30/12/2025
Dạo này mình mới phát hiện ra có rất nhiều chặng bay khi transit ở Trung Quốc giá sẽ rẻ hơn nhiều so với những chuyến bay transit ở những nước khác. Ngoài ra quốc tịch Việt Nam được cấp visa Transit 24h ngay tại sân bay miễn phí . Vì thế lần này mình đã bay thử nghiệm từ Nhật về VN với hãng Juneyao Transit ở Thượng Hải 23 tiếng. Dưới đây là hành trình khám phá Thượng Hải bằng transit visa và một số kinh nghiệm của mình.
1. Hãng Juneyao: cho phép mang 40ky hành lý, ghế ngồi hơi chật (như Vietjet), đồ ăn trên máy bay rất dở. Buổi tối họ phát phần ăn gồm 3 bánh mì, sữa chua. Buổi sáng họ cũng có phát đồ ăn mà mình không lấy nên cũng không biết bên trong có gì. Nhân viên lịch sự, vui vẻ. Nói chung ưu điểm của hãng này là có chuyến bay transit lâu để mình có thể ra ngoài chơi, giờ bay đẹp.
2. Transit visa: dù hai chuyến bay của mình cùng một hãng bay nhưng vẫn phải check out và lấy hành lý để check in lại. Mình có hỏi trên một số diễn đàn thì có người bảo rằng trường hợp của mình có thể xin visa và cũng có người nói rằng không thể xin visa transit nên trước khi bay mình cũng khá hoang mang. Lúc nhập cảnh mình nói với nhân viên hải quan là mình muốn xin visa để vào Thượng Hải chơi, họ hỏi mình khá nhiều câu hỏi liên quan đến việc sống ở Nhật lâu chưa đang làm gì ở đó và yêu cầu cho xem thẻ ngoại kiều. Họ cũng có hỏi mình đã đặt khách sạn cho tối nay chưa nhưng mình nói vì không biết có xin được visa hay không nên không đặt. Và thế là họ đồng ý dán tem visa 24h cho mình. Lúc đó khoảng 2 giờ sáng nên toàn bộ quy trình nhập cảnh của mình chưa tới 30 phút. Mình rất ngạc nhiên vì các hải quan mình gặp lúc nhập cảnh và lúc xuất cảnh rất trẻ tuổi, nhanh nhẹn, nhiệt tình, nói tiếng Anh tốt. Khác hoàn toàn với hình dung của mình.
3. Sân bay Pudong:
*Quầy gởi hành lý: Ở trên tầng ba nhà ga T2, có quầy giữ hành lý mở cửa 24h. Mình gởi hai kiện hành lý xách tay hết 50 tệ có thể trả bằng alipay. (Trả trước 30 tệ, khi nhận hành lý trả nốt 20 tệ còn lại)
*Đổi tiền: có vài quầy đổi tiền ở trong sân bay, tuy nhiên lưu ý mỗi lần đổi sẽ mất 40 tệ tiền phí dịch vụ bất kể đổi nhiều hay ít. Vì thế tốt nhất nên đổi ở Việt Nam.
*Khách sạn/ lounge: trong sân bay có khách sạn , còn lounge ở khu vực ngoài này thì 6AM mới mở cửa.
*Train: tàu cao tốc và local train 7AM mới hoạt động. Mình recommend tàu cao tốc, nhanh hơn tàu ở Nhật, chỉ khoảng 10 phút là vào tới trung tâm. Mua vé khứ hồi sẽ rẻ hơn.
(Ở khu vực nhà ga trong sân bay mình thấy có rất nhiều hàng quán ăn, có mì và có cả tiểu long bào. )
* Các máy nước nóng đặt nhiều nơi trong sân bay (gần cửa vào các nhà vệ sinh), vì mình hay uống trà nóng nên mình rất thích điểm này.
* Có cả trà sữa Changee trong sân bay.
4. Các app bắt buộc nên dùng:
Amap: Google Map hoàn toàn không sử dụng được ở Trung Quốc vì vậy nên cài trước Amap là bản đồ nội địa của Trung. Note trước những địa điểm mà chúng ta muốn đi vào app này phòng trường hợp không sử dụng được internet thì còn có thể dùng offline thể tìm đường đi.
Alipay: cài đặt khá đơn giản hầu như tất cả mọi nơi đều sử dụng App thanh toán này. Thậm chí có thể đưa mã alipay của mình cho người bán scan dù không có internet.
*** Dù đã mua sim wifi nhưng do trục trặc và cuối cùng mình không dùng được. Nhưng nhờ cài 2 App này từ trước nên rút cục mình đã có một chuyến đi thuận lợi dù không hề có wifi.
5. Nhà vệ sinh:
Những quán cà phê và quán ăn bình dân mình đã ghé hầu như không có nhà vệ sinh. Ngoài ra người dân xung quanh mọi người có vẻ không sử dụng tiếng Anh nhiều nên rất khó giao tiếp. Kinh nghiệm của mình là bất cứ khi nào trên đường đi thấy có nhà vệ sinh công cộng, hoặc ở các shopping mall lớn (hầu như đều có nhà vệ sinh), hãy tranh thủ đi ngay đừng đợi tới lúc cần kíp vì có thể sẽ rất mất thời gian để đi tìm được nhà vệ sinh, đó là kinh nghiệm sống còn ở Thượng Hải😆. Nhà vệ sinh mà mình đã sử dụng hầu hết tương đối ok, không đến nổi bẩn như mọi người hay đồn.
6. Làm gì trong 23h transit.
Đi tàu cao tốc về ga Longyang->đi tàu greenline vào ga East Nanjing-> bến Thượng Hải-> đi bộ loanh quoanh các con phố ở Thượng Hải-> đi trục đường mua sắm Nanjing -> đi train ra khu Yuyuan old street.
——-
Do không dùng được wifi nên mình không tìm được nhiều chỗ mà mình dự dịnh sẽ đi. Nhưng mình cũng khá mãn nguyện với hành trình 1 ngày ở Thượng Hải của mình lần này.
Ấn tượng sâu đậm nhất là bến Thượng Hải, mình đến lúc 7.30Am, mặt trời rực rỡ trên bến sông, bao quoanh là những toà nhà nguy nga cổ kính, thật là một cảnh tượng diễm lễ khó phai.
——-
Chúc các bạn có chuyến đi Thuợng Hải thành công❤️❤️