11/09/2019
NGỘ
Sốg trên đời bao nhiêu năm chợt nhận ra rằng :
1/Rất nhiều người vì ngôi nhà mà đã hao phí hơn nửa đời người, cuối cùng một ngày phát hiện rằng, nơi ở cuối cùng của chúng ta không phải “ngôi nhà” mà là “cái hòm”. Sự khác nhau giữa cái hòm và ngôi nhà là chúng ta không phải lãng phí 🙂
_Vậy nên hãy lấy khổ làm vui, cuộc đời của bạn sẽ rất thảnh thơi! Lấy vui làm khổ, cuộc đời của bạn sẽ rất phức tạp 🙂
2/ Du lịch chỉ là đi từ nơi mình chán sống đến nơi người khác chán sống 🙂
_Hãy hiểu rằng:
+ Ai cũg có mặt mạnh,mặt dở và không ai trên đời này là hoàn hảo nên đừng ép bản thân hoàn thiện ở mọi mặt và suy nghĩ tiêu cực về việc đó, cứ sốg là chính mình thế là đủ 🙂
+Để khiến bản thân hạnh phúc chỉ cần đừng tự làm cho mình không đau khổ! Khi chúg ta tự xem mình là kẻ thôg minh thì thật ra ta mới chính là kẻ ngốc nhất 🙂
+Đừng suy nghĩ quá nhiều khi giúp đỡ 1 người khác hay cho đi 1 thứ gì đó của mình vì đến 1 lúc nào đó ta sẽ nhận ra mình mới là người nhận được gần như tất cả mọi thứ 🙂
3/ Hiểu được bản thân quan trọng hơn so với việc tìm hiểu người khác, một người không hiểu được bản thân mình, sẽ không bao giờ biết được những người xung quanh họ là ai 🙂
_ Khi bạn trong trạng thái thất vọng và không hài lòng với tình hình hiện tại của chính mình, làm thế nào để điều chỉnh tâm trạng? Rất đơn giản, hãy tưởng tượng một viễn cảnh tồi tệ hơn tình trạng hiện giờ của bạn, sau đó, bạn sẽ vẫn cảm thấy mình vẫn còn may mắn 🙂
4/ Thế nào là quan tâm? Phật gia giải thích là không chấp nhất (cố chấp). Một người quá cố chấp sẽ rất ít có cảm giác hạnh phúc, một người luôn sống vì người khác thì họ là người hạnh phúc nhất, vô thường nhất
5/ Giữa người với người sự tôn trọng không được đong đếm bằng tiền bạc hay địa vị xã hội mà đong đếm bằng CÁCH SỐNG và SỰ CHÂN THÀNH 🙂
_Vậy nên: sống đừng quá ích kỉ nhưng cũng đừng sống vì ngừơi khác quá nhiều 🙂 đừng vì chút lợi ích cá nhân mà bán rẻ anh em bạn bè hay lợi dụng người thân và hãy công bằng với tất cả mọi người 🙂 đừng để quy luật của tiền vàng đặt trên quy luật vàng của bản thân 🙂
Sống đơn giản, làm những gì mình thích, yêu những ai mình yêu, bao dung với cuộc đời vì mọi thứ ta cũng chỉ vay mượn trăm năm của đất mẹ. Thật nực cười khi ai đó trồng được một cái cây xong kêu đó là của mình. Chúng ta cũng là loài ký sinh trùng trái đất để tìm cảm giác bình an thôi.
Tấm lòng là kênh thì chỉ chứa được nước cống rãnh, tấm lòng là ao hồ chỉ chứa được nước kênh, lòng là sông suối chứa được sông hồ, còn lòng là biển cả thì chứa được mọi bình yên hay giông bão.
https://youtu.be/Hsk2c_uylkU