03/09/2019
Kiếp trước có lẽ tôi là một cái cây, không phải cây mọc bên đường, cây trong vườn nhà anh crush, mà là cây trên đỉnh núi, cô đơn và mạnh mẽ. Suy nghĩ ấy chỉ lướt qua khi tôi lại- lần- nữa leo Golden Rock, leo rồi lại leo.
Thái Hoà hỏi chị hay quá ha, một ngọn núi có thể leo đi leo lại. Tôi có thể làm thế với một ngọn núi, nhưng với một người thì không cách nào yêu – rồi lại yêu.
Các bạn hỏi việc làm vui nhất khi đi leo núi là gì à? Chính là khoảng thời gian không làm gì cả.
Đó là buổi chiều muộn, tôi và Hana hai đứa leo lên trước nhất, đứng cạnh tảng đá hô to tên mình, người đã chinh phục nó. Vừa lên đến hòn đá, cũng là lúc mây trắng ùn ùn bốc lên bởi hơi nước sau cơn mưa nhỏ. Đường leo núi chỉ có một, không sợ lạc, chúng tôi thường cứ để cho nhau một khoảng không gian tự mình chinh phục, nhanh chậm tùy mỗi người.
Hana nói với tôi về những ngày có trăng trên núi tuyết, những cây táo rừng sai trĩu quả dọc đường, những món ăn kì lạ ở Nepal. Tôi nhìn hoàng hôn trước mắt, lúc này đây lẽ ra mình nên nhớ ai đó chứ nhỉ? Kết quả lại là chẳng có ai.
“Tôi nhận ra, con người đi tìm núi bởi đó có lẽ là nơi duy nhất họ thành thật với bản thân mình.
Và người quay trở về, khám phá đôi chút về bản thân, nhìn thấy đâu đó sau sương mù, núi thẳm là nhân tính của mình. Nhân tính đó thường ngày bị che mất bởi vô vàn kỳ vọng và lấp liếm”.
Bởi thế, rất nhiều lần thấy rệu rã hoang hoải không sức sống, chúng tôi lại trèo lên một ngọn núi. Đi từng bước rất chậm, hít thở sâu và đều nhớ như in câu nói của cậu bé người Dao từng dắt tôi đi núi: Đừng bao giờ leo hùng hục, chị phải chậm rãi, từ từ. Để cho mồ hôi túa ra ròng ròng trôi hết cả chì kẻ chân mày và son môi, để cho bắp chân, cơ vai, cơ lưng quen với một sự hành hạ đau đớn trước khi đạt đến khoái cảm được ngồi xuống trên đỉnh núi.
Tôi cũng tìm thấy điểm chung giữa chạy bộ và leo núi, đó là ở cuối mỗi vạch đích, trên những đỉnh núi, cảm giác ta thấy không hẳn là vui sướng, hân hoan, tự hào hay xúc động mà cảm giác đầu tiên tôi thấy giống như Murakami nói: Ơn trời, tôi cuối cùng đã không phải leo nữa rồi!
🍍 Đừng quên ghé địa điểm linh thiêng này khi du lịch Myanmar nhé
🎁 HÒN ĐÁ BẰNG VÀNG CHỨA SỢI TÓC CỦA ĐỨC PHẬT TẠI MYANMAR 🎁 người dân đã quyên góp tiền mạ vàng cho hòn đá, và nếu 1 năm đến đây viếng 3 lần thì sẽ được ban cho phước lành, giàu có và may mắn.
🍍 Một ngôi chùa nằm chênh vênh trên đỉnh một hòn đá lớn, và hòn đá được mà bằng vàng thật.
🍍 Đó là ngôi chùa Kyaikhtiyo nằm trên hòn đá mạ vàng Golden rock. Nhìn từ xa tưởng như hòn đá sắp đổ suống đầu, nhưng thực ra nó đã tồn tại như vậy cách đây hàng ngàn năm trước.
🍍 Điều đáng kinh ngạc nữa là điểm tiếp xúc của 2 hòn đá chỉ 78 cm, trong khi hòn đá Golden rock cao tới 7m và nặng hàng ngàn tấn.
🍍 Đây là điểm hành hương rất linh thiêng, hàng năm thu hút hàng triệu phật tử và du khách ghé thăm.
Landtour Myanmar 4 ngày 3 đêm khởi hành thứ 6,7 hàng tuần chỉ từ 6tr9
🌟🌟🌟Hotline (+95) 9975356866/(+95) 9250273606 – (+84) 902258296
Email: [email protected]