13/06/2025
Nha Trang Marriott Resort & Spa, Hon Tre Island
Mất công đi Nha Trang rồi thì cả nhà ở luôn chiếc resort này trên đảo Hòn Tre dùm tôi đi. năm ngoái vừa được giải Khu nghỉ dưỡng hàng đầu châu Á đó (Giải thưởng du lịch Thế giới WTA 2024), Nha Trang Marriott Resort & Spa.
Ấn tượng của tôi là trông không gian nào của resort cũng rất choáng ngợp, sang sang kiểu chảnh chảnh, nhất là đại sảnh kết hợp khách sạn, rồi cả villa cũng rất ưng luôn
Villa của nhà tôi là căn 3 ngủ, view biển. Màu sắc không gian với nội thất tân cổ điển trông thế mà rất nhã nhặn, hài hoà với vibe nhiệt đới nhé. Tuỳ vị trí mà một số villa, như villa nhà tôi chẳng hạn, sẽ có một lối nho nhỏ, bước qua đụn cát be bé để ra bãi biển to to. To cỡ này, cát trắng cỡ này, nước xanh như này mà yên tĩnh thoải mái lắm luôn. Thế thì tôi mới nhất quyết phải ở đây cho bằng được mà.
Từ sảnh check-in thì bên tay phải và tay trái của sảnh là nhà hàng Sands và Greens. Cá nhân tôi rất mê những ô cửa kính ngập màu xanh lá của Greens, cảm giác ngồi liền cả buổi sáng ở đây cũng được ấy. Từ đây có thể nhìn thẳng luôn ra bể bơi chính, dù không phải loại vô cực tràn viền nhưng mà về độ hoành tráng là muốn bơi liền.
Nếu cả nhà ưng rồi thì quay lại bước làm sao để ra đảo Hòn Tre. Bắt đầu từ sảnh Vinpearl Harbour nhé, sẽ có bảng của Marriott để mình vào quét Face ID trước đã. Từ giây phút này là mình có thể thoải mái đi cáp treo rồi tàu cao tốc bao nhiêu lần cũng được, hứng lên muốn đi ngắm cảnh như tôi thì ngày đi 4 - 5 lượt luôn.
Còn 1 trải nghiệm nữa, không kèm trong gói đặt phòng, nhưng mà nó xứng đáng nó chất lượng mà nó ngonnn thì tôi vẫn rủ cả nhà trải nghiệm là set Hải sản Xô đầy ứ ụ gọi về thẳng villa. Vừa ăn vừa chơi vừa chill, vua chúa ngày xưa cũng làm gì có Marriott Nha Trang đâu mà sướng được bằng mình.