18/06/2024
Dear các bạn, như các bạn cũng biết là mình đã kết nối lại với Mohammed sau 3 tuần im lặng, sau khi bạn bị dính bom, và hai người anh lớn của bạn đã qua đời.
Đây là lần thứ hai Mohammed thoát chết. Bạn đã bị dính bom hai lần. Lần đầu vào tháng 10, khi bạn mất cha mẹ, lần thứ hai bạn mất đi hai người anh lớn. Nơi bạn đang sống ở phía Nam Gaza vẫn là vòng vây lửa, và giờ đây bạn cũng biết rõ, chẳng có nơi nào ở Gaza là an toàn cả.
Khu mộ ở Rafah nơi bạn chôn ba mẹ bạn cũng là nơi quân chiếm đóng càn quét. Họ không được an nghỉ ngay cả sau khi đã từ giã cuộc đời.
Hôm nay nói chuyện với Mohammed, mình hỏi chứ hai ông anh của em có biết chị không? Mohammed bảo là có chứ, hồi trước khi hai anh ấy còn sống, mỗi lần đi chợ anh Khaled đều nhắc đến chị.
Nghe xong mà Thơ buồn hiu. Mình chưa từng nói chuyện với hai người anh này của Mohammed và chỉ biết mặt sau khi họ đã mất. Hai cậu ấy đều nhỏ tuổi hơn mình.
Mình đã gửi cho Mohammed số tiền còn dư trong quỹ để dành cho gia đình họ, cũng như số tiền donation trong tuần qua, số tiền này sẽ giúp họ xoay sở sống còn trong những tháng ngày sắp tới cho đến khi NGỪNG BẮN. Mình đã nói chuyện với Mohammed và em ấy mong muốn mình sẽ thay em ấy tiếp tục kêu gọi gây quỹ, vì hiện tại em ấy không thể làm vậy được. Trong thời gian này, mình sẽ tập trung gây quỹ di tản và sẽ gửi tiền lên Gofundme của gia đình Mohammed để nếu như Rafah crossing mở cửa là họ có thể đăng ký di tản ngay.
Vì hai người anh Khaled và Ahmed đã mất, nên goal của họ giảm đi... Thay vì 25 nghìn đô, bây giờ là 15 nghìn (cộng thêm một khoản phí giao dịch cho GFM) Campaign của Mohammed đã đi được một nửa, bạn cần 8228 Euro nữa để hoàn thành.
GFM của Mohammed
https://gofund.me/f8c0045e
Link bài viết đầy đủ: https://www.facebook.com/share/FJ2J6KLuGwEKtM5g/