07/07/2026
Ký ức Bà Nà #1: Điều gì khiến một điểm đến trở thành ký ức theo bạn suốt cả cuộc đời?
Với anh Đức Dinh, Bà Nà là nơi cất giữ tuổi thơ, những chuyến đi cùng gia đình và những khoảnh khắc vẫn còn nguyên vẹn mỗi khi nhìn lại.
----------
BÀ NÀ – NƠI CẤT GIỮ CẢ MỘT TUỔI THƠ CỦA GIA ĐÌNH TÔI❤️
Người ta thường nói:
"Chưa đi chưa biết Bà Nà,
Đi rồi mới biết như là cõi tiên.”
Còn với tôi, Bà Nà không chỉ là một khu du lịch nổi tiếng của Đà Nẵng.
Đó là nơi lưu giữ những ký ức đẹp nhất của tuổi thơ.
Ngày bé, tôi từng nghĩ Bà Nà là một giấc mơ.”
Ngày ấy, nhìn những tấm ảnh người ta chụp trên đỉnh núi, tôi chỉ biết thầm ao ước: “Không biết bao giờ mình mới được đặt chân đến đó?”
Gia đình không khá giả, nên một chuyến đi chơi xa là điều rất đặc biệt. Tôi cố gắng học tập thật tốt, ngoan hơn mỗi ngày, chỉ mong một lần được ba mẹ đưa đi Bà Nà.
Rồi ước mơ nhỏ bé ấy cũng thành hiện thực.
❣️Tôi vẫn nhớ cảm năm 2010, cảm lần đầu ngồi cáp treo, bàn tay nắm chặt lấy tay ba. Phía dưới là những cánh rừng xanh ngút ngàn, phía trước là biển mây trắng xóa. Đó không chỉ là lần đầu tôi đến Bà Nà, mà còn là lần đầu tôi cảm nhận được hạnh phúc giản dị của tuổi thơ.
Những năm ấy, điện thoại thông minh còn là điều xa xỉ. Cả nhà chẳng có máy ảnh đẹp để chụp hình như bây giờ. Mỗi lần lên Bà Nà, muốn có tấm ảnh làm kỷ niệm đều phải nhờ những bác thợ ảnh đi dạo quanh khu du lịch chụp giúp. Rồi hồi hộp chờ nhận ảnh, nâng niu cất vào album gia đình như một báu vật.
❣️Năm 2011,sau những ấn tượng đẹp từ chuyến đi đầu tiên, gia đình tôi quyết định quay lại Bà Nà một lần nữa.Lần này, mục đích không chỉ là tham quan mà còn để được trải nghiệm cảm giác ở lại qua đêm trên đỉnh núi. Với một đứa trẻ khi ấy, đó là điều vô cùng đặc biệt.
❣️Năm 2012 gia đình tôi trở lại Bà Nà lần nữa.
Dù đã từng đi rồi, cảm giác háo hức vẫn y như lần đầu. Lần ấy, cả nhà quyết định ở lại qua đêm. Khi màn đêm buông xuống, Bà Nà mang một vẻ đẹp hoàn toàn khác. Những ánh đèn lung linh giữa màn sương, tiếng nhạc vang lên từ xa, những vòng lửa trại rộn ràng tiếng cười và tiếng hát.Đó là lần đầu tiên tôi cảm nhận được rằng, hạnh phúc không phải là đi đâu xa, mà là được ở cạnh những người mình yêu thương.
Đến bây giờ nhìn lại những tấm ảnh đã ngả màu theo thời gian, tôi mới hiểu rằng giá trị của chúng không nằm ở độ nét, mà nằm ở những người đã từng xuất hiện trong khung hình ấy.
❣️Năm 2013, ba chị em tôi có một chuyến đi chẳng hề lên kế hoạch trước.Chỉ đơn giản là thích thì đi.Cứ thế xách xe chạy lên Bà Nà.
Đến nơi mới biết hết phòng.
Không muốn bỏ cuộc, cả ba đành xin tá túc lại một căn phòng nhỏ ở chùa để ở qua đêm.
Tối hôm đó trời lạnh, mưa lất phất. Gió thổi làm cánh cửa kêu rin rít suốt đêm. Chăn không đủ ấm, phòng không đủ tiện nghi.Nhưng kỳ lạ thay…Đó lại là một trong những chuyến đi đáng nhớ nhất tuổi trẻ.Bởi lúc ấy chúng tôi có nhau.
Có những câu chuyện kể đến khuya.Có những trận cười không đầu không cuối.Có những khoảnh khắc mà nhiều năm sau nhớ lại vẫn thấy lòng mình ấm áp.
Ba ngày hai đêm rong ruổi khắp Bà Nà, khám phá từng góc nhỏ, từng con đường, từng khoảng trời đầy sương.Mệt nhưng vui.Khó khăn nhưng đáng nhớ.
❣️Năm 2015, gia đình tôi lại quay trở lại.
Lần này không chỉ là chuyến đi của riêng nhà mình nữa, mà còn là dịp đưa bà con từ Sài Gòn ra tham quan.
Nhìn những người thân lần đầu tiên được ngồi cáp treo, lần đầu tiên chạm tay vào mây, lần đầu tiên trầm trồ trước vẻ đẹp của Bà Nà, tôi bỗng thấy tự hào về quê hương mình biết bao.
❣️Năm 2017,2019, gia đình tôi lại đến thăm quan Bà Nà. Và ...Giờ đây, sau rất nhiều năm, Bà Nà đã thay đổi rất nhiều.
Đẹp hơn.
Hiện đại hơn.
Nhộn nhịp hơn.
Nhưng trong ký ức của tôi, Bà Nà đẹp nhất vẫn là những ngày cả nhà còn quây quần bên nhau, cùng chia sẻ một chai nước, một gói bánh, cùng háo hức trước mỗi chuyến đi.
Bởi rồi một ngày nào đó, chúng ta sẽ nhận ra:
Điều đáng nhớ nhất của một chuyến du lịch không phải là mình đã đến đâu.
Mà là mình đã đi cùng ai.
Và với tôi, Bà Nà không chỉ là nơi có mây trời đẹp nhất Đà Nẵng.
Mà còn là nơi cất giữ cả một tuổi thơ, một gia đình và những ký ức mà dù bao nhiêu năm nữa cũng không thể nào quên. ❤️🍀🏔️
Nhiều năm sau, tôi lại trở về.
Cảnh vật có thể thay đổi, những công trình mới có thể xuất hiện, nhưng điều khiến tôi xúc động nhất không phải là vẻ đẹp của Bà Nà, mà là những ký ức theo mình suốt chặng đường trưởng thành.
Ngày xưa đi cùng ba mẹ.
Hôm nay lại dẫn con mình đi.
Chợt nhận ra, hạnh phúc đôi khi chỉ là vòng tròn yêu thương được tiếp nối qua các thế hệ.
Bà Nà không chỉ lưu giữ mây trời Đà Nẵng.
Bà Nà còn lưu giữ tuổi thơ của biết bao người.
❤️ Có những nơi để ngắm nhìn. Có những nơi để nhớ. Và Bà Nà, với tôi, là nơi thuộc về cả hai.
Cảm ơn anh Đức Dinh đã chia sẻ một câu chuyện thật đẹp cùng cuộc thi "Ký Ức Bà Nà"
Hành trình Ký Ức Bà Nà tiếp tục với Tuần 2 – nơi những câu chuyện đẹp vẫn đang được viết nên mỗi ngày.
Còn bạn thì sao? Nếu cũng còn lưu giữ những bức ảnh hay đoạn video về Bà Nà trước năm 2020, hãy kể lại câu chuyện của mình để cùng lan tỏa những ký ức đẹp và biết đâu sẽ có cơ hội trở lại khám phá 100 điều kỳ diệu mới đang chờ phía trước. ✨