15/07/2016
CÁI CHIÊN: ĐẢO SỐNG ẢO HÓT NHẤT MIỀN BẮC
Tháng 6 vừa rồi thật tuyệt vời khi được khám phá rất nhiều nơi tại Quảng Ninh. Cái Chiên là điểm đến khá thú vị trong chuyến đi này của tui và bạn bè. Hãy khám phá chính mảnh đất quê hương mình, muôn điều thú vị đang chờ đón bạn!
Còn dưới đây là lịch trình, thông tin chi tiết cho các bạn muốn đi nhá!
# NẮM ĐƯỢC THÔNG TIN PHÀ, XUỒNG ĐI TỪ ĐẤT LIỀN RA ĐẢO CÁI CHIÊN.
*Trước hết đi Cái Chiên các bạn phải biết vị trí nó ở chỗ nào đã, bản đồ đây: https://www.google.com/…/data=!4m5!3m4!1s0x314b4249994743f7…
Phải nói là đi phà hay xuồng từ đất liền ra đảo Cái Chiên khá nhàn, không vất vả như đi Cô Tô sóng đánh cho gẫy hết răng, mật xanh mật vàng mới ra tới nơi… Mới đây phà bắt đầu hoạt động trở lại Cái Chiên, rất tiện và rẻ mà có thể chở ô tô xe máy. Song Song cũng có phương tiện đi riêng là xuồng, vậy có 2 phương tiện sau:
# PHÀ: Phà tự hành mới chở người và phương tiện ô tô từ 4 đến 32 chỗ ngồi và xe ô tô tải từ 3 đến 10 tấn. Mỗi ngày có 3 lượt phà chạy theo giờ cố định từ đất liền ra xã đảo và ngược lại vào 6 giờ 30 phút, 10 giờ 30 phút và 16 giờ 30 phút; các ngày lễ, chủ nhật nếu nhu cầu tăng công ty sẽ tăng chuyến phục vụ nhân dân. Giá vé đối với người đi bộ là 20.000đồng/lượt; xe máy, mô tô là 50.000đồng/lượt; xe ô tô thấp nhất là 260.000 đồng/lượt và cao nhất 750.000 đồng/lượt.
# Xuồng: (Giá khoảng 400k -450k/lượt)
- Lương Văn Thường: 0969024628 (01 xuồng 10 ghế + 01 xuồng 22 ghế có mui che)
- Phạm Văn Tài: 01689608147 (01 xuồng 08 ghế)
- Hà Hữu Mạnh: 01655093188 (01 xuồng 10 ghế)
# SAU KHI ĐẶT PHÒNG VÀ NẮM ĐƯỢC GIỜ PHÀ ĐI HOẶC ĐÃ ĐẶT XUỒNG THÌ BẮT ĐẦU HÀNH TRÌNH…
Tụi mình ở Hạ Long nhưng thôi sẽ lấy lịch trình từ Hà Nội cho nó dễ
- Từ Hà Nội bắt xe khách đi Móng Cái – giá vé khoảng 150k xe thường và 200k xe giường nằm (lưu ý phải là xe Móng Cái, xe đi quảng Ninh gần như là không tới được đâu). Lên xe các bạn nói đi Hải Hà, xuống tại ngã 4 ngân hàng Hà Cối, bảo em xuống chỗ bọn bạn em chơi xe nó sẽ không dám bắt chẹt. Trên đường đi ra Hải Hà các bạn sẽ đi qua Hạ Long và được ngắm cầu Bãi Cháy, Sunwheel và cáp treo kỷ lục thế giới :D…
- Sau khi xuống xe tại ngã 4 ngân hàng Hà Cối, các bạn bắt taxi hoặc xe ôm xuống cảng đi phà, xuồng ra Cái Chiên (Khoảng 8-9 km). Mình có sđt 1 anh taxi ở Hải Hà đây, gọi trước cho nhanh không phải chờ. 01272883883 (nói là bọn bạn em đi nhiều rồi nên mới biết số anh, anh đi đường gần nhất cho tụi em).
- Sau khi ra cảng thì chúng ta lên xuồng hoặc phà theo thông tin ở phần 2. Đi khoảng 20p là tới đảo Cái Chiên, gàn tới bờ các bạn gọi điện cho chủ nhà nào đã đặt phòng đón hoặc cho xe ra đón.
# SAU KHI ĐÃ ỔN ĐỊNH NHÀ CỬA LÀ LÚC CHÚNG TA KHÁM PHÁ.
- Đầu tiên về ăn uống: Mình sẽ không review kiểu đi chơi hết bao tiền, ăn chơi rẻ thế này thế kia vì ở mỗi người có một nhu cầu khác nhau. Nói chung ăn uống cơm bình dân là khá rẻ, không đắt đỏ như những đảo khác. Nếu ăn hải sản các bạn cũng nên hỏi giá trước, không có chặt chém gì nhưng dù sao hải sản cũng đều nó đồ ăn giá trị.
Ở các tàu bè của dân các bạn có thể tới đó mua hải sản giá cũng tương đối rẻ, có thể nhờ họ nấu luôn và chiến luôn tại trận hoặc mang về nhà ăn.
- Ở Cái Chiên, mọi thứ rất hoang sơ. Cả đảo có khoảng 1000 người dân thôi, các điểm chơi không có gì ngoài biển và ruộng. Nhưng đổi lại nó rất yên tĩnh, không ồn ào như các đảo du lịch khác. Theo kinh nghiệm và sở thích của mình thì mình khuyên các bạn hãy thuê xe máy (150k/ngày) và khám phá, tự khám phá… Đảo không quá lớn nên hãy cứ đi dọc các đường bê tông có thể đi, phải đi hết mới thấy hết cái đẹp.
- Lưu ý là với các bạn không biết bơi: ở ngoài đảo rất ít phao hoặc có thể không có nếu ở homestay của dân, nếu có áo phao thì mang đi kèm nhé. Tắm biển buổi tối cũng rất thú vị, vừa bơi vừa ngắm sao.
Đơn giản vậy thôi, hãy đi chơi theo cách của riêng mình!
Cảm ơn chia sẻ của Nguyễn Minh Hằng