08/06/2017
Những lý do bạn không nên du lịch Iceland!
Trước tiên bạn sẽ hỏi Iceland là nước nào? Không nhiều người biết đến tên nước này, thậm chí một số còn nhầm với Ireland. Xin thưa với bạn Iceland tiếng Việt gọi là Băng đảo là một quốc đảo nhỏ bé nằm ở Châu Âu và gần Bắc cực. Tôi là người Việt nam đã sinh sống ở đây gần 20 năm rồi qua bài viết này mong các bạn những người muốn tham khảo cho chuyến du lịch của mình được tường tận hơn. Dưới đây là các lý do chính bạn không nên đi du lịch đến vùng đất này.
1. Iceland nhỏ bé, không nổi tiếng như các nước khác ở Châu Âu như Pháp, Ý, Thụy Sỹ, Hà lan, Đức, Bỉ, Tây ban nha... nên nếu bạn đến Iceland để check in thì nhiều người cũng không hề biết bạn check in ở đâu. Thậm chí trên bản đồ thì Iceland cũng chỉ là một đảo rất nhỏ ngoài khơi gần bắc cực.
2. Trở ngại tiếp theo là giá cả ở Iceland đắt đỏ. Bởi là đảo quốc, đa phần hàng hóa đều phải nhập khẩu mà thuế VAT ở đây cao nên giá cả mọi thứ đều rất đắt. Các công ty du lịch phải trả lương cho công nhân cao, giá cả nguyên liệu cao nên từ phương tiện đi lại, nhà hàng, khách sạn, hướng dẫn viên du lịch đều không hề rẻ.
3. Thời tiết thất thường làm các bạn ít có trải nghiệm sẽ mất hứng thú khi đi du lịch đến đây. Trên một cung đường miền Nam trong một ngày thôi khi xe chạy qua các vùng khác nhau có khi bạn được thưởng thức đủ cả nắng, mưa, cầu vồng, tuyết rơi, gió lớn, mây mù, trời xanh biếc... Đặc biệt khi trời trở gió thì gió rất lớn, bạn có thể đứng nghiêng 45°- 60° mà không bị ngã xuống đất khi gió thổi vào bạn.
4. Ở đây không có các công trình xây dựng lớn, các tòa nhà hoành tráng. Thậm chí những ngọn núi ở đây cũng không cao và to lắm. Nếu bạn cần xem những thứ hùng vĩ, to lớn thì bạn sẽ thất vọng khi đến Iceland.
5. Do là đảo nên các món ăn ở đây rất đơn giản, không cầu kỳ và rất ít gia vị... nếu bạn đã quen với các món ăn ướp đầy hương liệu theo kiểu Châu Á thì các món ăn ở đây sẽ làm bạn cảm thấy vừa đắt và nhạt nhẽo vô cùng.
6. Còn một vài điều nữa mà bạn sẽ tự điền vào những điểm bạn không thích về Iceland sau chuyến đi của mình...
Đọc đến đây bạn sẽ hỏi lý do tại sao tôi không quảng cáo những nét đẹp của Iceland mà lại kể những điểm „xấu“ của vùng đất này. Xin trả lời các bạn rằng lúc đầu khi đặt chân đến mảnh đất này để làm việc tôi đã bị những điểm „xấu“ đó thôi thúc tôi bỏ nơi này mà đi. Trước lúc quyết định rời bỏ mảnh đất này tôi tự dành cho mình một chuyến du lịch ngắm nó – Iceland một lần cuối, nhưng chuyến đi định mệnh đó đã gắn chặt tôi vào mảnh đất này gần 20 năm rồi. Tôi thích du lịch ngao du đây đó, Pháp, Anh, Na uy, Hy lạp, Canada... nhưng nơi tôi chọn gắn bó cả 20 năm tuổi trẻ của mình vẫn lại là Iceland. Năm nào tôi cũng lang thang trên các vùng đất hoang vu, ít dấu chân người để chiêm ngưỡng những vẻ đẹp hoang sơ như những nàng thôn nữ xinh đẹp, đoan trang, không son phấn... đẹp nhưng đỏng đảnh như thời tiết Iceland và vẫn còn tồn tại trên trái đất này.
Còn nếu bạn đã thực sự mong muốn chiêm ngưỡng, ngắm nhìn cảnh đẹp thiên nhiên yên bình đó và bạn chọn đi du lịch đến Băng đảo thì GoIceland.net xin luôn đồng hành với các bạn trên mọi nẻo đường. Trang web phi lợi nhuận chỉ mong muốn đem lại cho các bạn những thông tin hữu ích cho chuyến đi du lịch đến Iceland. Nếu bạn có được lợi ích từ thông tin của trang web, khi có điều kiện xin hãy đóng góp cho các quỹ khuyến học hay trợ giúp đồng bào trong cơn khốn khó do thiên tai, dịch bệnh.
Dương Mạnh Đức!