08/08/2026
Sáng nay trời ui ui mát lạnh, nên tự dưng muốn đi ăn cháo lòng, cái món ngày nhỏ không thích lắm, nhưng giờ lâu lâu cũng cảm giác nhớ.
Trời mát lạnh ăn đồ nóng hết bài, miếng lòng nóng chấm với nước mắm ớt, rồi cắn miếng rau thơm, húp thêm muỗng cháo nóng còn gì bằng. Nó thì quen ăn ít, nên cũng không hết, chừa lại một mớ dồi. Chị chủ ân cần dặn lần sau không ăn được dồi thì dặn chị, lời nói ngọt ngào của chị làm nó có chút cảm động. Lâu rồi mới nghe một lời quan tâm. Nhiều người nghĩ dịch vụ là phục vụ, nhưng với nó đỉnh cao của dịch vụ chính là sự hỗ trợ, càng cao cấp thì tính hỗ trợ lại càng cao, còn bình dân thì thôi, có ăn là được. Nhiều người đánh đồng tiêu chuẩn, người thì muốn dịch vụ cao cấp nhưng giá thì lề đường và ngược lại, nên thế giới cũng hay tranh cãi.
Blao nhỏ, nên nhiều khi đâu đó còn giữ được sự quan tâm lẫn nhau, đi ăn cháo thì được dặn dò, đi uống cafe thì được hỏi thăm, cái mà thế giới càng phát triển càng mất đi.