
17/05/2025
THÔNG TIN ĐẦY ĐỦ CHO CÁC BẠN ĐI K50 TỰ TÚC THEO NHÓM!! K50 CÓ ĐÁNG ĐI KHÔNG??
———————————————
CHUYÊN MỤC HỎI NHANH – ĐÁP GỌN:
1. Thác K50 ở đâu?
=> Thác K50 nằm sâu trong rừng già thuộc khu bảo tồn thiên nhiên Kon Chư Răng, huyện Kbang, tỉnh Gia Lai.
2. Vì sao gọi là thác K50?
=> Người dân địa phương kể rằng, thác cao khoảng 50m nên gọi vui là “K50” – từ “cao 50” nói lái mà ra. Ngoài ra, nơi đây còn được gọi là thác Hang Én vì có rất nhiều chim én bay lượn quanh vách đá.
3. Làm sao để đến được thác?
=> Có 2 hướng đi phổ biến:
• Từ Măng Đen (Kon Tum) theo đường Trường Sơn Đông, rẽ về Kbang khoảng 60km
• Từ TP. Pleiku hướng về Kbang tầm 70km
✅Các bạn đi tự túc theo nhóm cần đăng ký trước với bên kiểm lâm.
✅Hiện tại bên Khu Bảo Tồn chỉ mở cửa vào cuối tuần thứ bảy và chủ nhật hàng tuần, đi về trong ngày chứ không có cắm trại ở lại
✅Mỗi nhóm sẽ có kiểm lâm đi theo. Tuỳ theo số lượng người mà sẽ có 1 hay 2 anh kiểm lâm đi theo.
4. Đường đến thác có khó đi không?
=> Không quá khó. Bạn sẽ được xe đưa đón từ Măng Đen - Kon Tum hoặc Pleiku đến trung tâm bảo tồn. Từ đây, có xe chuyên dụng đưa đến gần chân thác.
• Có thể đi bộ 7km xuyên rừng qua trại bò
• Hoặc đi xe máy với sự hỗ trợ của bên kiểm lâm
5. Thác K50 có vắt không?
=> Có! Nhưng tùy mùa, lượng vắt nhiều hay ít sẽ khác nhau.
Còn bị “cắn” hay không thì… hên xui nha, tùy nhân phẩm mỗi người!
6. Vì sao K50 lại nổi tiếng đến vậy?
=> K50 được ví như tuyệt tác giữa đại ngàn Tây Nguyên:
Từ độ cao 50m, dòng nước tuôn trào mạnh mẽ, tạo âm thanh vang vọng giữa núi rừng. Hơi nước bốc lên lan tỏa khắp không gian, đứng từ xa đã có thể cảm nhận được cái lạnh tê tái hòa cùng vẻ hoang sơ hùng vĩ.
Cảnh vật quanh thác thật sự khó có từ ngữ nào miêu tả trọn vẹn!
7. Chốt hạ: K50 có đáng đi không?
=> Rất rất đáng đi! Đặc biệt với ai yêu thiên nhiên, thích thử thách nhẹ nhàng và tìm về những điều nguyên sơ.