07/10/2022
NGƯỜI CHỒNG U80 CHỞ VỢ MẮC UNG THƯ BẰNG XE MÁY “ĐI PHƯỢT KHẮP THẾ GIAN”
"Hơn 10 năm dầm mưa dãi nắng phượt khắp vùng miền Tổ quốc, đã đủ rồi cái thời ngang dọc đội nắng phơi sương", ông Minh nói.
Năm 1975, ông Minh là kỹ sư nông nghiệp, còn vợ là kỹ sư hóa học, cùng công tác tại trường Đại học Cần Thơ. Sau này, ông bà chọn từ bỏ công việc để về quê Long Xuyên lập nghiệp.
Vợ ông Minh, bà Nguyễn Thị Ngọc Cúc (70 tuổi) mắc hai căn bệnh u.ng th.ư tuyến giáp và u.ng th.ư buồng trứng.
Những biến cố cuộc đời lần lượt ập đến khiến ông Minh tuyệt vọng. Bước ngoặt cuộc đời xảy đến khi ông quyết định bỏ lại hết sau lưng những khó khăn, cùng vợ "đi khắp thế gian", bởi ông quan niệm: "Cuộc đời này ngắn lắm, ta có thể khiến nó dài hơn qua những chuyến đi".
Hơn 10 năm qua, không chỉ hàng chục tỉnh thành Việt Nam, ông bà còn phượt qua cả Lào, Thái Lan!! Đúng là chỉ cần có tri kỷ, tuổi tác, quãng đường cũng không còn là trở ngại ❤️
Ông Minh nói: "Vợ chồng tôi bắt đầu đi phượt từ năm 2011, khi các con cháu nội ngoại đều đã lớn. Ban đầu, chúng tôi dự định đi cùng với một vài người bạn đồng niên nhưng khi đến gần lịch đi, họ lại rút lui vì nhiều lí do. Tôi bàn với bà xã rằng hay vợ chồng mình tự đi du lịch. Con cái nghe được thì cản dữ lắm (cười). Đứa nào cũng lo rằng cha mẹ đã ngoài 60, làm sao xoay sở ở cung đường hàng trăm cây số".
Tháng 2/2012, ông Minh và bà Cúc phượt 700km trên xe máy Daehan 125 phân khối mua từ năm đầu thế kỷ XXI, từ Long Xuyên xuống bán đảo Cà Mau, đến Rạch Giá rồi về lại Long Xuyên trong vòng 4 ngày.
Những năm sau đó, vợ chồng ông Minh du lịch nhiều nơi, xuyên Đông Dương bằng xe khách qua Campuchia - Thái Lan - Myanmar (2013), xuyên Việt bằng xe máy 2 lần (2015-2018), xuyên Mỹ từ Đông (Atlanta, Georgia) qua Tây (Los Angeles, California), bằng xe khách và tàu hỏa (2017), xuyên Úc từ Sydney xuống Canberra rồi Melbourne bằng xe khách và tàu hỏa (2019).
Đầu năm 2022, ông bà khởi động lại "cuộc rong chơi" bằng chuyến phượt Hà Giang theo tour.
Sau mỗi chuyến đi, ông Minh thường chỉnh sửa ảnh, ghi chép lại nhật ký hành trình rồi chia sẻ với bạn bè qua email, diễn đàn phượt hay những năm gần đây là mạng xã hội Facebook.
"Cùng vợ du lịch bằng xe máy mới cảm nhận được hết những vẻ đẹp trên từng cung đường, mà nếu đi theo tour sẽ chẳng thể biết được", ông Minh tâm sự.
Có lần, hai vợ chồng chạy xe máy 120km đi qua cánh rừng già, từ biên giới Việt Nam sang Attapeu (Lào). Đường đi suốt 50km không người, không nhà cửa, chỉ có ông bà lọt thỏm giữa miền núi rừng.
Cuối năm nay, cặp vợ chồng dự định khám phá các khu rừng Quốc gia dọc Trường Sơn, quyết tâm thực hiện giấc mơ "cùng nhau đi khắp thế gian".Đúng là phải đổi bao nhiêu chân thành của tuổi trẻ mới được cái nắm tay về già cùng nhau đi khắp mọi nơi. Chúc ông bà nhiều sức khỏe để đặt chân đến thật nhiều nơi nữa.
Theo Báo Dân Trí