05/10/2019
🍲☕REVIEW FOOD TOUR ĐÀ LẠT 4N3Ð🥗🍗
🌻 Ngày 1:
🍓Lần nào tới Đà Lạt mình cũng phải ăn ngay cơm gà Phan Rang, quán hầu như lúc nào cũng đông nhưng đồ ăn lên khá nhanh.
🍓Địa điểm tiếp theo không thể nào bỏ lỡ mỗi khi đến Đà Lạt chính là Kong cafe. Mình thích nhất là ghé Kong vào những buổi chiều vì hoàng hôn ở Kong là tuyệt phẩm.
🍓Bánh bèo số 4 bà Hường: mình thấy cũng ngon nhưng sau khi ăn bánh bèo bà Có ở chợ Ngô Quyền thì đối với mình không đâu sánh bằng :)))) Có điều cô bán khá sớm tầm 7h sáng nhưng hình như chỉ bán tầm 1 tiếng là hết.
🍓 Cà ri vịt 37 Phan Đình Phùng: vị đậm đà, vịt mềm ngon, nên thử.
🍓 Bánh tráng nướng dì Đinh: với mình chỉ có ở đây vs 2 cô chú bán kế cafe Miên góc Bùi Thị Xuân là ngon. Nên thử cả 2.
Và sau đó tụi mình đi uống sữa đậu nành Hạnh ở góc đường 3/2, uống sữa đậu nành ăn hạt dẻ là hết bài, tuyệt dzời. À cô bán hạt dẻ cũng ở gần đó luôn, có mình cô bán à :)))
🌻 Ngày 2
🍓Hủ tiếu Hồng: quán auto đông :))) tô thập cẩm ngập mặt, ngon đáng đồng tiền bát gạo luôn ❤️
🍓 Happy hill: view ngắm Hồ Tuyền Lâm thích hợp để sống ảo, giá vé vào là 30k
🍓 Thời Thanh Xuân: hầu như lần nào đi tụi mình cũng ghé đây chủ yếu là để mua tinh dầu, view đẹp mọi góc đều có thể lên hình được.
🍓 Cũng đến trưa rồi tụi mình di chuyển đến quán Thảo Nguyên trên đường Ankroet đường đi Thung Lũng Vàng. Cơm lam ở đây chấm với kho quẹt làm bằng gạch tôm mũ ni cực ngon. Mấy món còn lại món nào cũng ngon. Rất đáng để thử
🍓cafe Cheo Veo: quán cafe view chill cắm đầu :))) nên đi buổi chiều 4-5h cảm giác cực kì thích, à quán nằm trên đường đi Kong luôn, trên 1 con đường mà có tận 4 quán cafe view đồi núi, nếu có thời gian thì các bạn nên ghé hết cả 4 quán vì quán nào cũng đẹp và độ chill cực đỉnh :))) đầu tiên là Cheo Veo, tiếp đến là Ba Quả Đồi, kế bên là Chênh và cuối cùng là Kong. Cũng gần đó có Tiệm cà phê túi mơ to luôn, quá xịn.
🍓 quán Mậu Dịch: nên gọi đặt bàn trước vì quán rất thường hay hết bàn. Chất lượng đi đôi giá tiền, ngon không chê vào đâu được, khuyến khích nên ăn và uống cùng rượu gạo :)))
Ăn xong đi dạo Hồ Xuân Hương ăn lặt vặt bắp nướng, khoai lang nướng..
🌻 Ngày 3
🍓 Bánh ướt lòng gà Long: quán quá nổi tiếng rồi chắc hẳn ai cũng biết, ngon rẻ nhất định phải ăn khi đến Đà Lạt
🍓 Chuyên mục cafe bắt đầu. Lần này tụi mình đến Đương. Quán nằm trong rừng, đường khó đi, hẹp và dốc cao chỉ thích hợp cho tay lái cứng. View thích cực, lại tiếp tục chill. chill chill và chill :)))
🍓 Quán ăn Hồi Xưa: quán nằm ngay đầu đường Hà Huy Tập, cái tên nói lên tất cả, quán rất là retro mang lại cảm giác hoài niệm. Món ăn khá ổn. Không gian rộng.
🍓 Cafe Chỗ Cũ: ở đây best seller trà sữa nóng hạt jelly giòn giòn, cực phẩm gây nghiện dân tình. Nên đi buổi tối, không gian ma mị nhưng đem lại cảm giác ấm cúng lắm. À có vẻ không thích hợp cho các thanh niên nghiêm túc :)))
🌻 Ngày 4
🍓Bánh mì xíu mại 45 Lê Đại Hành: bánh mì xíu mại ở đây chắc hẳn là không đụng hàng với ai luôn, 1 phần bao gồm có cả trứng ốp la thêm 1 ít bơ nhà làm nữa. Nhưng chỉ có 18k thôi. Xíu mại ngon cực khác hẳn so với bên Hoàng Diệu, nói chung là hãy thử và chắc chắn phải thử
Sau đó lại lê la quán cafe :))))
🍓 Vườn Yên: Đẹp, nước ổn, nhiều góc chụp hình. Nhưng chắc không hợp với mình cho lắm
Đến 12h trưa tụi mình check out và về Sài Gòn
🔥 Chuyến đi của mình lần nào cũng chủ yếu là để ăn ngủ và kiếm các quán cafe đẹp đa phần là những quán có view đồi núi. Còn các bạn thì sao ?
Cre Trà My