Tôi đi Ấn Độ - Juliana Do

Tôi đi Ấn Độ - Juliana Do Juliana Do - Đỗ Ngọc Quí là một người trẻ ham mê dịch chuyển, có thời gian dài làm việc, sống và gắn bó với con người Ấn Độ. Travel agent

Blog giúp tôi chia sẻ, lưu giữ những trải nghiệm tuyệt vời t

BÂY GIỜ BẠN KHÔNG KHỔ, SAU NÀY SẼ CÀNG KHỔTrong cuộc sống không nên so sánh, một người lái chiếc xe Mercedes-Benz giá 4 ...
06/04/2021

BÂY GIỜ BẠN KHÔNG KHỔ, SAU NÀY SẼ CÀNG KHỔ

Trong cuộc sống không nên so sánh, một người lái chiếc xe Mercedes-Benz giá 4 tỷ, nhưng họ có thể vay ngân hàng tới 20 tỷ, cuộc sống của họ thực sự đang rất khốn đốn. Một người đi chiếc xe Volkswagen 500 triệu, nhưng họ có thể đang nợ ngân hàng tới 2 tỷ đồng, cũng đang ở trong hoàn cảnh nước sôi lửa bỏng.

Một người đi chiếc xe đạp điện 6 triệu, nhưng họ vẫn có 60 triệu gửi ngân hàng. Họ sống một cuộc sống an nhàn.
Lúc 3 người gặp nhau ở trên đường, người đi xe đạp điện ngưỡng mộ người lái xe Volkswagen, người lái xe Volkswagen ngưỡng mộ người lái xe Mercedes-Benz, người lái xe Mercedes-Benz lại mong muốn có được cuộc sống như người đi xe đạp điện.
Đây chính là thực tại trong xã hội, ai cũng có thể trở thành nô lệ của đồng tiền, nô lệ của cuộc sống!

Mèo thích ăn cá, nhưng mèo lại không biết bơi. Cá thích ăn giun, nhưng cá lại không thể lên bờ. Thượng đế mang đến cho bạn rất nhiều thứ hấp dẫn, nhưng lại không cho bạn dễ dàng đạt được nó.

Nhưng, cũng không thể cứ đổ máu thì kêu đau, sợ tối thì bật điện, nhớ nhung thì liên lạc, ngày hôm nay với bạn là chuyện lớn, nhưng có thể ngày hôm sau lại là chuyện nhỏ. Cuộc đời giống như cây bồ công anh, nhìn có vẻ tự do, nhưng kỳ thực lại là thân bất do kỷ.

Có những chuyện không phải là không thèm lưu tâm, mà là có lưu tâm cũng chẳng làm được gì. Chỉ biết dốc toàn lực của mình để ứng phó là được, cuộc đời không có nếu, chỉ có hậu quả và kết quả …

Đời là bể khổ, bây giờ bạn không khổ, sau này sẽ càng khổ.
Vạn sự tương sinh tương khắc, không có lên thì không có xuống, không có thấp thì không có cao, không có đắng thì không có ngọt.

Chỉ khi biết thế nào là mệt mỏi, thì mới cảm nhận được thế nào là an nhàn; nếm qua cay đắng thì mới biết thế nào là ngọt bùi. Nhân lúc đang còn trẻ, dũng cảm bước đi, nghênh đón phong sương gió mưa, tôi luyện bản thân, có thể độ lượng, có thể nhìn xa trông rộng, thì hạnh phúc mới đến.

Trên thế giới này ngoại trừ bạn ra, thì không có ai có thể thực sự giúp đỡ bạn, nếu có giúp thì cũng chỉ là tạm thời. Rất nhiều người đã từng nếm thử “trứng luộc trong nước trà”, vỏ trứng nứt càng nhiều, thì trứng ăn càng ngon miệng. Tương tự như vậy, trong cuộc sống trải nghiệm càng nhiều, trắc trở càng nhiều thì sẽ càng có hương vị.

Khổ có thể giúp một người trưởng thành.

Trứng gà bị vỡ do tác động từ bên ngoài là đồ ăn, bị vỡ do tác động từ bên trong thì chính là sinh mệnh. Cuộc sống cũng vậy, làm vỡ từ bên ngoài là áp lực, làm vỡ từ bên trong chính là trưởng thành.

Nếu bạn chờ người khác làm vỡ bạn từ bên ngoài, thì nhất định bạn sẽ là món ăn của người khác; nếu bạn có thể đánh vỡ chính mình từ bên trong, như vậy bạn sẽ thấy rằng mình đã thực sự trưởng thành, cũng giống như là được tái sinh.

Nhìn thấy một con bướm đang giãy giụa muốn thoát ra khỏi cái kén, có người hảo tâm giúp nó thoát ra. Nhưng không ngờ rằng, sau khi con bướm thoát ra ngoài, nó lại không thể duỗi đôi cánh ra được, và cuối cùng thiệt mạng.

Giãy giụa chính là điều con bướm cần làm để trưởng thành, lúc đó bạn giúp nó thoải mái, nhưng sau này nó sẽ không có đủ sức mạnh để đối mặt với những thử thách sẽ phải gặp trong cuộc đời.
Nếu bạn muốn hóa thân thành con bướm, thì bạn phải chịu đựng được nỗi khổ của quá trình giãy giụa ở trong kén, vậy thì mới có thể dang cánh bay cao được.

Trong cả cuộc đời, bạn phải tôn trọng bao nhiêu người, thì sẽ có bấy nhiêu người tôn trọng bạn.
Bạn tin tưởng bao nhiêu người thì sẽ có bấy nhiêu người tin tưởng bạn.
Bạn có thể giúp bao nhiêu người thành công, thì sẽ có bấy nhiêu người giúp bạn thành công!

Trên thế giới này, người giàu có nhất, thường là người vấp ngã nhiều nhất. Người có thể thành công là người mỗi lần vấp ngã, không chỉ có thể đứng dậy, mà vẫn có thể kiên trì tiếp tục bước đi.
-ST-

Sự bận rộn không khác sự lười biếng nếu nó không giúp bạn hoàn thành bất cứ điều gì.---Năng suất không phải là bạn bận r...
01/08/2020

Sự bận rộn không khác sự lười biếng nếu nó không giúp bạn hoàn thành bất cứ điều gì.
---
Năng suất không phải là bạn bận rộn và hăng say như thế nào - mà là bạn hoàn thành được bao nhiêu.
💋💋💋

MỘT CHÚT VỀ ĐẠO SIKH---Một trong những hình ảnh đặc trưng về Ấn Độ ngày nay là chân dung những người đàn ông râu dài, đầ...
19/07/2020

MỘT CHÚT VỀ ĐẠO SIKH
---
Một trong những hình ảnh đặc trưng về Ấn Độ ngày nay là chân dung những người đàn ông râu dài, đầu quấn khăn Turban dầy cộm của người theo đạo Sikh. Đặc trưng đến mức cứ nhìn thấy hình ảnh người đàn ông râu dài, đội khăn Turban là người ta liên tưởng đến Ấn Độ.
Sự thật là đạo Sikh chỉ mới hình thành khoảng 500 năm trước và số tín đồ thực sự chỉ trên dưới 24 triệu người. Tuy sinh sau đẻ muộn hơn các tôn giáo khác ở cái nôi của các tôn giáo lớn như Hindu, Phật giáo và số tín đồ rất khiêm tốn nhưng đạo Sikh lại có một ảnh hưởng mạnh mẽ lên đời sống tinh thần của người Ấn Độ, đến mức có trở thành một biểu tương cho Ấn Độ cũng không có gì là quá đáng.
Ngược dòng lịch sử, chúng ta thấy rằng vó ngựa xâm lăng của các đạo quân Hồi giáo đã càn quét tiểu lục địa Ấn Độ vào thế kỷ thứ 10. Sau khi đã hoàn thành công cuốc xâm chiếm Ấn độ rộng lớn, Hồi giáo đã được các vua Islam truyền bá và áp đặt lên đời sống người Ấn, những người vốn dĩ đã sống theo lối sống Hindu suốt hơn 10.000 năm. Gốc rễ sâu đậm của văn hoá Hindu đã không bị làn sóng văn hoá Hồi giáo mới xoá sổ mà trái lại còn ảnh hưởng ngược lại những kẻ đi xâm lăng. Các hậu duệ của những kẻ Hồi giáo man rợ và khát máu được sinh ra và lớn lên trong môi trường thấm đẫm văn hoá Hindu nên đã ngày càng xa rời gốc rễ Hồi giáo mà nghiêng dần về phía Hindu. Sau vài trăm năm, một nền văn hoá mới của giới quý tộc đã hình thành ở Ấn Độ dưới thời cai trị của các ông hoàng Hồi giáo gọi là Mughal- một kiểu văn hoá tuy vẫn đề cao Hồi giáo nhưng đã thu nạp nhiều phong tục Hindu của vùng đất mới.
Không xoá bỏ được lối sống Hindu, lại cũng không du nhập hoàn toàn được văn hoá Hồi giáo; Ấn Độ lúc bấy giờ có một xã hội chứa đầy những dị biệt, mặt này thì xung đột dữ dội, mặt khác lại hoà quyện vào nhau không thể tách rời. Hoàn cảnh lịch sử ấy thật thích hợp cho một tôn giáo mới dung nạp được tất cả những gì tốt đẹp của các tôn giáo đã có trước và Sikhism ra đời.

Nhớ thời gian ở Ấn, sáng mình hay dạy sớm chạy một vài vòng công viên rồi ghé chợ trời xách một bao sữa bò tươi, sữa chu...
12/07/2020

Nhớ thời gian ở Ấn, sáng mình hay dạy sớm chạy một vài vòng công viên rồi ghé chợ trời xách một bao sữa bò tươi, sữa chua, một ít rau spinach, hành tây, cà chua,... Sữa rẻ ơi là rẻ, mình nhớ sữa tươi ko đường chỉ 20rps/200ml nghĩa là 7,000d, về nấu lên uống được 2-3 lần. Lassi (một loại sữa chua lỏng đóng chai 80ml) ngon ơi là ngon có 20rps. Rau cũng rẻ nữa, hành tím to như bắp tay có 30rps/kg tương đương 11k, spinach nửa kí 15-20rps, ... Mấy cậu choai choai bán rau (dân Ấn đàn ông buôn bán thôi nhé, ít khi phụ nữ làm) cứ suốt ngày gọi mình là ms Vietnam, lâu lâu lại dúi thêm cho quả dưa leo, mấy cậu có vẻ hứng thú dạy mình tiếng Hindi, còn mình thì nói tiếng Ấn dở tệ.

Ở Ấn chế độ ăn không đường, ít muối, nhiều hạt và nhiều rau, uống sữa mỗi ngày nên dân Ấn đa phần cao to. Sau này mình chuyển Về VN đâu lại hoàn đấy, lại ăn mặn, lại ăn ngọt, ít uống sữa, ngồi nhiều và đủ thứ bệnh. Nay post một bài tự nhắc nhở mai dạy sớm chạy bộ, rồi mua ít rau, ít hạt, ăn uống dân dã như ngày xưa thôi.
P/s: à quên, có trứng gà mắc, mắc ngang VN ấy... Haha

Tầm giờ này năm ngoái, t đang lang thang ở sân bay Phú Quốc chờ bắt chuyến bay đi Trung Quốc. Nửa đêm nửa hôm máy bay th...
20/04/2020

Tầm giờ này năm ngoái, t đang lang thang ở sân bay Phú Quốc chờ bắt chuyến bay đi Trung Quốc. Nửa đêm nửa hôm máy bay thả xuống mấy trăm con người. Ngoài trời mưa to, ai cũng gọi dặn ba mẹ ra đón, người tranh thủ về nhà sớm với vợ con còn mình t bơ vơ chạy đi làm thủ tục hải quan giữa sân bay vắng ngắt. Máy bay đáp trễ, hải quan và nhân viên hãng bay thấy t cười như bắt vàng, ơi giời tụi anh được về nhà rồi. T là người cuối cùng của ngày hôm đấy.

Lần đầu ghé sân bay Phú Quốc thấy đẹp và hiện đại trẻ trung ghê quý vị, TSN chỉ như một ông già vừa ốm vừa yếu thôi; cứ như lạc thỏm giữa sân bay châu Âu ấy, duy có điều sân bay nhiều cặp đôi quá, t nhìn mà t tức á. T ngồi đối diện mấy cặp TQ đang tình tình cảm cảm, t buồn ngủ ghê gớm nhưng vẫn chống mắt lên coi tụi nó hạnh phúc được bao lâu 😏. À không, t sợ nhắm mắt là ngủ quên không đứa nào gọi t dậy, bỏ t ở Phú Quốc thì toi. Thế rồi t chống cằm nghĩ chợp mắt một chút, rồi gục lên vali cho thoải mái tí, rồi co chân lên cho đỡ lạnh, rồi mình ngã lưng dài ra ghế tí chắc chẳng sao, lấy cái áo cuộn kê đầu cho cao tí. Rồi t ngủ thật các ông ạ, say sưa luôn. Tới khi cô nhân viên xinh đẹp không thấy t lên tàu mới tới vỗ t độp độp, kêu dậy dậy, trễ tàu. Tan vỡ giấc mơ đẹp, mặt t ngơ ra một lát rồi như sực tỉnh, t lật đật kéo vali theo cô nhân viên chạy lên tàu, hú hồn con chim én.
----
Năm nay dính cúm, chẳng đi được đâu, cuồng chân ngồi lục lại mấy tấm hình xem cho đỡ buồn đánh dấu một năm con chuột gắn liền với ăn tranh thủ, ngủ khẩn trương, ngại ra đường, trong nhà là chính.

TÔI ĐI THĂM TAJ MAHAL KỲ QUAN THẾ GIỚITaj Mahal - một trong những kỳ quan của thế giới nằm tại tỉnh Agra, bang Uttar Pra...
20/02/2020

TÔI ĐI THĂM TAJ MAHAL KỲ QUAN THẾ GIỚI

Taj Mahal - một trong những kỳ quan của thế giới nằm tại tỉnh Agra, bang Uttar Pradesh, Ấn Độ. Từ Delhi, nếu bắt xe đò đi Agra sẽ mất chừng nửa ngày, đâu chừng 250km. Tôi đi Agra vào mùa đông năm 2016, Taj Mahal lúc đó nằm trong quá trình tu sửa nhưng vẫn cực đông khách tới tham quan.

Taj Mahal được xây dựng từ những năm 1630, thực chất là khu lăng mộ đó mọi người, trong đó có cả mộ của hoàng đế Mughal Shah Jahan và hoàng hậu Mumtaz Mahal – người mà ông hết mực yêu thương. Đền thờ này được làm từ đá cẩm thạch, lấp la lấp lánh và đổi màu mỗi khi bình mình lẫn chiều tà và cần đến 20 000 công nhân hoàn thành trong 22 năm luôn đó. Người Ấn Độ cổ đại kỳ hén, cả người Ai Cập, La Mã cũng vậy, đang sống mà lúc nào cũng lo lắng cho cuộc sống của họ sau cửa tử, họ cho xây dựng những ngôi đền, ngôi mộ cực hoành tráng, chôn cất báu vật, để sau này con cháu họ cày xới họ lên, nhòm ngó, chỉ trỏ, bàn tán.

À, Agra còn rất nổi tiếng với món Petha giống món mứt bí đao mình nhưng làm thành từng cuộn tròn, mềm và dẻo (không phải chỗ nào cũng mua được đâu nhé). Ai đi nhớ mua ăn thử nghe, ngon vô cùng. Nghĩ tới lại thèm, khổ thân tôi quạ.

Thêm một chuyện nữa, Agra là nơi nổi tiếng với việc sản xuất giày. Có một khu chợ chỉ bán giày, dép toàn giày từ cao cấp đến hạ đẳng; từ chính hãng đến nhái 3,4 mùa. Ai làm kinh doanh giày, dép ghé thăm nhé. Còn tên khu chợ thì tôi quên mất rồi. Tuy nhiên khu này rất nổi tiếng, chắc chắn người Agra nào cũng biết!

p/s: Lúc này tôi chỉ biết đi và đi, không biết ghi chép gì cả, nên những ký ức đơn thuần rời rạc khi nhắc lại. Hình ảnh cũng chỉ còn bấy nhiêu, mọi người chiêm ngưỡng nhé!
-----
💥💥Giờ mở cửa ở Taj Mahal.

6 giờ sáng đến 7 giờ tối mỗi ngày trừ thứ Sáu (đóng cửa để cầu nguyện). Đền Taj Mahal cũng mở cửa để ngắm đêm vào mỗi trăng tròn từ 8h30 tối cho đến 12:30 sáng; cộng với 2 ngày trước và 2 ngày sau trăng tròn (tổng cộng 5 ngày). Ngắm đêm bị đình chỉ trong tháng Ramadan hàng năm.

💥💥Thông tin và giá vé vào cửa đền Taj Mahal.

Giá vé vào cửa đền Taj Mahal đã tăng vào tháng 8 /2018; và chỉ giảm giá nếu thanh toán không dùng tiền mặt.

Đối với người nước ngoài, giá vé là 1.100 INR ( trả bằng tiền mặt) và 1.050 INR (thanh toán bằng thẻ).
Người Ấn Độ chỉ trả 50 INR (trả bằng tiền mặt) và 45 INR ( thanh toán bằng thẻ).
Trẻ em dưới 15 tuổi có thể vào cửa miễn phí.


Link blog: https://julianaquido.blogspot.com/2020/02/toi-i-tham-khu-du-lich-taj-mahal-agra.html

Chuyện Taxi ở Singapore☺️😌Tôi thích Singapore vì sự tử tế và tự giác. Ở Sing, không bao giờ có vụ chào mời, đánh nhau, g...
19/02/2020

Chuyện Taxi ở Singapore☺️😌

Tôi thích Singapore vì sự tử tế và tự giác. Ở Sing, không bao giờ có vụ chào mời, đánh nhau, giành dựt khách đi taxi - điều mà tôi rất ghét ở Việt Nam. Ai muốn đi taxi thì tự giác xếp hàng rồi lên xe gọn gàng trong im lặng và nhẹ nhàng. Tài xế cũng rất niềm nở và lịch sự, họ nói được tiếng Anh và am hiểu về văn hóa đất nước họ. Ngồi trên xe có thể tám chuyện không ngớt mà không nơm nớp lo sợ bị chặt chém bay đầu.

Nhớ có lần có một vị tài xế già lái chiếc taxi vàng mà khách sạn gọi đưa tôi ra sân bay. Ông chú sau khi nghe tôi khen Singapore xanh đẹp quá thì bắt đầu thao thao diễn giải một cách đầy tự hào về đời sống vật chất, tinh thần của người Sing cho tôi nghe. Nào người Sing ai cũng có nhà, có việc làm, nào văn hóa Sing đa sắc tộc, nào metro sắp xây xong, nào những công trình hoành tráng sắp xây dựng... Rồi ông hỏi mình từ đâu qua, tôi nói tôi từ Việt Nam đi công tác, tôi check out khách sạn sớm trước 4 tiếng nên chú cứ thong thả mà chạy.

Từ khách sạn tới Sân bay chỉ khoảng 11km, mất 30phút, nhưng cứ vừa đi vừa tám chuyện vèo cái tới nơi. Ông chú bảo còn sớm thế này cháu ghé Jewel ở T2 (Terminal 2) mà chơi, có thác nước và vườn treo nhân tạo xanh mướt đẹp lắm, có thể ăn uống, mua sắm,ngắm cảnh cả ngày. Rồi từ Jewel bắt tàu trên không (skytrain) mà đi qua T1 cũng không muộn; chẳng mấy khi ghé Singapore mà, đi đi cho biết! Thế là tôi gật đầu cái rụp ghé Jewel và tiêu hết $250 trước khi xách đít lên máy bay về VN. Thấy người Sing biết làm tiền ghê chưa, làm tiền bằng chính sự hiếu khách và tử tế của họ đấy các bác ạ.

p/s: tôi chụp không đẹp lắm vì lúc đó tâm trí đang vắt vẻo ở mấy cửa hàng thời trang và nước hoa mất rồi.

Giữa tâm dư chấn cúm Corona, tôi bay đến sân bay một đất nước châu Âu. Mọi người ở đây vẫn bình thản đi học đi làm, khôn...
01/02/2020

Giữa tâm dư chấn cúm Corona, tôi bay đến sân bay một đất nước châu Âu. Mọi người ở đây vẫn bình thản đi học đi làm, không tỏ ra quá sốt sắng như người Việt Nam mình. Thấy tôi cứ vắt khẩu trang ngang cằm, hai thằng bạn người Thổ Nhĩ Kỳ của tôi cứ tò mò hỏi. Tôi bảo tụi bây không sợ cúm Corona hay sao, cả châu Á đang sợ chết kia kìa? Tụi nó cười phá lên, vỗ vai tôi rồi rót 3 ly rượu vodka. Đây, thuốc trị virus corona của tụi tao đây, uống đi, zô zô... 🤨🤨🤨 Tụi nó ngu hay quá lạc quan 😗😗😗
P/s: đây là hình ly bia nho nhỏ tụi nó tọng cho tôi sau khi tôi bảo tôi không uống được Vodka. Mà bia này đắng còn hơn 333 gấp 10 lần.

TÁM CHUYỆN TÌNH YÊU (P1)Khổ vì tình:))Mình có quen với vài anh tuổi từ 35-40 ( có công ty riêng, có xe hơi, nhà riêng tạ...
13/12/2019

TÁM CHUYỆN TÌNH YÊU (P1)
Khổ vì tình:))

Mình có quen với vài anh tuổi từ 35-40 ( có công ty riêng, có xe hơi, nhà riêng tại VN và cũng có người là Việt kiều). Mấy anh hỏi mình cần gì trong 1 mối quan hệ nam nữ: Mình trả lời thành thật là mình cần tình yêu chân thành. Các anh hỏi mình cần gì ở 1 người đàn ông? Mình trả lời mình cần 1 người đàn ông: Có đạo đức, thông minh và hài hước. Hẹn hò, đi ăn, đi chơi vài lần mấy anh đòi nắm tay, ôm hôn. Mình nói: Mình chỉ ôm hôn ai mình coi là người yêu. Nghe mình trả lời, hành xử vậy 2 anh nói mình "hâm" và sống không thực tế, sống trên mây trên gió và sau này chắc chắn còn khổ vì tình dài dài.(?!? hichic 😞)

Thôi kệ, mình nghĩ là cuộc đời này có rất nhiều cái mình phải sử dụng cái đầu để tính toán rồi. Thì hãy để 1 cái tự nhiên và đừng tính toán đó là tình yêu... Mình vẫn tin là đàn ông hay đàn bà, dù ở độ tuổi nào cũng cần tìm cho mình 1 người Bạn Đời để đồng hành cùng mình trong cuộc đời này. Đàn ông hay đàn bà thành đạt hay không thành đạt cũng là con người cả thôi. Cũng đều có trái tim nên đều cần có tình yêu.

Sau này, nếu mình có con gái, mình rất muốn trở thành người bạn của con mình và dạy con mình những bài học đầu tiên về tình yêu thương. Nếu muốn như vậy, bản thân mình phải đã từng yêu thương 1 cách chân thành trong cuộc đời này.

PHILLIPPINES KÌ THÚ(Bài này tôi copy từ Fb anh Trần Bằng Việt, có bổ sung đôi số chỗ cho đầy đủ)Mấy cha con làm thủ tục ...
08/07/2019

PHILLIPPINES KÌ THÚ
(Bài này tôi copy từ Fb anh Trần Bằng Việt, có bổ sung đôi số chỗ cho đầy đủ)

Mấy cha con làm thủ tục sân bay xong. Rảnh quá ngồi review lung tung về Philippin.Từ góc độ kinh doanh, Phi nhiều cơ hội hơn Việt Nam. Dân số đông 130 triệu dân, thích tiêu xài, người dân dễ chấp nhận thử cái mới (như đồng bằng sông Cửu Long). Người dân không quan tâm quá khứ, không lo tới tương lai mà chỉ sống với ngày hôm nay thành ra Cầu rất mạnh trong khi Cung đáp ứng lại hạn chế hoặc không phong phú (ẩm thực chẳng hạn). Sự đông đảo nguồn lao động giá rất rẻ (hơn Việt Nam), nói tiếng Anh tốt, kỹ năng giao tiếp mạnh, có đức tin rõ ràng và có thái độ dịch vụ tuyệt vời cũng tạo nên một điểm thuận lợi đáng kể.

Nhưng chính phủ Phi cũng tệ hơn. Việc tạo điều kiện cho đầu tư từ nước ngoài thì thảm lắm (thành ra đầu tư nước ngoài gần như không đáng kể). Thuế VAT 12%. Thuế thu nhập doanh nghiệp 32%. Hồ sơ xin thành lập doanh nghiệp có thể mất 2-4 tháng.

Người dân Phi đơn giản chỉ nghĩ đến hôm nay nhưng họ lại có khả năng bầu lên chính phủ của mình dẫn tới nhiều đời tổng thống Phi trở nên quá mị dân. Hậu quả là: thay vì lựa chọn những quyết định khó nhưng có lợi lâu dài, họ lại chọn những quyết định nhẹ nhàng “được lòng dân” cho dù về sau có thể sẽ không có lợi cho đất nước.

Môi trường kinh doanh cũng vì vậy mà không thực sự thuận lợi. Cho dù đầu những năm 60, Phi cùng Miến Điện đã đi trước các nước Đông Nam Á khác khá xa. Số ít ỏi được hưởng “thuận lợi” thì toàn là tư bản thân hữu với chính phủ mà thôi.

Một ví dụ để mọi người hiểu được tính phong trào/mị dân của một số nhiệm kỳ tổng thống là việc làm đường cao tốc. Manila có hai con đường cao tốc rất lớn, rất tốt, và rất sớm (ở Châu Á) nối với phía Bắc và phía Nam đảo Luzon. Kẹt là hai con đường đó không nối với nhau (hai đời tổng thống khác nhau, hai nhóm khác nhau làm). Hậu quả là sẽ buộc phải đi xuyên qua Manila cho dù không cần. Và thế là kẹt xe khủng khiếp xuất hiện và Durterte đang phải nỗ lực làm đường vành đai để tránh “lũ”.

Sẵn dịp nói luôn về tổng thống hiện tại. Ổng là người được dân bầu. Và khi nói chuyện với những người dân mà tôi có dịp tiếp xúc thì gần như có một tỷ lệ tuyệt đối ủng hộ ông ấy. Cho dù đó là người đánh xe ngựa, giáo viên hay người làm kinh doanh.

Du lịch Phi cũng cực kỳ ấn tượng với rất nhiều đảo tự nhiên đẹp mê hồn. Tuy nhiên, Phi cũng nổi tiếng về tự do sử dụng súng ổng cộng với ma túy và băng đảng Mafia. Nên đi bộ vào các khu ổ chuột là điều tối kỵ, đi nơi nào có cảnh sát du lịch là ok. Và độ láu cá chặt chém du khách lơ ngơ thì cùng vn dẫn đầu thế giới, nên cuối cùng phải hỏi giá trước khi mua là điều nên làm.

Trên đường ra sân bay, người bạn của tôi bị CSGT thổi. Lỗi 4500 peso. Cưa đôi còn 2000 peso. Kết luận là: CSGT ở đâu cũng khốn nạn như nhau. Nhưng ở Phi, CSGT có thái độ lịch sự và có văn hoá hơn. Ăn quả nhớ quả trồng cây mà!

Chi phí giáo dục (trường quốc tế) cho tụi trẻ rẻ bằng 20-25% so với Việt Nam. Chương trình nhẹ nhàng, ít áp lực, con nít tự lập và có kỹ năng mềm tốt hơn, nhưng khả năng toán lý hoá kém hơn các quốc gia luyện gà chọi như Việt Nam hay Trung Quốc.

Người Phi không (hoặc ít) dạy các môn kinh điển như Văn học hay Lịch sử. Thay vào đấy, họ dành thời gian cho các môn Kỹ năng sống và Kiến thức công dân (công dân có quyền gì, phải sử dụng thế nào, tại sao phải bỏ phiếu bầu cử, tại sao phải đóng thuế, làm sao để giám sát chính phủ...).

Mặc dù Phi đứng thứ hạng cao trong bảng xếp hạng nhan sắc thế giới tuy nhiên phụ nữ Phi xấu (nếu không phải là con lai) và nhanh mất dáng hơn chị em ở Việt Nam. Điểm mạnh là họ luôn có những nụ cười thật tươi, múa hát giỏi, và tự tin mà không cần bơm vá.

Người Phi có đức tin mạnh, đa phần theo đạo tin lành và họ lấy gia đình là trung tâm. Nhiều người sẵn sàng đi làm rất xa để được sống ở bên gia đình. Và những ngày cuối tuần là những ngày mà các thành phố và quán xá trở nên rất vắng vẻ. Vì người dân thường chọn ở bên cạnh gia đình của mình. Có một điều chính phủ Phi đáng bị chê trách, họ quá cực đoan tin vào đức tin nghiêm cấm phá thai dù người mẹ có lâm vào nguy hiểm.

Philippin, bên cạnh Israel, là một dân tộc Âu Mĩ trên mảnh đất Châu Á. Họ hầu như không có mấy điểm chung với các dân tộc Á Đông khác. Cả về văn hoá, ẩm thực (họ ăn nhiều thịt cá, ít ăn rau), lối sống lẫn tư duy. 300 năm đô hộ của Tây Ban Nha và sau đó là gần 100 năm phụ thuộc vào Hoa Kỳ đã thực sự tẩy não những người con của các bộ lạc địa phương ít người, chưa hình thành quốc gia, không có chung văn hoá và tiếng nói trước đó.

Học tiếng Anh ở Phi thực sự là một lựa chọn rất tuyệt. Tôi cho con đi thử một tháng trại hè tiếng Anh và thực sự ấn tượng. Nhất là khi so với chi phí bỏ ra. Bản thân tôi, ban đầu chỉ định đi để giữ con cho vợ, sau thấy lãng phí thời gian quá nên cũng đăng ký học thêm. Và kết quả là rất khả quan. Trước đây tôi nói, chị em nước ngoài không hiểu tôi nói gì. Còn bây giờ họ chỉ cười. Dĩ nhiên, tôi cho rằng Phi phù hợp để học nghe nói phát âm hơn là ngữ pháp và viết. Ngữ pháp và viết thì tôi thấy người Việt mình vẫn giỏi hơn.

Bây giờ đang nhức đầu suy nghĩ xem làm sao để năm sau dành ra được một tháng để đưa con đi nữa đây. Mặc dù có giáo viên (cả Việt lẫn Phi) đưa đón và quản lý, nhưng hình như tôi vẫn muốn học chung với con hơn.

Loa gọi lên máy bay rồi. Lúc nào đó có thời gian có thể tôi sẽ viết thêm hoặc điều chỉnh lại...

REVIEW NHÀ HÀNG ẤN ĐỘ Ở SÀI GÒN -  ---Tiếp nhé mọi người, hôm nay rảnh rỗi tiếp tục review thêm một cái Nhà hàng Ấn Độ  ...
14/04/2019

REVIEW NHÀ HÀNG ẤN ĐỘ Ở SÀI GÒN -
---
Tiếp nhé mọi người, hôm nay rảnh rỗi tiếp tục review thêm một cái Nhà hàng Ấn Độ rất nổi tiếng ở Sài Gòn khác tên là Tandoor. Tandoor tọa lạc tại số 39 Ngô Đức Kế, ngay phố đi bộ Nguyễn Huệ Luôn, phục vụ tới 10:30 tối hằng ngày.

Tandoor có thiết kế kiểu ba tư hơn là Ấn với màu sắc đỏ huyền bí chủ đạo, không gian ấm cúng, trang trí thông minh, có chỗ để xe máy phía trước. Nhà hàng làm ăn cực kỳ bận rộn, nếu bạn đến vào giờ cao điểm (7-9h tối, hoặc tối t7, chủ nhật), nếu không đặt bàn trước, nguy cơ đứng chờ là rất cao. Tandoor được rất nhiều công ty tour đưa khách đến để thưởng thức vì có danh tiếng khá tốt, món ăn ngon và phục vụ chu đáo. Mấy đứa bạn Ấn của tôi cũng thích nhà hàng này phết, thế là tôi lại lếch thếch theo hầu :( .

Nhân viên nhà hàng khá đông, đồng phục lịch sự chỉnh tề, áo đỏ toét lè loăn xoăn chạy đi mở cửa hay order món cho khách. Menu vô cùng phong phú năm sáu chục món tha hồ lựa chọn. Giá không đắt đỏ gì lắm, 2 người ăn no chắc tầm 400-500k thôi, nước lọc miễn phí, rượu vang tầm 190k/ly. Curry hay Chicken Masala tươi, mềm và ngon. Có tội mỗi lần order phải chờ 10-15p, có khi 30p nếu quá đông 😆 Khi ăn xong, nhân viên còn lịch sự hỏi khách có vừa lòng không, ý kiến ý cò gì không? Tôi ưng! Ra cổng còn được nhân viên múc cho muỗng kẹo ngọt+ hạt mùi ăn cho thơm mồm còn đi tán gái. Nói chung ngon lành, duyệt.

Nhưng nếu đánh giá thì tôi cho 4.5* thôi dù tôi là người cực kỳ dễ tính.
1. Nhà hàng làm ăn được quá nên lúc nào cũng đông nghẹt khách, không gian kín, hẹp, toàn mùi người, ồn ào, ngồi nói chuyện với bạn toàn phải hét. Tôi là người thích yên tĩnh để dễ bề chim nhau nên mấy chỗ chộn rộn như vầy tôi không ưng lắm.
2. Đồ ăn bị chậm nếu đi đúng dịp lễ hoặc giờ cao điểm, nếu đi ăn với khách, nên tránh đi lúc 8-9h tối, lúc khách du lịch đi ăn.
3. Không có chỗ để ô tô, nếu đi ô tô bạn nên dự liệu chỗ gửi trước, dù chỗ nhà hàng vẫn cho để chừng 2-3 chiếc phía trước.
4. Đồ ăn sao tôi cứ có cảm giác bị mặn. Có lần ăn samosa với papadum (giống bánh tráng, giòn giòn) lưỡi tôi tê luôn. Chắc hôm đó tôi bị khó ở chăng :v

Review bấy nhiêu thôi, để các bạn thử đi Tandoor một lần và trải nghiệm đồ Ấn do đầu bếp Ấn nấu như nào. Dù có những điểm hạn chế, nhưng Tandoor vẫn là một trong những lựa chọn hàng đầu của tôi. Không phải nhà hàng Ấn nào tại VN cũng giữ được nét đặc trưng của ẩm thực Ấn vì thông thường khi du nhập họ sẽ điều chỉnh sao cho người bản địa cũng dễ bề thưởng thức.

Tôi thì không thích vậy, đã cất công đi ăn thì phải thưởng thức nguyên gốc, do người Ấn nấu mới đã. Vậy cho nên chuyên mục này tôi chỉ review những nhà hàng nào tôi thấy ngon và được bạn bè Ấn của tôi bình chọn tốt. Có nhà hàng nào các bạn đi ăn rồi thấy ngon comment cho tôi ý kiến nhé!

p/s: cứ lo nói chuyện, tôi không chụp được tấm hình nào tử tế cả 😢

Address

Delhi

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Tôi đi Ấn Độ - Juliana Do posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Business

Send a message to Tôi đi Ấn Độ - Juliana Do:

Share