20/05/2020
[TRATORRIA POMODORO HANOI - 115 NƯỚC PHẦN LAN]
🕕 Giờ mở cửa: 18h-22h
-- Nói trước về đường đi, mọi người không nên tra Google Maps theo địa chỉ, mà nên nhập tên quán vì khu này là đường mới mở nên số nhà rất lung tung 😁Cứ đi đúng theo Maps là được.
-- Quán nằm ở tầng 6 và 7 của một toà nhà, đỗ xe máy tự túc (ảnh số 2 là cổng chính, đi xe vào và để ở tầng 1). Nếu cổng khoá, thì cạnh vách cửa kính có chuông cửa nhé.
-- Mình chưa lên tầng 7, nhưng tầng 6 mình ngồi là không gian ngoài trời, có mái che, không thích hợp ngồi vào ngày oi nóng cùng cực như hôm nay 😅 Sau cơn mưa, hoặc mát trời, gió thổi thì hết ý, hjhj.
-- Mình khuyến khích đặt trước nếu đi nhóm đông người. Theo quan sát thì nhân lực có hạn nên nếu quán đông có thể phải chờ lâu 🤔
-- Không gian đơn giản, nhạc khá hay (video ngắn ở post Instagram https://www.instagram.com/p/CAa46-LjmZB/)
-- Đọc xong những lưu ý trên, đừng để bị nhụt chí, vì đồ ăn ngon sẽ đánh bại tất cả 😂 Đúng hơn là rất Ý, nếu bạn nào đã từng đến đất nước hình chiếc ủng, sẽ thấy vị họ làm khá mặn, nên quán này cũng chống chỉ định với ai không ăn được mặn 👍 Ý có truyền thống "cơm bà nấu" không kém VN ta, và hương vị của quán truyền tải điều đó tốt và khá trung thực. Mình lại khuyến khích mọi người nên thưởng thức đồ ăn kèm với một ly rượu vang, sẽ ngon hơn 😁
-- Mình mong khẩu phần ăn sẽ nhiều hơn chút. Đĩa mỳ agnolotti măm hết trong hai nốt nhạc dù ăn khá chậm để thưởng thức 3 loại nhân thịt bên trong, hiu hiu.
-- Oh, quên, bữa ăn của Tho mà thiếu món tráng miệng thì không thể hoàn chỉnh được! Bánh với phô mai ricotta, lê và hạt bí đỏ, rất mát mẻ, ngon, vị lê thanh và hạt bí đỏ giòn bùi, hoà với vị phô mai 👍 Vẫn thấy hơi thiếu thiếu một chút vang ngọt nhấm nháp (T_T).
-- Trên đây là ghi nhận của mình sau bữa đầu tiên, ấn tượng sâu sắc đấy ạ. Sẽ quay lại thử hết menu, nếu có thể. Menu đầy đủ ở page FB Trattoria Pomodoro Hanoi, mọi người tự check nhé!
-- Take away hoặc delivery có cuban sandwich nhân thịt, pickles và mustard nom rất hấp dẫn, định gọi một phần mang về để ăn đêm, mà quên béng 🤣