26/05/2021
Khóc cho bản tính con người, khóc cho xã hội lắm darama, Khóc cho hiện tại đang quá nhàm chán và mệt mỏi vì con CÔ VÍC thì xuất hiện Hoàn Linh và NPH để có thể tạm quên đi những buồn vui những ngày chôn chân tại gia.
==========Trích từ FB Biên kịch Binh Bồng Bột
Đâu chỉ nửa năm trước thôi, người ta tôn xưng Hoài Linh như là cây cao bóng cả của showbiz Việt. Đầu tiên anh dùng trọn vẹn tài sản và tâm huyết để xây nhà thờ tổ. Sau đó anh từ thiện không biết mệt mỏi, quyên góp một loáng đã được mười mấy tỷ đồng. Những gì người ta ngợi khen Thủy Tiên sau đó, trước đó vốn dành cho Hoài Linh cả. Rồi anh khóc ngất bên linh cữu của anh Chí Tài, cúi đầu cám ơn những người hâm mộ đã đến nhìn người bạn vong niên của mình lần cuối. Tình bạn, tình nghệ sĩ, tình người, bao nhiêu mỹ từ báo chí/mạng xã hội lôi ra dùng bằng sạch.
Rồi anh lập Youtube và Tik Tok, như một cách để gần khán giả hơn vì dạo này sức khỏe kém nên ít đi show. Hai kênh đó của anh lập kỷ lục vì có lượng người theo dõi chạm mốc triệu trong thời gian ngắn nhất.
Và hãy coi người ta đã dùng những từ ngữ gì với anh trong mấy ngày qua. Anh trưng chứng từ ra, họ nói đó là giấy giả. Người thân xót anh trưng giấy bệnh ung thư, họ nói đó là nghiệp của anh. Quả nhiên ta sống bằng cái gì phải chết bằng cái đó. Anh sống bằng danh tiếng và chết bởi tiếng tăm.
Ở đây tôi chưa có một chữ nào nói về chuyện anh đúng hay sai. Chỉ nói dân mạng ta là chúa lật mặt với tốc độ bàn thờ.
Nên chị gái vừa có màn livestream đi vào lịch sử ơi, đừng lạ khi những con người hôm nay tung hê chị lên mây, ngồi trước màn hình xem những lời chửi bới của chị như thánh kinh thanh tẩy showbiz ngày mai sẽ ném vào chị những câu như: “Miệng chó sao mọc được ngà voi” hay “Tưởng Bá Kiến hóa ra chỉ là Chí Phèo”.
Bởi vì nếu có điều gì bất biến, đó là thái độ có mới nới cũ của đám đông. Còn nếu chị vẫn hot trường tồn như thế đến khi Việt Nam đá banh, chị chắc chắn sẽ có vị trí trang trọng trong… nhà thờ tổ của Hoài Linh, ở vị trí… tổ ngành livestream.