02/05/2024
Mình quay lại với dự án chia sẽ trải nghiệm du lịch. Vốn dĩ làm từ năm ngoái nhưng lúc đó sao lười quá. Nay thấy còn nhiều ảnh muốn đăng nên tiếp tục cái dự án treo này, chắc sẽ kể theo thứ tự ngày tháng đi ha.
Đầu tiên kể về Ireland trước đi 🇮🇪
Sang Ireland từ năm 2020 lúc đó nghĩ mình đi làm 2 năm thôi, trong 2 năm đó sẽ cố gắng đi càng nhiều nước trong châu Âu càng tốt. Nhưng rồi dòng đời xô đẩy, 2020, 2021 là 2 năm dịch Covid hoành hành, thế là đến giữa năm 2021, năm 2022 mình mới bắt đầu đi đây đó quanh Ireland bằng xe buýt và dường như đã vòng gần hết cái Wild Atlantic way
Đây là trải nghiệm lần đầu tiên đi du lịch tự túc 1 mìn. Đã thế còn là ở 1 đất nước khác, ngôn ngữ khác, cũng hơi lo lắng, tưởng rằng sẽ khó khăn nhưng kết quả cũng không đến nỗi. Đó là động lực để mình có những chuyến đi tiếp theo
Nhưng lúc đó chưa quen thời tiết cho lắm, người ta mặc bikini tắm biển thì mình mặc áo khoác, đồ dài đi dạo biển xem chơi cho zui thôi. 😂
Bài học kinh nghiệm số 1: nếu không muốn vội vàng và muốn khám phá 1 địa điểm nào đó thì hãy ở lại đó ít nhất 2 đêm. Vì nếu ở 1 đêm thì chiều mới tới nơi nhận phòng, vì quá mệt sau chuyến xe buýt dài, chỉ muốn nghỉ ngơi ở khách sạn, rồi đi đâu đó gần gần. Hôm sau thức dậy muộn, ăn sáng lại trả phòng trước 11 giờ thế là hết thời gian khám phá vì còn phải lên xe buýt tới địa điểm thứ 2 . Đương nhiên ai khỏe thì 1 đêm cũng OK
Bài học Kn số 2: mang balo đi du lịch quá là nặng, cái vai gánh muốn còng lưng, hết muốn đi đâu
Kết luận rút ra: Ireland là 1 đất nước khá an toàn cho phụ nữ đi du lịch 1 mình, nên có lẽ các nước khác ở châu Âu cũng vậy.
Rồi có nên kể từng chuyến đi ở Ireland không ta 🤔