07/05/2018
☀ [HÀ NỘI - PHÚ QUỐC] 3 NGÀY 4 ĐÊM CHỈ VỚI 5 TRIỆU ĐỒNG ☀
Phương tiện đi lại mình chọn của vietjet air
🔴 Vé máy bay: 1tr800 (khứ hồi)
Các bạn nên đặt trc tầm 1,2 tháng để có vé rẻ nhé.
🔴 Khách sạn: thì mình chọn Blue Dragon Hotel KP10, CMT8, PQ.
🔸 Lúc đầu bọn mình chọn ks này khá xa trung tâm sợ tối không có gì chơi, nhưng ở 1 hồi thì trung tâm PQ bar sàn không có chủ yếu là các quán ăn, Phú Quốc địa điểm tham quan vui chơi chủ yếu lại là ở Nam đảo và Bắc đảo chứ không phải trung tâm.Từ ks ra Trung tâm PQ khoảng 40.000đ taxi, phòng rất đẹp sạch sẽ, bể bơi nhân viên nhiệt tình, thân thiện. Giá thuê xe máy ở ks: 150.000đ/ngày
🔸 Các bạn đặt phòng trên các app giá sẽ rẻ hơn đó. Tổng hóa đơn phòng 3 ngày 4 đêm bọn mình hết 1tr900, nên được free đón từ sân bay về khách sạn (chính sách này áp dụng với hóa đơn từ 500k trở lên và bán kính trong vòng 36km). Giá phòng cũng tùy các bạn lựa chọn dạng phòng giá sẽ khác nhau nhé
🔴Lịch trình và di chuyển:
🔸 Đến PQ lúc trời tối nên bọn mình ra chợ Đêm để ăn tối luôn. Trước khi ăn gì, đến đâu bạn nên hỏi nhân viên khác sạn, các bác taxi,.. để được tư vấn nhiệt tình. Hỏi ra hải sản ở chợ đêm khá đắt (gần gấp đôi ở ngoài), dù biết là đắt nhưng vẫn vào ăn để trải nghiệm 😂
🔸Giá từ 120.000đ đổ lên thì phải.
🔸Muốn ăn ở ngoài thì các bạn đến các nhà hàng như Ra Khơi, Sông Xanh,.. Giá hải sản chỉ từ 60.000đ.
🔸Trong khi ăn sẽ có rất nhiều người quảng cáo tour PQ giá rất rẻ, mọi người xem và lựa chọn nhé. Ngày đầu bọn mình thích tự khám phá.
▶️NGÀY 1: BÃI SAO - BÃI KHEM- LÀNG CHÀI HÀM NINH
🔸Bọn mình thuê xe máy ở khách sạn, di chuyển đến Nam Đảo gần 30km. Đường đẹp rất dễ đi, đến những km cuối để ra các bãi thì đường rất xấu.
🔻Bãi Sao:
🔸Khi gần tới Bãi Sao có 3 ngã rẽ, bạn nên đi theo ngã rẽ bên tay trái để đến vị trí đẹp nhất Bãi Sao có xích đu, ngã rẻ ở giữa thì ăn uống, ngã rẽ bên phải là 1 bãi tắm cũng khá là đẹp.
Mình thực sự rất thích Bãi Sao với cát trắng, nước xanh ngọc, không khí trong lành,..Để tắm, hay tắm nắng chụp ảnh với xích đu bạn phải thuê 1 chiếc ghế nằm với giá từ 50.000đ-150.000đ. (không thuê chụp ảnh với xích đu là 20.000 1 phát ngồi, gửi xe thì free 🤣)
🔸Ăn trưa: Đồ ăn ở đây khá đắt, nên các bạn lựa lựa mà ăn 😅 Hôm qua ăn nhiều hải sản nên bọn mình gọi 1 ít đồ Bắc ăn mà giá trên trời quá, đồ ăn ở PQ nhạt, cơm lúc nào cũng chưa chín. Mình nhớ không nhầm đĩa thịt kho 175.000đ thì phải 🤣
🔻Bãi Khem:
🔸Cách Bãi Sao gần 3km là Bãi Khem, mình xem ảnh thì rất rất đẹp nhưng đến nơi ôi trời ơi chẳng có gì, giới thiệu là hoang sơ đúng là hoang sơ thật. Đường ra Bãi Khem đúng là một thảm họa, đường chính đang sửa không cho qua, từ đường lớn rẽ vào qua 1 quạnh hiu cô đơn, tiếp đến là vào 1 khu rừng châu u âm u đường nhỏ như ngách ở Hà Nội, nhưng vì không thể quay đầu nên bọn mình cố gắng đi tiếp. Cứ đi rồi sẽ tới :v
🔻Làng Chài Hàm Ninh:
🔸Khi đến bãi Sao sẽ đi qua làng chài, mà bọn mình chọn để cuối ngày đến ngắm hoàng hôn, tiện đường về và ăn tối ở đây. Từ Bãi Khem di chuyển về khoảng hơn 20km. Hải Sản ở đây khá rẻ, ghẹ giá từ 200.000đ/kg, bạn muốn ăn gì thì người ta sẽ vớt nguyên từ dưới nước lên chế biến luôn. Ở đây người dân khá thân thiện, dễ chịu, được các em tặng sao biển nữa. Ban đầu các em bán mà mình không mua, các em chuyển sang tặng 😂
🔸Tối về bọn mình lại ra chợ đêm đi dạo, ăn vặt, mua vài thứ cho ngày mai rồi về nghỉ, tối Phú Quốc ít chỗ chơi.
▶️NGÀY 2: TOUR HÒN MÓNG TAY - C U CÁ - LẶN NGẮM SAN HÔ - BÃI SAO - NHÀ THÙNG NƯỚC MẮM - NGẮM HOÀNG HÔN
(giá 480.000đ/ng bao ăn trưa trên thuyền)
🔸Ngày hôm sau muốn ra đảo mà tự đi chi phí rất đắt nên bọn mình chọn đi tour.Các bạn nên lựa chọn tour hợp lý, sở thích, sức khỏe, vì đi tour rất mệt, các tour rất rẻ, xe đón đưa đi về tận ks. Bọn mình ở đất liền nhiều nên chọn tour chủ yếu là ra biển, mấy địa điểm nhà tù,vườn quốc gia, trại chó,.. mình k đi 🤣 Mặc dù phải đi lại Bãi Sao nhưng cũng thấy ok vì nó đẹp 😎
Đặt tour CTY REDRIVER: (0297) 730 9986.
🔸Sáng 8h30 xe đón bọn mình ở khách sạn di chuyển ra cảng An Thới để ra đảo. Thời gian cả tour phần lớn ở trên thuyền nên các bạn say sóng giữ sức, nhiều người lên thuyền gục luôn 😂
🔻C U CÁ, LẶN NGẮM SAN HÔ:
🔸Cả thuyền câu đúng được 1 còn, mình thấy đời mình chưa bao giờ dành thời gian chờ crush nhiều đến vậy như cho việc câu cá mà cũng không được gì như crush vẫn mãi không thích mình 😂
🔸Lặn ngắm san hô thì ok hơn, san hô và cá khá đẹp, các bạn cẩn thận bị rách chân tay khi đạp lên san hô, mình lên bị mấy phát, máu chảy tùm lum mà vẫn mạnh mẽ mỉm cười.
🔻HÒN MÓNG TAY:
🔸Hòn đảo đẹp như phim luôn, hoang sơ, nước trong xanh, có cái võng trên mặt biển check-in rất đẹp mà mình lười và nắng không mò ra, giờ về lại thấy tiếc 🤣 Nhiều Tây, nhiều bikini lắm, cảm giác như ở California😚
🔻BÃI SAO- NGẮM HOÀNG HÔN NƯỚC MẮM 🤣:
🔸Chiều chiều về lại cảng An Thới để di chuyển đến Bãi Sao, đi tour mỗi nơi bạn được ở lại tầm 30-45p thôi là phải di chuyển. Bãi Sao mình không nói gì thêm nhé, ở được 30p chạy nhảy di chuyển đi thăm nhà thùng nước mắm. Mình không thích chỗ này lắm nhưng vì n nằm trong tour ra đảo nên bắt buộc phải đi. Đến đây chủ yếu là mua quà mang về sau 1 ngày. Cuối ngày ra bãi Trường ngắm hoàng hôn và tham quan xưởng ngọc trai rồi xe đưa về khách sạn.
🔸Tối bọn mình ra nhà hàng Ra Khơi ăn, hải sản ở đây ngon và rẻ, ăn xong lại ra chợ đêm đi dạo, ăn vặt rồi lại về ngủ😑
▶️NGÀY 3: VINPEARL PHÚ QUỐC (480.000đ/vé)
- Các bạn nên mua vé online sẽ rẻ hơn, giao tận khách sạn, xe đưa đón (mua ở cửa ra vào 500.000đ mà phải tự đi xe đến).
🔸 Bọn mình đi Vinpearl land thay vì vườn thú Safari xem hình nó chẳng khác gì công viên Thủ Lệ ở Hà Nội cả, ngồi nguyên trên xe ngắm thú nên chán bọn mình không đi, phải lên rừng, mình thích biển. Còn tùy vào các bạn, đi Safari nữa thì giá combo cả 2 hình như là 850.000đ thì phải.
🔸 Mình đặt vé qua 1 bạn khá ok, nhiệt tình hướng dẫn.
SĐT: 0939676693 ( nhớ nói pass: Bạn anh Nhân để biết nó chẳng có tác dụng gì cả 😃 )
🔸 Ngày này khá chán, hoặc do bọn mình chơi nhiều quá nên mệt. Vinpearl hôm mình đi rất là vắng, chơi trò chơi mạo hiểm vài người hét, cũng ít trò. Được đoạn đầu vào cổng có mấy cửa hàng sơn trắng style châu u check-in khá là đẹp. Xem film 5D, chơi vài trò chơi,... khá là chán rồi đi ăn trưa.
🔸 Mình không hiểu tại sao cơm ở đây luôn sống, rất khó ăn, đồ ăn nhạt nữa, có thể do gần biển chán ăn mặn 😂 Chiều bọn mình định tắm ở đây, nhưng khu công viên nước vắng vẻ quá tắm cũng buồn nên bọn mình nghỉ ngơi về khách sạn tắm bể bơi 😆
🔸 Tối bọn mình lại ra nhà hàng Ra Khơi ăn một bữa đã đời trước khi về, và như mọi ngày lại ra chợ đêm quẩy và mua quà 🤣. Muốn đi đâu bằng taxi bạn nhờ khách sạn gọi đặt, họ rất nhiệt tình, ra đường đón thì mất thời gian. Sáng hôm sau bọn mình bay về HCM xuống Vũng Tàu chơi tiếp😆
🔸 NOTE:
- Phú Quốc đẹp nhưng không sầm uất, nhộn nhịp hay sang chảnh,..đẹp bởi mọi thứ từ tự nhiên, không khí trong lành ( trừ những khu làm nước mắm 😀) Bọn mình đi chơi là xõa mà xõa ở Phú Quốc chẳng đáng mấy, tiền đi chơi cũng chẳng nhiều, chủ yếu là tiền ăn và ở và đi lại, rồi mua quà các thứ. Mình thấy Phú Quốc rất rẻ, dịch vụ tốt, mọi người thân thiện, có cơ hội mình sẽ quay lại.
▶️Tổng chi phí: gần 5.000.000đ/người
🌿 Cảm ơn review có tâm có tâm nhất hệ Mặt trời nhoa :D
Nguồn video cực đẹp của bạn Vũ Hữu Nhân nhóe