19/05/2026
"Bạn đã bao giờ thấy mệt rã rời dù cả ngày chỉ ngồi văn phòng?
Đó là cái giá của việc cố gồng mình lên để làm vừa lòng tất cả mọi người.
Sợ sếp không vui, sợ đồng nghiệp đánh giá, sợ bạn bè nói mình không nhiệt tình.
Bạn cứ mải miết đi làm hoa hậu thân thiện, rồi đêm về lại thấy trống rỗng đến lạ kỳ.
Này, cuộc đời bạn không phải là một chương trình biểu diễn để đợi ai đó vỗ tay.
Bạn tử tế với cả thế giới, nhưng lại quá khắt khe với chính bản thân mình.
Lòng tốt mà không có ranh giới, thì chỉ là sự tự ngược đãi bản thân mà thôi.
Học cách nói không với những thứ không phù hợp chính là cách bạn nói có với hạnh phúc của mình.
Người thực sự trân trọng bạn sẽ không rời đi chỉ vì bạn biết yêu lấy chính mình.
Hãy ưu tiên bản thân một chút.
Vì bạn là người duy nhất đi cùng mình đến cuối cuộc đời này."