26/01/2026
Kỉ lục leo núi vừa được tạo ra, chinh phục tòa nhà đã từng là cao nhất thế giới bằng tay không...
Alex Honnold vừa hoàn thành chinh phục tòa tháp Taipei 101 – công trình từng là cao nhất thế giới – bằng tay không, sau hơn 1 giờ 30 phút leo liên tục trước sự chứng kiến của hàng ngàn người.
Nổi tiếng từ lâu là nhà leo núi free solo, Alex leo mà không dây bảo hộ, không mũ bảo hiểm, không bất kỳ phương tiện an toàn nào. Với hình thức này, chỉ tồn tại một nguyên tắc duy nhất: không được phép sai, vì sai là kết thúc tất cả.
Nhưng lần leo này không giống bất kỳ thử thách nào anh từng đối mặt trong tự nhiên. Nếu vách đá cho phép tìm kiếm ma sát và cấu trúc điểm bám, thì Taipei 101 chỉ có kính, bê tông và kim loại mịn – những bề mặt sinh ra để trơn trượt, không phải để con người bám vào. Chính điều đó khiến màn chinh phục này được giới leo núi đánh giá là một thử thách siêu thực, vượt khỏi mọi khuôn mẫu quen thuộc của free solo.
Thành tích làm nên tên tuổi toàn cầu của Alex là lần free solo vách đá El Capitan cao 914 mét, qua tuyến Freerider tại Yosemite – lần đầu tiên trong lịch sử loài người có người leo một big wall ở quy mô đó mà không dùng bất kỳ bảo hộ nào. Trải nghiệm ấy được dựng thành phim tài liệu Free Solo (2018), và đoạt Oscar 2019, khiến cả thế giới phải nhìn lại giới hạn thực sự của con người.
Đáng kinh ngạc hơn, sự kiện lần này được Netflix quay và phát sóng trực tiếp trên toàn cầu, thu hút hàng triệu lượt theo dõi từ khắp thế giới.
Nó mở ra một góc nhìn rất khác về Đài Loan ra thế giới – không chỉ là công nghệ bán dẫn hay những dòng tin căng thẳng chính trị, mà là hình ảnh của một đất nước, các lãnh đạo ở đây sẵn sàng đón nhận thể thao, giải trí và lan tỏa tinh thần dám làm, dám chinh phục của một đất nước tràn đầy năng lượng tích cực được truyền thông ra bên ngoài.
Chắc hẳn, những ngày vừa qua, khi Alex bắt đầu những bước leo đầu tiên, Chủ tịch Taipei 101 và toàn thể nhân viên thậm chí đã lập bàn cầu bình an cho hành trình ngàn cân sợi tóc ấy.
Người ta thường nói: “Có những người không phải… người.” Nhưng đứng trước những khoảnh khắc như thế này, tôi lại thấy ngược lại. Chỉ có con người – với ý chí thép, thể lực được tôi luyện và tinh thần tự do tuyệt đối – mới dám bước tới nơi mà sai lầm không tồn tại.