28/05/2026
MỘT QUÁN CÀ PHÊ CÓ THỂ ĐI TỪ BÌNH MINH ĐẾN ĐÊM Ở ĐÀ LẠT 🌅☕
🌤️Tiệm cà phê Bình Minh Ơi là kiểu quán mà mình nghĩ không chỉ để check-in, mà thật sự có thể ngồi từ sáng tới tối vì mỗi khung giờ lại mang một vibe rất khác.
Buổi sáng tụi mình đi khá sớm, tầm 5h hơn để ngắm bình minh và săn mây ☁️. Đây là khung giờ đẹp nhất, phía dưới thung lũng vẫn còn ánh đèn vàng, mây lững lờ phủ qua đồi, trời bắt đầu chuyển màu rất đẹp 💛. Cầm ly cà phê nóng giữa cái lạnh Đà Lạt thật sự rất “đúng mood” ☕.
Buổi chiều, quán lại chuyển sang một vibe khác hẳn🍂. Ngồi từ khoảng 16h30–17h30 là bắt đầu có thể ngắm hoàng hôn, ánh nắng đổ xuống thung lũng nhìn rất chill, lên ảnh cực đẹp 📸.
Menu ở đây khá đa dạng, có cà phê, latte, trà, nước ép, cacao nóng và một vài món bánh ngọt 🍰🍹.
Điểm mình thích nhất ở đây chắc chắn là khu sân khấu buổi tối 🎤. Sân khấu được set up rất chỉn chu với ánh đèn vàng ấm, hướng thẳng ra thung lũng nên không gian cực kỳ có cảm xúc, nhìn giống một mini concert giữa Đà Lạt.
Từ 18:00 quán bắt đầu chiếu phim ở khu trên cà phê, sau đó live acoustic ở khu dưới riêng biệt diễn ra từ 19:30–21:30 vào hằng tuần từ thứ 2 đến thứ 6, nên càng về tối không khí càng cuốn, nhất là khu vực gần sân khấu 🎶.
Đến tối quán thật sự rất chill, trời lạnh, tiếng guitar và giọng hát live vang giữa không gian đồi núi tạo cảm giác kiểu ngồi nghe một lúc là không muốn về.
Và điểm làm mình bất ngờ nhất là sau mỗi đêm acoustic sẽ có bắn pháo bông. Khoảnh khắc nhạc vừa kết thúc, pháo bông sáng lên giữa bầu trời đêm Đà Lạt thật sự rất wow, kiểu đi một lần là nhớ.
Kiểu đây không chỉ là quán săn mây, mà là một nơi đi được từ bình minh – hoàng hôn – đêm nhạc – pháo bông, mỗi thời điểm lại có một cảm giác rất riêng.
📍 Địa chỉ: 89 Hoàng Hoa Thám, Phường Xuân Hương - Đà Lạt
⏰ Giờ mở cửa: 4:30-22:00