửa sổ cao và rộng, là những chi tiết khiến căn nhà xưa vẫn còn hiện hữu.
-Qua khung cửa sổ tầng hai của quán, Nhà Thờ Lớn hiện ra trầm mặc, cổ kín là điểm nhấn đặc biệt của La Place. Quán là một địa điểm nổi tiếng dành cho khách nước ngoài và cả các bạn trẻ.
-Địa chỉ: Số 2 Ấu Triệu

3.Chuồn chuồn quán
-Nằm trong một biệt thự cũ của Pháp tại ngõ Hội Vũ, Chuồn Chuồn quán hiện ra với không gian thật bình yên và tĩnh lặng. Đây vốn là ngôi biệt thự nổi tiếng của cô Tư Hồng, người phụ nữ đầu tiên của Việt Nam lấy Tây, một viên quan lớn trong quân đội Pháp. Quán mang phong cách Pháp đặc trưng ngay từ cổng vào, bậc thềm, hàng hiên, khung cửa sổ và mảng tường màu vàng đã phai màu theo thời gian.
-Bước qua khu vườn nhỏ và trong lành, là không gian ấm cúng và hoài cổ với sàn gỗ, lò sưởi. Đồ nội thất được thiết kế cầu kỳ với hình chú chuồn chuồn hiện hữu qua từng bộ bàn ghế, hình họa trang trí, cuốn menu cho đến cửa hiệu. Tiếng nhạc Pháp dịu dàng đâu đó từ trong góc vườn vọng ra, đắm chìm trong không gian của ngôi biệt thự Pháp cổ yêu kiều, khiến nhiều khách ngỡ rằng đang ngược dòng thời gian, trở lại với Hà Nội từ thủơ 100 năm trước.
-Địa chỉ; Số 5 Hội Vũ

4.The Hanoi House Café
-Nằm trên gác hai của ngôi nhà cổ trên phố Lý Quốc Sư, căn phòng nhỏ trước đây của một gia đình trở thành một quán cà phê lạ và cá tính. Những vật dụng trang trí từ gốm, thổ cẩm, bộ bàn ghế gỗ, hay căn gác xép vẫn còn lưu giữ dấu ấn của thời gian. Không gian tuy nhỏ, nhưng quán lại khéo léo sắp xếp được nhiều góc ngồi khác nhau, tránh được cảm giác đơn điệu, nhàm chán. Mang màu sắc trầm mặc, hoài cổ nhưng Hanoi House là quán cà phê yêu thích của nhiều bạn trẻ.
-Khách đến với quán, thường để tìm một góc bình yên, cảm nhận nhịp sống chậm dù phía dưới là con phố cổ nhộn nhịp người qua lại. Nhâm nhi ly cà phê bên ban công nhỏ, lặng nghe tiếng chuông Nhà thờ đổ, những lúc như vậy, muộn phiền, âu lo của cuộc sống cũng được gác lại một bên.
-Địa chỉ: Tầng 2, 47A Lý Quốc Sư

AVALON CAFE - THƯƠNG LẮM ĐÊM HÀ NỘI[ phố Cầu Gỗ và Đinh Tiên Hoàng]Nằm tại 73 Cầu Gỗ và số 9 Đinh Tiên Hoàng, Avalon caf...
19/11/2014

AVALON CAFE - THƯƠNG LẮM ĐÊM HÀ NỘI
[ phố Cầu Gỗ và Đinh Tiên Hoàng]

Nằm tại 73 Cầu Gỗ và số 9 Đinh Tiên Hoàng, Avalon cafe có một vị trí khá đặc biệt: Một mặt trông ra hồ Gươm, một mặt nhìn ra khu phố cổ. Vì thế, đến đây, bạn sẽ vừa được ngắm cảnh hồ Gươm thơ mộng với tháp Rùa cổ kính, cầu Thê Húc sơn son và đền Ngọc Sơn lâu dời vừa được ngắm khu phố cổ nhộn nhịp và mang đậm dấu ấn của người Hà Nội.

Cafe Giảng của tôi[39 Nguyễn Hữu Huân]Nếu một ngày nào đó, có ai đó muốn tôi dẫn đi cafe Hà Nội , tôi sẽ dẫn đi cafe Giả...
19/11/2014

Cafe Giảng của tôi[39 Nguyễn Hữu Huân]

Nếu một ngày nào đó, có ai đó muốn tôi dẫn đi cafe Hà Nội , tôi sẽ dẫn đi cafe Giảng, chẳng phải vì Giảng ở số 7 Hàng G*i, Quận Hoàn Kiếm Hà Nội, nằm ngay con ngõ mà phần lớn tuổi thơ Hà Nội của tôi đã qua đi ở đó, chẳng phải vì gần 10 năm tôi hít hà hơi cafe rang thơm thơm, nồng nồng, khen khét, gần thì ghét (vì khói, vì tiếng lạch cạch đảo cafe với chiếc chảo rang to đùng và ám khói đen của một trong những ông bà chủ của Giảng, tôi nói là một trong những, bởi vì Giảng là cửa hàng gia đình, của 6 anh chị em dâu rể của cụ Giảng) , nhưng xa thì phát thèm ấy (vì nó đã thành thói quen , không có thì buồn mũi , buồn tai , và buồn cả mắt nữa ) , mà vì Giảng-một góc khuất Hồ Gươm. Nhưng trước khi dẫn ai đó đến với Giảng, tôi sẽ nói trước, đừng ảo tưởng về một Cafe Hà Nội với tiếng Nhạc du dương, những cô phục vụ áo dài thướt tha, cây hoa ngào ngạt , hay gì gì đó ………..nói chung đừng tưởng tượng đến tất cả những gì thanh lịch , ngọt ngào Hà Nội .

Nằm trên con phố đông đúc , náo nhiệt vào bậc nhất ở Hà Nội, mặc cho hàng trăm hàng nghìn quán cafe mọc lên như nấm khắp Hà Nội , nào Trung Nguyên, nào Panoma, nào Phố Cổ, Phố Xưa ……………với đủ mọi phong cách Tây Ta, hiện đại có , truyền thống có , lai căng có …… nhưng từ ngày tôi biết đến Giảng đến giờ, tôi không hề thấy nó thay đổi , ( mà tôi vốn yêu sự bất biến , có người nói là bệnh hoạn) , có chang chỉ là độ tuổi và cân nặng của ông bà chủ , cũng là những người sẽ phục vụ bạn (Tôi, với cách nhìn của con nhà lang , cùng với cái nhờn nhã đứng trên vị thế cô hàng xóm nhỏ của ngày xưa , con dâu của tương lai ………. vô cùng, vẫn hay đùa với họ “Mỡ máu càng ngày càng cao thế này , không hiểu đứng quán được bao lâu nữa, truyền nghề cho con đi ” , và họ cười , lại vẫn những nụ cười bất biến của ngày xưa … chưa lâu lắm , chưa lâu để thay đổi nụ cười của họ , chỉ đủ để biến tôi từ 1 con bé hay lon ton xin đá vụn ăn thành 1 con bé …. hơn 20 tuổi ) , vẫn cái quán cafe cắt đôi bỏi 1 con ngõ, vẫn bàn nhỏ , ghế thấp, vẫn cái tủ kính bé bé trong góc nhà , quán vẫn tối, hè đến vẫn mấy chiếc quạt lọc cọc và lâu không dc lau chùi , nền nhà gạch hoa bạc màu,…… tất cả ngày càng ám màu thời gian và tôi có thể cá rằng đây là nơi duy nhát ở Hà Nội , bạn có thể tìm thấy những chiếc cốc cafe bằng sứ, men vàng, nặng trình trịch của Bát Tràng từ những năm cuối 80 đầu 90 .

Giảng chẳng phải là nơi lý tưởng dành cho những cô nàng mini jupe hay chỗ để những chàng dẫn “nai vàng” của mình đến thủ thỉ ( ờh mà, với những chiếc ghế thấp hơn đầu gối, thì thật là thuận tiện cho những chàng nhút nhát nhưng lại tò mò muốn khám phá bí ẩn bên trong những chiếc mini jupe cách đầu gối 1 gang tay ) , Giảng chỉ thích hợp cho những chàng ( hoặc những cô nàng hơi “chàng” như …….. tôi ) , những bậc lão niên đứng tuổi không muốn ( hoặc không quen , hoặc không kịp ) thay đổi khẩu vị và phong cách cafe của mình mà thôi . Ở Giảng , người ta chẳng cần e dè không dám rung đùi rít thuốc lá vì khung cảnh xung quanh …..quá lịch sự . Nếu thỉnh thoảng liếc mắt vào Giảng , cái kiểu ngồi người ta dễ bắt gặp nhất ấy là : lưng dựa tường , 1 tay tì lên bàn và chân vắt chữ ngũ . Có lẽ vì thế mà tường quán cafe dù chỉ được quét vôi ve tàm tạm , vẫn cứ bóng lên như quét sơn chống nước chăng ? Chỉ có điều tường …. hơi đen , nhưng dù có hơi hơi đen 1 tý, người ta vẫn biết nó được sơn màu ngọc bích , thế cũng coi như là được, chẳng đến nỗi … phải vôi ve lại , để thế lại càng rõ màu thời gian , càng hay , càng hợp với bộ ly cốc ở quán , quét vôi lại , có khi lại phải thay luôn bàn ghế , cốc chén cho hợp ý chứ, bạn cứ thử tượng tượng , quán quét vôi mới tinh, bàn ghế cũ, cốc chén cũ, thế có ổn không ? Vậy chả khác nào Hội chợ hàng Việt Nam chất lượng cao , bên trong bán toàn đỗ ế ( So sánh khập khiễng 1tẹo ) . Lại quay lại cái kiểu ngồi đặc trưng Giảng cafe , không hiểu từ bao giờ , cái hình ảnh đó đã ăn sâu bén rễ vào đầu tôi để đến bây giờ , tôi nghiễm nhiên coi đó là kiểu ngồi uống cafe …..rất cafe, cafe nhất trong tất cả các kiểu ngồi , không thô tục nhưng mấy anh chàng thượng hết cẳng lên ghế ở mấy quán cafe vỉa hè hay quán nhậu , chả điệu đà như mấy vị ngồi cafe máy lạnh ghế Hàn Quốc , cốc chén Hàn Quốc hoạt động mắt và tạo dáng công nghiệp kiểu Hàn Quốc nhiều hơn là hoạt động vị giác và khứu giác . Bạn cứ tưởng tượng , một ngày mùa Đông ( nói mùa Đông cho lý tưởng, chứ với cái nóng mùa hè Hà Nội , tốt nhất là nên đến hàng kem để khỏi đánh mất hình ảnh đẹp về Cafe) , một ngày mùa Đông, bạn ngồi như thế , quán nhỏ, bàn ghế nhỏ, áo len ấm áp , với 1 ly cafe nóng, được đặt trong 1 bát nước sôi , bốc khói nghi ngút để giữ nhiệt lâu hơn , vừa nhấp từng giọt đắng đắng, vừa hít hà mùi thơm quyến rũ , thế thì còn gì thú vị bằng, hơi ấm cứ gọi là lan tỏa từ đầu lưỡi đến dạ dày , từ dạ dày, đến từng kẽ chân lông , lúc đó có không muốn rung đùi , cũng phải rung chân vì khoái khẩu , vì thích chí …( nếu có ngượng, có xấu hổ không dám , chắc cũng phải thầm rung chân trong đầu , tự tưởng tưởng mình được phép vỗ đùi đánh đét một cái mà thốt lên rằng ” Sao mà khoái thế ! “ý chứ ) .

Ba hoa về cafe nóng 1 chút , tâng bốc 1 chút thế thôi , chứ Cafe đá của Giảng cũng có dấu ấn riêng của nó . Giữa thời buổi nhà nhà expresso , người người expresso , expresso mới là sang , thì trong góc nhỏ bà chủ quán vẫn đánh cafe bằng tay. Bên cái tủ kính bé tẹo, vài bao thuốc lá, 1 bình cafe đen , ( thực ra cũng không gọi là bình được ), 1 âu đường, vài cái cốc, 1 cái đánh trứng cũ mèm ,nếu có khách gọi cà phê đá, bà chủ sẽ đong đúng 1 chén Cafe đen ( loại chén Bát Tràng búa tạ , dành cho cafe nóng ) cho vào cái cốc thủy tinh Trung Quốc vạch dọc đã mờ đi vì những vết xước, ngà ngà ( ngà ngà không phải vì bẩn, mà lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, cả đời chỉ có mỗi việc đựng cafe , nên chúng cũng ………ngấm màu cafe), thêm vài thìa đường, thường là 2 thìa, đánh bông lên bằng tay, thêm một chút đá vụn, thế là đã có 1 cốc càfe đá, vì đánh bằng tay nên bọt cafe không mịn, và nhỏ như cafe pha bằng máy , nhưng không hiểu do cafe hay do bàn tay cần mẫn của bà chủ mà uống đến cuối cốc, đá tan gần hết, bọt cafe vẫn còn. Gọi 1 cốc cafe đá vào 1 ngày không quá quá nóng , dù cafe đá không thơm, không đậm bằng cafe nóng, nhưng lại có cái hay là đc nghịch bọt cafe, hớt từng thìa bọt , cho vào mồm, dù chỉ vài giây thôi, nhưng cái cảm giác từng bọt cafe đua nhau vỡ lép bép trong mồm cũng thấy vui vui , là lạ . Xúc 1 thìa cafe lẫn 1 viên đá nhỏ xíu, đừng nuốt vội , nhai lốp cốp, nghe từng gọt cafe đang loãng ra trong miệng , cũng thấy hay hay, nuốt ực 1 cái, thấy ruột mát lạnh đi . Sướng .

Nói đến Giảng , thật thiếu sót nếu không nói đến cafe trứng mà mấy chú Tây balô hay gọi là cappuchino Việt Nam. Cappuchino Tây kiểu gì cũng phải có sữa. Cappuchino ta chỉ có Trứng và cafe. Trứng đánh bông rồi rót nhẹ cafe nóng vào chính giữa cốc trứng , trứng nổi dần lên trên mặt cafe… Trứng phải là loại trứng gà ta khi đánh lên mới đứng, , có rót thêm cafe thì đến cuối cốc, trứng vẫn bông . Trứng thơm thơm hương cafe, cafe lại ngầy ngậy hương trứng, ngọt đắng, bùi béo cứ thế mà hoà quyện thành một thứ hỗn hợp quyến rũ . Ngoại trừ những tín đồ sùng bái cafe đen đặc , thì cafe trứng quả thật là một lựa chọn lý tưởng cho mọi lứa tuổi và giới tính , chả thế mà từ 5 tuổi mình đã nghiền cafe trứng.

Giảng như bao quán cafe khác cũng có cafe sữa: nâu đá, nâu nóng. Cafe sữa chỉ khác cafe đen là người ta cho thêm 1 chút sữa đặc có đường . Đơn giản thế nhưng vốn dĩ cái chất cafe đã là đặc biệt, nên cafe sữa của Giảng cũng có hương vị riêng .

Giảng cũng có nước cam, bây giờ còn có cả sinh tố cho hợp với nhu cầu của khách, nhưng chả mấy ai đến Giảng để ăn sinh tố. Mấy mùa hè gần đây nóng, những quán cafe máy lạnh trở thành sự lựa chọn của phần lớn khách hàng , Giảng cũng vắng khách hơn nhưng những khách hàng gạo cội của Giảng vẫn trung thành với cafe sáng trưa chiều và có khi là cả tối. Hương vị và không gian Giảng là cái gì đó thật khó thay đối với những người đã gắn bó với nó từ lâu, cũng như bao người dân Hà Nội vẫn yêu Hà Nội bởi những ngôi nhà lụp xụp, những quán cóc vỉa hè, những con đường nho nhỏ … chứ không phải vì những toà nhà cao tầng đang mọc lên như nấm.

---Theo Cafe Giảng

OUTDOOR CLUB - MỞ TIỆC NGOÀI TRỜI[ngõ 200 Âu Cơ]Cách chợ hoa Tứ Liên không xa là Outdoor Club ở ngõ 200 Âu Cơ. Đúng như ...
19/11/2014

OUTDOOR CLUB - MỞ TIỆC NGOÀI TRỜI
[ngõ 200 Âu Cơ]

Cách chợ hoa Tứ Liên không xa là Outdoor Club ở ngõ 200 Âu Cơ. Đúng như tên gọi, quán là một không gian cafe, ẩm thực đẹp và rộng rãi bậc nhất ở Hà Nội. Với diện tích khủng của một quán cafe (800 m2), trong đó hơn một nửa là sân cỏ xanh mát, rộng rãi với nhiều loại cây, đây là địa điểm thích hợp nhất cho các hoạt động vui chơi ngoài trời cho các em nhỏ vào dịp cuối tuần hoặc tiệc BBQ tự tổ chức khá thú vị.
Quán có một căn nhà tre được dựng theo phong cách nông thôn đồng bằng Bắc Bộ với 4 hàng hiên chạy dài. Rất nhiều hoạt động tập thể đã được tổ chức ở đây bởi ưu điểm rộng thoáng và trong lành vì rất gần hồ Tây - lá phổi xanh của thành phố. Nơi này đặc biệt thích hợp với các gia đình nhỏ. Cha mẹ có thể trò chuyện hoặc làm việc mà vẫn kiểm soát được trẻ nhỏ đang vui chơi các trò chơi vận động nhẹ nhàng. Ngoài ra, bạn sẽ thường xuyên được tham dự những buổi sinh hoạt có chủ đề liên quan đến du lịch và kỹ năng du lịch bụi.

NGẮM HOÀNG HÔN HÀ NỘI TỪ ROOFTOP CAFE[83B Lý Thường Kiệt]Thủ đô bỗng trở nên lung linh, tuyệt đẹp và vô cùng lãng mạn kh...
19/11/2014

NGẮM HOÀNG HÔN HÀ NỘI TỪ ROOFTOP CAFE
[83B Lý Thường Kiệt]

Thủ đô bỗng trở nên lung linh, tuyệt đẹp và vô cùng lãng mạn khi bạn ngắm nhìn từ tầng 19 của Rooftop cafe – bar. Đây cũng là một không gian thư giãn tuyệt vời cho những cặp đôi đang trong giai đoạn “tình trong như đã”

Đến Rooftop vào mùa hè, chỗ ngồi bên ban công có vị thế cực kì VIP. Từ trên cao nhìn xuống, Hà nội về đêm trở nên lung linh huyền ảo, những mái nhà cao thấp lô xô, những tòa nhà cao ngất ngưởng, đèn điện sáng trưng, dòng xe cộ ngược xuôi… Hít thở không khí trong lành, mát lạnh từ trên cao cũng đem đến cho bạn cảm giác tận hưởng cuộc sống thật thi vị.

Ấn tượng hơn nữa là thiết kế trang trí nội thất của Rooftop, rất sang trọng, ấm áp nhưng cũng rất lãng mạn. Nội thất trong quán đa dạng, tông màu chủ đạo vẫn là màu trầm, nhẹ nhàng, từ đỏ bọc đô, tím chết, vàng nhạt, nâu đậm… tạo nên bức tranh khá hài hòa và thống nhất. Ánh sáng bố trí rất chuyên nghiệp, độ sáng tối được phân bổ theo rất hợp lý. Những mảng sáng tối đan cài nhau tạo nên bức tranh về không gian mang đậm chất nghệ thuật.

Nếu bạn thích yên tĩnh để nói chuyện, Rooftop có một phòng lounge, được thiết kế khá độc đáo, dành riêng cho khách thích yên tĩnh. Ngắm thành phố về đêm qua cửa kính cũng rất tuyệt đấy.

Âm nhạc tại quán rất nhẹ nhàng, dìu dặt. Đặc biệt, từ 21h30, nếu bạn muốn refresh bản thân thì những tay chơi DJ chơi nhạc tại quán sẽ làm bạn cực kì phấn khích. Hàng tháng hoặc hai tháng một lần, Rooftop còn có chương trình nhạc sống, với những giọng ca cũng rất đỉnh và nổi trong làng shoưbiz Việt như Thanh Lam, Đàm Vĩnh Hưng, Hà Anh Tuấn.

Địa chỉ: Quán Rooftop, tầng 19, tòa Pacific Place, 83B Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Những Quán Ngon Nhất Hà Nội

Address

Hanoi

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Những Quán Cafe Ngon Nhất Hà Nội posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Business

Send a message to Những Quán Cafe Ngon Nhất Hà Nội:

Share