03/06/2026
Review chuyến đi Trung Quốc tự tuc .
Về tới nhà rồi mà đầu óc vẫn còn lâng lâng ở Bắc Kinh . Nhà mình chọn đi tự túc vì có cả người già và trẻ em , có gì mình còn điều chỉnh được lịch trình theo tình hình thời tiết , sức khỏe nhà mình . Với cả mình đi tự túc mình sẽ có trải nghiệm khác hẳn so với tour chạy theo điểm , đi về không có ấn tượng gì .
Nhà mình làm visa đoàn nên hồ sơ đơn giản chỉ cần hình thẻ , hộ chiếu còn hạn trên 6 tháng , mình làm qua dịch vụ phí là 1500k/ người.
Để không bị lơ ngơ lúc mới sang mình chọn thuê hướng dẫn viên tự túc và xe đón tại sân bay.
Khách sạn mình đặt ở trung tâm trong phố Tiền Môn , thuận tiện đi lại nhưng xe ô tô to sẽ không chở vào tận nơi được vì nó nằm trong phố cổ. Ai đi tự túc có thể ở khách sạn này sạch sẽ , thuận tiện , giá tốt , của chuỗi ks Hanting
Trước khi đi thì nhớ cài các app : Alipay , WeChat, amap
Không cần cầm tiền mặt , cũng không cần mua cục chuyển đổi vì mình Sài iPhone vẫn cắm được bình thường , làm xem review trước khi đi mua hẳn 3 ổ cắm cuối cùng không Sài .
Hầu hết các điểm tham quan đều bán vé nhưng có điểm sẽ giảm 50% giá vé cho người trên 60 tuổi và trẻ em , có chỗ miễn phí như Di Hoà viên và Thiên Đàn . Nên đặt trước cho khỏe .
Đi các điểm tham quan trong thành phố lúc đầu mình không biết nên toàn bắt xe Didi nên khá tốn , mọi người có thể đi lại bằng metro.
Lúc đi Vạn Lý Trường Thành về Di Hoà Viên là mình hết giờ thuê xe nên đi về lại trung tâm bằng metro có mấy tệ 1 vé thôi , siêu tiết kiệm .
Cục sạc dự phòng mình mua của hãng Baseus có gắn link shopee mọi người mua loại này đem đi Trung Quốc được nha.
Sim thì mình cũng mua trên shopee luôn mình có gắn link bên dưới . Có vào được các mạng , TikTok thì lúc được lúc không mà do qua đó đi chơi cũng không có thời gian vào mạng lắm , đi cả ngày về ks là ngủ luôn rồi . Chủ yếu mua để liên lạc , tìm đường ,….