21/03/2017
Đà Nẵng, từ nỗi buồn đến niềm vui bất tận
Đây là chuyến đi đáng nhớ nhất đời mình. Ban đầu bọn mình dự tính đi 5 người, nhưng rồi dần dần mọi người đều có việc nên không thể đi được, đã có lúc mình tưởng mình sẽ phải đi một mình, cuối cùng thì có thêm một bạn nữa đi cùng, một chuyến đi xa hai người bạn mới gặp. Hai đứa chỉ mới quen biết qua mạng, mình đã tưởng rằng chuyến đi Đà Nẵng sẽ rất tẻ nhạt và gượng gạo, nhưng không hề, chuyến đi Đà Nẵng đã trở thành chuyến đi đáng nhớ và vui vẻ.
Bọn mình đi máy bay từ Nội Bài, nhớ nhất là lúc làm thủ tục, chị hướng dẫn viên đã hỏi đi hỏi lại rằng: hủy cả 4 vé kia á? Lúc đó cảm giác rất buồn và thất vọng. Bọn mình đến Đà Nẵng mà chưa hề biết đi đâu và đi bằng gì. Loay hoay một lúc thì gặp một chú xe ôm thế là lên luôn. Chú rất nhiệt tình. Bọn mình nhờ chú dẫn đến khách sạn cho luôn. Cảm giác đầu tiên về Đà Nẵng là con người rất tuyệt, cảnh vật rất đẹp.
Hai đứa được chú xe ôm dẫn đến khách sạn gần biển Mỹ Khê. Đặt phòng xong cũng gần trưa, cả hai đều rất đói, tính đi ăn mà cuối cùng ra thấy biển Mỹ Khê quá đẹp, đẹp mê hồn, trong xanh và quyến rũ, nên quên cả đói và chơi ở biển đến quá trưa luôn.
Ngày 1: Nguyên ngày đầu bọn mình dành thời gian đi ăn và ngắm biển Mỹ Khê :v Đồ ăn Đà Nẵng thật sự rất ngon và khá rẻ. Đà Nẵng có chợ Hàn và chợ Cồn, bọn mình vào chợ Cồn vì nghe mọi người nói chợ Cồn rẻ hơn. Vô chợ Cồn bạn sẽ hoa mắt vì quá trời đồ ăn, mình đã không biết phải ăn gì, và quyết định ngồi một hàng gọi liên tục các món :))). Một chuyện đáng nhớ là khi hai đứa ăn xong, đĩa chất thành đống rồi thì mới phát hiện quên ví ở khách sạn, và mình đã phải để bạn mình ngồi đó làm tin để về lấy ví, trong khi mình là con mù đường :))). Chắc khoảng một hai tiếng gì đó mình cũng quay lại chợ được. Bác hàng mực còn kêu lấy tiền bác mà trả rồi mai trả bác cũjng được.
Ngày 2: Hôm sau bọn mình đi Bà Nà. Do đi lần đầu nên bọn mình đặt tour của khách sạn. Chị hướng dẫn viên rất dễ thương. Bà Nà thật sự rất rất đẹp và trong lành, bạn sẽ nghe thấy tiếng chim hót mọi nơi. Tuy nhiên do đi vào tháng 10 nên trời khá nhiều sương, bọn mình đã không thể ngắm hết vẻ đẹp của Bà Nà. Vui nhất là khu trò chơi, nhưng do đi tour nên thời gian gò bó, bọn mình không chơi hết được các trò chơi. Lần sau đi có lẽ mình sẽ đi tự túc.
Ngày 3: Ngày thứ ba bọn mình đi Cù Lao Chàm. Đầu tiên bọn mình được đi oto đến bến, sau đó đi cano ra đảo. Nghỉ ngơi tham quan quanh đảo một lúc, bọn mình sẽ được đi cano ra đảo san hô để ngắm san hô. Cả hai đứa mình đều không biết bơi, và hầu như suốt thời gian đó đều dành để la hét chứ không ngắm được mấy :)). Nước biển rất trong xanh và vô cùng đẹp, đấy là điều duy nhất mình nhớ được ngoài cảm giác sợ chìm và sợ bị sóng đánh đi :v
Ngày 4: Ngày thứ 4 bọn mình đã rất phân vân không biết đi đâu, cuối cùng bọn mình quyết định đi công viên Asia park. Bọn mình đi từ sáng và đến nơi thì công viên còn chưa mở cửa :v Chiều bọn mình quay lại, ban đầu công viên khá vắng nên bọn mình chơi tất cả các trò chơi mà không phải xếp hàng. Trò Golden Sky Tower và Singapore Sling là hai trò mình thấy sợ nhất, và cũng vui nhất. Cảm giác cả công viên chỉ còn lại tiếng hét của hai đứa, nhưng chơi cũng rất thích :v
Sau khi chơi hết công viên bọn mình có một quyết định bất ngờ là đi xe máy đến Hội An. Lúc đó khoảng 5, 6h gì đó. Đường đi Hội An cũng khá xa, có một số đoạn khá là nhiều ổ gà và tối. Nhưng khi đến Hội An thì cảm giác rất xứng, đồ ăn Hội An khá ngon, nhưng đi sâu vô thì rẻ hơn. Mình bị choáng ngợp bởi khung cảnh đèn lồng ngập tràn, rất lung linh và huyền ảo.
Ngày 5: Ngày cuối cùng ở Đà Nẵng, sáng sớm bọn mình đi chợ Phước Mỹ (do một lần đi lạc vô tình tìm ra, chè ở đây rất ngon và rẻ, có 5k một cốc đầy ú) mua đồ khô về làm quà, sau đó ra ngắm biển lần cuối. Đến trưa bọn mình trả phòng và ra sân bay về Hà Nội.
Tips: Không nên đi theo tour thì thời gian rất bó buộc, nên thuê xe máy đi cho tiện, bọn mình thuê tại khách sạn giá 100k/ngày. Khá tiếc nuối khi bọn mình chưa được xem cầu rồng phun lửa, nên nếu có thể bạn hãy đi vào cuối tuần để được xem.
Theo: Bayo.vn