Cuộc Sống An Yên

Cuộc Sống An Yên Thích du lịch

Người nhìn thấu tất cả không phải không còn tin tưởng thế gian này nữa, mà họ sẽ sống cuộc đời tự tại hơn. Đối diện với ...
09/07/2023

Người nhìn thấu tất cả không phải không còn tin tưởng thế gian này nữa, mà họ sẽ sống cuộc đời tự tại hơn. Đối diện với lời khen, chỉ mỉm cười cảm ơn. Nghe thấy những chê bai, lòng tĩnh lặng như nước.

Người nhìn thấu tất cả, khi đối diện thăng trầm, bể dâu hay cuộc sống vô thường, sẽ biết cách nắm-buông phù hợp. Đối cảnh không thuận lợi, gặp người không thuận lòng, chỉ mỉm cười, bước qua.

Người nhìn thấu tất cả, sẽ hiểu sức khỏe luôn ở vị trí hàng đầu, tiền bạc và những thứ khác không quá quan trọng nữa. Không ép bản thân đến mỏi mệt, cũng không vì mình mà làm khó người khác. Cuộc sống vốn dĩ đã không dễ dàng nên vừa trải nghiệm, vừa trân trọng.

Khi nhìn thấu tất cả, cảm xúc chân thật nhất chính là: Còn được sống đã là một may mắn!

- sưu tầm -

Tôi của ngày hôm nay đã bớt nhiều mong cầu. Đến một lúc thấm đầy bão giông tự sẽ biết nâng niu khoảnh khắc được chạm lấy...
30/06/2023

Tôi của ngày hôm nay đã bớt nhiều mong cầu. Đến một lúc thấm đầy bão giông tự sẽ biết nâng niu khoảnh khắc được chạm lấy ngày nắng ấm.

Có đòi hỏi gì hơn ngoài việc tự tay nấu bữa ăn cho người thương, được trồng cây, ngồi giữa khu vườn nhỏ thong d**g uống trà... Được học lại nhiều bài học vỡ lòng mà thời trẻ đã trót bỏ quên.

24/06/2023

Con người đến độ tuổi nào đó, tự nhiên không còn thích những gì ồn ào náo nhiệt. Tâm thái bình thản sẽ giúp cho cơ thể khỏe mạnh, kéo dài tuổi thọ.

Mặc kệ là đời sống vật chất dư dả hay bần cùng, chỉ cần nội tâm thanh thản, đấy chính là một cuộc đời hạnh phúc rồi bạn ạ.

Sống tập quên cái cần quên cũng là một thứ thuốc chữa tâm hồn. Nhớ nhiều chỉ vác nặng. Sống mà mang nặng quá chỉ khổ thân. Sống đến tuổi nào đó, người ta mới hiểu được rằng tự thắng được mình mới là điều quan trọng.

Tuổi trẻ háo thắng chỉ chăm chăm thắng người, hơn người. Cảm thấy tự mãn và sung sướng trong thắng lợi. Có biết đâu rằng cái thắng lợi mình có là cái thất bại và đớn đau cho người khác. Đâu có biết rằng chính cái thắng lợi ấy là chiếc bẫy tiếp theo của cuộc đời mình.

Trong mọi hoàn cảnh, tự thắng chính mình là điều khó nhất. Làm được điều đó là ta đã có thể tự hào.

24/06/2023

Ta tưởng vậy chứ chưa chắc đã vậy
***
1-
Nghe nhạc nhiều mới thấy nghe im lặng là thú vị nhất.

2 -
Nổi tiếng nhiều rồi mới thấy làm người bình thường vô danh là thú vị nhất.

3 -
Tu nhiều quá rồi mới thấy sống đời bình thường với tình người là thoải mái nhất.

4 -
Sống đầy đủ quá rồi mới thấy sống giản dị là hay nhất.

5 -
Đi 5 châu 4 biển ngao du khắp thiên hạ chán rồi. Mới thấy một mình đi dạo trong rừng vắng, lá bay đầy trời với tiếng cu gáy xa xăm là thú vị nhất.

6-
Làm thơ viết văn nhiều rồi mới thấy, chỉ viết cho chính mình mới thực là văn chương.

7-
Cố gắng sống tối giản không bằng sống tự nhiên

8-
Đạo đức bản năng mới thực đạo đức. Thể hiện đạo đức là trang sức.

9-
Lắng nghe quá nhiều rồi mới thấy.
Ngồi bên bờ suối vắng với tiếng chim ca. Thú vị hơn bất kỳ lời giảng đạo nào.

10-
Làm con gà công nghiệp, con gà thả vườn hay con chim trời hoang dã. Là tùy bạn chọn…

Tiếu ngạo giang hồ …

THÂN VỘI NHƯNG TÂM NHÀN- Cuộc sống đơn giản mới là một cuộc sống hạnh phúc. Trong đời gặp phải sư...
19/12/2022

THÂN VỘI NHƯNG TÂM NHÀN

- Cuộc sống đơn giản mới là một cuộc sống hạnh phúc. Trong đời gặp phải sự tình gì thì cũng không nên nghĩ phức tạp. Trong tâm nặng thì sống cũng mệt mỏi.

- Đừng quá so đo tính toán. Cái gì bỏ qua được thì bỏ qua, giữ lại chỉ khiến bản thân thêm mệt, cuộc đời bớt vui chứ cũng không giải quyết được gì.

- Sống sao để cho tâm được thanh thản. Bớt đi một chút giận giữ, sẽ thêm được chút rảnh rang, “thân vội nhưng tâm nhàn” mới là điều khó làm, còn “thân vội mà tâm cũng vội” thì ắt sinh ra loạn.

- Nên biết thế nào là đủ, muốn vui vẻ thì tâm đừng vướng bận, tâm rộng lượng sung túc, đó là tài phú thực sự của đời người.

- Còn sống ngày nào thì ngày ấy chính là phúc khí. Đời ngắn ngủi lắm, hãy sống cho hôm nay và ngày mai chứ đừng sống để nuối tiếc những việc đã qua.

- Một đời người kỳ thực cũng không cần nhiều thứ lắm, chỉ cần có sức khỏe và chân thành yêu thương mọi người thì đó vẫn được coi là một đời giàu có, sung túc.

- Người với người gặp được nhau là có nhân duyên. Tâm với tâm cần giao lưu chia sẻ. Giữa tình yêu thương và tình yêu thương chính là một loại cảm tình. Giữa tình cảm với tình cảm chính là một loại thật lòng, thật dạ. Giữa sai lầm, tội lỗi với sai lầm thì cần sự tha thứ.

- Giữa người với người, hãy trao cho nhau tình yêu thương, hãy vui vẻ với việc giúp đỡ người khác. Bởi vì, khi bạn tặng hoa hồng cho người khác, trên tay bạn sẽ còn lưu lại hương thơm.

- Thế gian thì quá rộng lớn mà lòng người lại quá phức tạp, sao có thể tránh khỏi kẻ tiểu nhân? Cõi hồng trần rất thâm sâu sao ta có thể tránh khỏi chuyện phiền lòng? Chỉ cần nghĩ đơn giản đi, mọi chuyên ắt tự xuôi.

- Hãy trân quý người đang bên bạn, bởi không dễ dàng để tìm ra một người sẵn sàng lắng nghe bạn chia sẻ, người mà bạn không cần tranh giành, không cần đấu khí, tranh hơn thua, vui vẻ trò chuyện.

Address

Đà Lạt

Telephone

+84912948668

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Cuộc Sống An Yên posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Business

Send a message to Cuộc Sống An Yên:

Share

Category