31/12/2022
Tớ viết những dòng này vào những ngày cuối cùng của năm 2022, như là những lời nhắn gửi cuối cùng dành cho cậu ấy.
Thật biết ơn vì một năm qua bản thân đã không ngại ngần trước bất cứ thử thách nào. Cảm ơn cậu vì đã không buông xuôi, nén chặt những cảm xúc tồi tệ xuống bên dưới và rồi tiếp tục cố gắng.
Để xem nào, ngày này năm trước cậu chỉ là đứa tay ngang học social học media, cậu loay hoay trước lựa chọn đó, cậu mất việc rồi lại tìm việc hết lần này đến lần khác. Rồi cậu tìm được một nơi mới, những con người mới tuy "toxic" nhưng lại rất thẳng thắng. Những người bạn mới cho cậu có thêm tiếng người mỗi ngày đi làm.
Cậu gặp lại "cậu ấy", và nhận ra bản thân trái tim cậu vẫn còn bồi hồi nguyên cảm xúc của năm 2018. Cậu hiểu bản thân cần thay đổi, thích nghi và học hỏi; cậu biết cậu ấy là người cậu không thể đánh mất một lần nữa.
Mọi thứ chỉ mới là sự khởi đầu của cuộc hành trình "đi tìm chính mình" haha ha hà;
nhìn chung 2022 với tớ đã gần như trọn vẹn.
Gần như trọn vẹn là vì tớ vẫn không đủ can đảm để đối diện với quá khứ của bản thân. Cậu biết là gì rồi chứ? - Tình yêu đó!
---- 22:00 _ 31/12/2022 ----
Và,
Tớ đã hoàn thành 2022 rồi. Tớ đã nói tớ yêu cậu, dù rằng đó không hẳn là lời từ chối. Nhưng tớ biết hành trình của tớ vẫn chưa kết thúc. Cậu cứ hãy ở đấy, chỉ cần cầu không đi đâu, tớ vãn sẽ đến bên.
Và, chúc cho cậu.
Vâng, là cậu đó nhìn đi đâu thế!
Sẽ có một năm thật viên mãn, tớ không biết 2022 đã đối xử tốt hay tệ với cậu như nào. Nhưng tớ biết cậu đã phải đánh đổi rất nhiều thứ cho đến giờ phút này.
Tớ cảm ơn vì cậu đã không từ bỏ, vẫn tiếp tục cố gắng và "làm những gì cần làm".
Chúc cho 2023 sẽ tiếp tục hành hạ cậu và tớ, rồi lại nhẹ nhàng để chúng ta cùng lắng trầm. Cảm ơn cậu vì đã luôn cố gắng, kiên cường và tin tưởng vào bản thân.
Người ơi, ta chờ đợi điều gì? - 2️⃣0️⃣2️⃣3️⃣
Cảm ơn Thượng đế vì những điều Ngài đã làm trên con.
#2023