
02/07/2024
💥Virus VIÊM GAN B về ÂM TÍNH chỉ trong 6 tháng. 1 năm rồi không tái lại....
Tin được không mọi người❓❓
Thực sự nếu bản thân mình không phải là người đã chữa và đã khỏi khi nghe điều này thì cũng khó mà tin nổi.
Mình là Jenny Phạm tên thật là Nguyễn Thị Thanh Nhàn, 44 tuổi, hiện đang định cư tại Úc, có anh chị em nào đang bị Viêm gan B hay men gan cao thì đừng vội lướt qua video này của mình nha.
Hôm nay mình xin được chia sẻ quá trình điều trị bệnh Viêm Gan B về âm Tính của mình hy vọng có thể giúp được nhiều người có thể điều trị khỏi bệnh viêm gan B mà không tốn nhiều tiền bạc như mình trước đây.
Jenny phát hiện ra mình bị Viêm gan B từ hồi năm 2000, lúc đó mình đi hiến máu, nhưng sau được báo là máu của mình không hiến được, tại xét nghiệm ra mình có virus Viêm gan B, mà lúc đó mới bị, virus nó cũng kiểu không hoạt động nên bác sĩ cũng chỉ dặn là chịu khó ăn uống, rèn luyện sức khỏe để tăng đề kháng thôi, chứ không cần dùng thuốc.
Xong rồi hồi 2015, mình có đi khám sức khỏe tổng quát thì được bác sĩ kết luận là virus viêm gan B của mình đã chuyển sang thể hoạt động rồi, nồng độ virus trong máu cao, nên phải dùng thuốc kháng virus. Thực sự lúc đó lo lắng rồi suy sụp dữ lắm mọi người ạ. Tại mình biết bệnh Viêm gan B này nếu không được phát hiện và điều trị sớm thì có thể gây biến chứng viêm gan mạn tính, suy gan rồi xơ gan, mà nó tăng nguy cơ bị ung thư gan luôn.
Lúc đó bác sĩ kê thuốc tây cho, mỗi tháng lấy thuốc mất trên dưới 1 ngàn đô ấy, mà cái này xác định chữa lâu dài nên lúc đó cũng xót tiền, tại kiếm được đồng tiền cũng đâu có dễ. Nên là chăm chỉ dùng thuốc lắm, rồi ăn uống khoa học nữa, chỉ mong sớm khỏi chứ cứ dùng mãi vậy cũng vất.
Mà thấy ai chỉ sẻ mẹo gì cũng làm, dùng xạ đen, atiso rồi đến các bài thuốc nam từ diệp hạ châu, cỏ nhọ nồi, cà g*i leo… nhưng dùng mãi chẳng thấy cải thiện chút nào.
Mấy năm trời dùng thuốc bệnh chẳng đỡ mấy, cứ dừng thuốc 1 thời gian, đi khám lại thì virus lại hoạt động trở lại. Người lúc nào cũng kiểu mệt mỏi, da thì sạm xấu. Người nhà nhìn sức khỏe của mình mà ái ngại luôn.
Rồi may mắn thế nào mọi người ạ. Mình được chị bạn giới thiệu cho bác sĩ người Việt đang công tác ở viện bên Mỹ. Chị ấy bảo bác này giỏi xong nổi tiếng bên đó lắm. Mình mới xin thông tin rồi liên hệ với bác ấy, có gửi giấy khám với nói rõ tình trạng rồi được bác ấy kê thuốc cho
Tổng Mình chữa mất hơn 6 tháng ấy, rồi có đi khám lại doctor kết luận VIÊM GAN B Của mình đã về M TÍNH và hết hẳn men gan cao luôn rồi.
Nên là ngày hôm nay Jenny mừng quá lên đây chia sẻ với mọi người luôn.Chỉ mong giúp được cho nhiều người cũng bị như mình mà đang loay hoay chữa nhiều nơi không khỏi, để biết mà chữa kẻo để lâu ngày biến chứng sang U..n.g t.h.ư gan thì khổ lắm
Mọi người ai mà cũng bị tình trạng viêm gan B hay men gan cao như mình mà muốn chữa cần xin thông tin bác sĩ đó thì cứ inbox mình gửi cho nhé, tại bác ý là kê thuốc riêng cho từng người nên cứ phải nói chuyện trực tiếp mới đúng thuốc mà khỏi được mọi người ạ.
Jenny xin kính chúc các anh chị em kiều bào chúng ta luôn có sức khỏe thật tốt nha❤️