KOI Foto & Travel

KOI Foto & Travel KOI Foto & Travel là trang facebook cộng đồng nhằm mục đích giao lưu, chia sẻ kinh ng

"Yêu thương một người, không nhất thiết phải cần có người ấy kề bên. Đôi khi, chỉ cần biết được rằng người ấy đang sống ...
08/14/2016

"Yêu thương một người, không nhất thiết phải cần có người ấy kề bên. Đôi khi, chỉ cần biết được rằng người ấy đang sống vui ở một nơi nào đó dưới cùng bầu trời này là ta đã mãn nguyện lắm rồi."

Không biết đúng hay sai, nhưng bây giờ kẻ yêu nhiều hơn, kẻ nặng tình hơn là kẻ chắc chắn sẽ đau khổ hơn.Mà buồn cười nữ...
07/31/2016

Không biết đúng hay sai, nhưng bây giờ kẻ yêu nhiều hơn, kẻ nặng tình hơn là kẻ chắc chắn sẽ đau khổ hơn.

Mà buồn cười nữa là người ta thường phải đau rồi mới biết mình đã thật lòng.

"Sẽ đến lúc, bạn nhận ra rằng... có những người chỉ có thể ở trong tim bạn chứ không thể cùng bạn đi suốt cuộc đời."
07/30/2016

"Sẽ đến lúc, bạn nhận ra rằng... có những người chỉ có thể ở trong tim bạn chứ không thể cùng bạn đi suốt cuộc đời."

"Trưởng thành là khi bạn nhận ra bạn nghĩ về một ai đó. Nhưng thay vì nhắn tin hay trò chuyện dồn dập, bạn lặng lẽ học v...
07/29/2016

"Trưởng thành là khi bạn nhận ra bạn nghĩ về một ai đó. Nhưng thay vì nhắn tin hay trò chuyện dồn dập, bạn lặng lẽ học và làm việc. Tình cảm không nhất thiết cần quá lý trí. Nhưng để tình cảm được có tương lai bạn nhất thiết phải thực tế và lý trí."

“Tình cảm con người là thứ khó đoán định. Hai người, dù hiện tại có thể đang rất hạnh phúc - tưởng chừng như không thể s...
07/28/2016

“Tình cảm con người là thứ khó đoán định. Hai người, dù hiện tại có thể đang rất hạnh phúc - tưởng chừng như không thể sống thiếu nhau, nhưng biết đâu sau một giấc ngủ, mở mắt ra lại chẳng còn là gì của nhau nữa.”

- Anh, em không tiếc, em tiếc thanh xuân - Nguyễn Đức Anh

rong chuyện tình cảm, không thể vì mình dốc cả ruột gan mà bắt người kia cũng phải thật lòng. Tôi nghĩ một phần của việc...
07/26/2016

rong chuyện tình cảm, không thể vì mình dốc cả ruột gan mà bắt người kia cũng phải thật lòng. Tôi nghĩ một phần của việc trưởng thành là đủ hiểu tâm can người tình mà không còn hy vọng quá nhiều vào mọi thứ nữa. Cả hai hạnh phúc bên nhau là đủ rồi. Đừng đòi hỏi chiếm hữu một thứ vốn sẽ không bao giờ thuộc về mình toàn bộ.

Để bản thân bi lụy vì hoài niệm cũ thì chỉ phí hoài cái thứ trọn tình mà người đến sau trao cho bạn. Chẳng ai thèm một bát phở ăn dở cả. Thế nên cũng đừng có bước tiếp với ai lúc lòng còn chưa bình lặng.

Sau khi chia tay, tất cả những thứ vốn không đáng nhớ thì đều có thể quên, kể cả tình đầu.

Tình yêu chính là như thế… Khi gặp đúng người thì đau đến mấy, tổn thương đến mấy, nhận phần thua thiệt nhiều đến mấy, t...
07/26/2016

Tình yêu chính là như thế…

Khi gặp đúng người thì đau đến mấy, tổn thương đến mấy, nhận phần thua thiệt nhiều đến mấy, thì chúng ta cũng đều nguyện mỉm cười chấp nhận.

Cho dù chúng ta có lý trí đến mấy, có nghĩ sau này mình nhất định sẽ tìm một người giàu có đến mấy, hoản hào đến mấy, tốt đẹp đến mấy…thì đến lúc găoj được đúng người, mọi thứ trên trái đất này có đảo lộn, thì người ấy vẫn đúng không thể nào đúng hơn.

Là chuẩn mực, là những điều chúng ta tự nói với mình sẽ không bao giờ phạm phải cho đến khi gặp người ấy, chuyện gì chúng ta cũng có thể làm. Chỉ bởi vì yêu, giàu sang, hay là nghèo nàn, đẹp, hay là không đẹp, đúng lúc hay là không đúng lúc, chúng ta cũng sẽ nhất định yêu người ấy.

Yêu, không phải là chờ đến lúc cả hai trưởng thành, mọi việc ổn định thì quay về bên nhau. Mà là chúng ta nguyện bao dung tất cả những gì thuộc về người ấy, cùng dìu dắt nhau vượt qua. Thời gian là thứ sẽ không bao giờ chờ đợi con người, mà tình yêu nhiều khi cũng vậy.

Nếu như một người không thể ở bên một người lúc họ cần, họ không có gì, thì liệu đến lúc họ có đủ rồi, lý do nào sẽ khiến người ra đi cho rằng họ cần sự trở về nữa? Nếu như chúng ta cứ mãi chờ đợi đúng thời điểm để yêu, thì có lẽ tình yêu sớm đã bị chúng ta vứt bỏ. Hoặc rằng người đến sau này, chắc gì đã vì thực sự yêu ta?

Thế nên nếu gặp được một người để yêu, thì hãy yêu hết mình. Nếu như tình yêu đến là tình yêu thực sự, thì kết quả sau cùng sẽ là vượt qua chứ không phải người dưng đôi ngả. Thời gian vốn dĩ vẫn luôn là thử thách, tình yêu đến ở những lúc bất ngờ nhất, mới thường là tình yêu chân chính. Đừng để vụt mất…

07/25/2016
Sài Gòn năm 1950
01/17/2015

Sài Gòn năm 1950

12/16/2014

Address

New York, NY

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when KOI Foto & Travel posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Share

Category