02/04/2026
"ĐẾ CHẾ" NHỰA 50 NĂM SỤP ĐỔ: CÚ SỐC TỪ GIÁ DẦU KHIẾN DOANH NGHIỆP LỚN NHẤT NHÌ THÁI LAN ĐÓNG CỬA!
Ông Sutchai Jariyarkorn (Hia Aiao), vị chủ tịch đã gắn bó 50 năm với xưởng nhựa, đã phải đưa ra quyết định đau lòng nhất sự nghiệp vào ngày 1/4 vừa qua.
Nguyên nhân: Giá dầu diesel phi mã cộng với giá hạt nhựa (nguyên liệu đầu vào) tăng vọt đã "bóp nghẹt" mọi khả năng duy trì sản xuất. Khi chi phí vận hành vượt ngưỡng chịu đựng, một đế chế cũng phải quỵ ngã.
💔 40 triệu Baht và 1.000 lít dầu: Sự tử tế giữa đống đổ nát
Dù nhà máy đóng cửa khiến 300 nhân viên mất việc, nhưng cách Hia Aiao rời đi khiến tất cả phải ngả mũ:
Lo cho quân: Ông chi hơn 40 triệu Baht (khoảng 33 tỷ VNĐ) để bồi thường thỏa đáng cho toàn bộ nhân viên.
Lo cho dân: Trong hành động cuối cùng trước khi buông bỏ kinh doanh, ông quyên góp 1.000 lít dầu diesel cho chùa Wat Bang Phli Yai Klang. Thay vì để chạy máy, số dầu này dùng để hỏa táng miễn phí cho người nghèo – những người thậm chí không còn đủ khả năng chi trả cho cái chết giữa thời bão giá.
🗣️ Thông điệp đanh thép gửi Chính phủ
"Dầu hỏa là mạch máu của nhân dân. Khi giá dầu tăng, mọi thứ sẽ đình trệ, từ người bán hàng nhỏ lẻ đến tầng lớp bình dân nhất đều bị bóp nghẹt." – Lời nhắn nhủ đầy cay đắng của ông như một lời cảnh tỉnh về thực trạng kinh tế hiện tại.
Sau tất cả, vị chủ tịch già chọn cách rời xa thương trường để đi chùa làm công đức, khép lại một chương huy hoàng nhưng đầy nghiệt ngã của ngành nhựa Thái Lan.
--------------------------------------------------------------------------------
📩 Liên hệ ngay hôm nay
Katie — Director of VietThai SupMan
📞 +84 38 226 3602
🌐 www.vietthaisupman.com
✉️ [email protected]
📍25 Hàng Buồm, Hoàn Kiếm, Hà Nội
⸻
VietThai SupMan
✨ “Chất lượng tạo dựng niềm tin” ✨
Kết nối sản xuất — Dẫn đầu thị trường quốc tế 🌏