11/08/2021
Review Dalat 3 ngày 2 đêm ❤️
Phương tiện 🗻: Tụi mình đi bằng xe 16 chỗ 11 người bao di chuyển với giá 4m5 ( bao tài xế ăn )
Chỗ ăn 🥬 :
Ngày đầu
- Sáng : Ăn dưới chân đèo Fren quán phở 25k
- Trưa : Ăn bún thịt nướng Liên 272 Phan Đình Phùng ( 35k ) - thịt nướng ngon, phục vụ tốt thân thiện , cô nướng thịt còn hỏi thăm chỉ đường tụi mình
- Tối : Nem nướng Phượng 2A Nguyễn Trãi ( 50/1 phần) 11 người ăn 6 phần. Chỗ này ăn ngon hơn những chỗ nem khác nhưng mà nước mắm đối với mình còn hơi nhạt
Ngày 2:
- Sáng : Bánh mì xíu mại ( 4 Trần Nhật Duật ) - 12k/1 chén
- Trưa : Ăn cơm ở Tấm Mie đường Hoà Bình ( mình quên mất giá )
- Tối : BBQ Mọ Tề ( 11 người ăn hơn 1M ) - Quán ngon chất lượng lắm mng ơi
Ngày 3
- Sáng: Ăn bánh căn ở đường 3/4 ( giá từ 20-55k )
- Trưa : Ăn mì cay ở tiệm Seoul trên đường Hoà Bình ( 45k/1 tô )
Chơi ❤️
- Ngày đầu :z
- Vì tiện đường nên tụi mình ghé Đồi chè Cầu Đất ( Free) để chụp hình nhưng vì trời nắng nên không có hình đẹp
- Về check in phòng ở SunSmile ( 1/3 Lê Hồng Phong) 60k/1 người ở giường tầng, sạch sẽ, mát mẻ mà quá rẻ luôn 💓💓
- Đi chụp loanh quanh ở Hong Kong bên hông chợ ĐL và Cối Xay Gió rồi về nghỉ trưa
- Chiều đi Kokoro ( 45 Dang Thai Than) vé vào cổng 50k và uống thêm đồ uống, may mắn trời đẹp nên hình cũng cực chất lượng
- Tối đi lượn lờ Chợ đêm
Ngày 2
- Đi ra Kombi Land ở đèo Mimosa ( 90k được uống 1 loại nước tự chọn ), vì đi hơi muộn nên hình không lên ổn lắm với nắng quá chụp hơi cực, tiếc thật sự :<
- Thác Dalanta ( 30k ) 💔 : Vì tụi mình thích xe trượt ở đây nên mua vé vào để đi nhưng mà xe trượt đã NGỪNG HOẠT ĐỘNG và khi mua vé không được báo trước nên vô nhỉn r đi ra :))
- Đi Phân Viện Sinh Học ( 15k ) đẹp xuất sắc
- Hiệp Khách Lầu chị chị em em hoá trang nhưng mà xe mình 16 chỗ nên khó xuống phải đi bộ lúc đi về leo muốn mòn mỏi
Ngày 3
- Boho Corner ( ở đường 3/4 ) đồ uống ngon ( nên thử trà sữa Boho ) view đẹp nhưng lại phải leo dốc =))
- Địa điểm cuối cùng là Túi Mơ To quán xinh, nhân viên phục vụ nhanh nhẹn, bật nhạc đúng hay cộng với mưa lâm râm ngày về, nhớ Đà Lạt kinh khủng, ai cũng muốn ở lại thêm vài ngày..
YÊU ĐÀ LẠT ĐẾN VẬY, KHÔNG NĂM NÀO KHÔNG LÊN ĐÀ LẠT NHƯNG LẦN ĐẦU ĐƯỢC ĐI VỚI HỘI BẠN. VỪA VỀ LẠI THÈM HƠI LẠNH, THÈM CẢM GIÁC BÀ ƠI TUI MANG BỘ NÀY ĐẸP CHƯA, BÀ CHỤP DÙNG TUI TẤM HÌNH,... NHỮNG CẢM GIÁC ẤY GỌI LÀ CHUYẾN ĐI CỦA THANH XUÂN 💚
CRE: PHAN TRƯƠNG HÀ KHUÊ