05/02/2025
🧧🏮ĐI THẬT XA ĐỂ TRỞ VỀ🏮🧧
Tiêu đề này có lẻ hợp lí nhất cho một chương trình mà chính mình cùng gia đình, cùng với đó là bạn bè, các bạn sinh viên khoá nhỏ hơn cùng thực hiện tại quê nhà thân thương❤️
Nhớ không lầm thì câu hỏi đầu tiên mình được nhận trong ngày đầu tiên vào giảng đường đại học đó là “Tại sao em lại học du lịch” và trong muôn vàn lí do từ bạn bè xung quanh thì một lí do lớn nhất trong đầu hiện lên “ Dạ em học để khách du lịch sẽ biết quê em có gì và giúp quê em nổi tiếng hơn”🤭🤭🤭 Nghe hoành tráng ghê hơm.
Thì sau khoảng thời gian dài thì vẫn chưa làm được điều đó nha🤣nhưng bù lại thì sau khi đi nhiều nơi đến nhiều vùng thì mình hiểu được ở đâu cũng cần sự sẻ chia và giúp đỡ của những tấm lòng vàng, những mạnh thường quân. Và thước đó cho sự “Trưởng Thành” của bạn không phải là bạn cầm được bao nhiêu tiền về quê ăn Tết mà đâu đó khi bạn trở về nơi nuôi bạn lớn, bạn sẽ dành được điều gì cho nơi ấy🍀
🐍“Xuân Ất Tỵ - Tỉ Tỉ Yêu Thương” 🐍chương trình mà đại gia đình nhà Tư Bốn dành sự tâm huyết cho các bạn nhỏ trường tiểu học và mầm non trên địa bàn Phú An Hoà. Những món quà dành cho các bạn nhỏ đâu đó cũng không thể nào giúp cho cuộc sống các bạn tốt lên thật nhiều được, chỉ mong các bạn nhỏ sẽ đủ nhớ về một chương trình, nhớ về một sự hỗ trợ để các bạn cố gắng mạnh mẽ, cố gắng học tập và sau này các bạn nhỏ ngày hôm nay ở đây sẽ lại nhân rộng ra hơn những sự yêu thương, sự giúp đỡ với các hoàn cảnh tương tự như các bạn🌈
Cầu chúc mọi điều tốt đẹp đến với các bạn nhỏ, chúc các bạn sẽ luôn mạnh khoẻ, ngoan ngoãn và nghe lời gia đình thầy cô để con đường các bạn đi tiếp sẽ không quá nhiều g*i nhọn mà nhiều hơn là hoa hồng cho các bạn nhé💥