30/03/2026
Nắng Sớm Hố Kè: Khi Chư Yang Sin Thức Giấc! ☀️
Sáng nay ở Hòa Lễ, Krông Bông, trời trong veo.
Cái nắng tháng Ba của Tây Nguyên bắt đầu đổ xuống từ rất sớm, nhưng cái se lạnh của sương đêm vẫn còn vương vấn đâu đó dưới những tán cây kè. Đứng ở HOKE FARM, nhìn về phía các dãy núi, mặt trời đã mọc trên đỉnh núi rọi xuyên qua màn sương đêm còn động lại trên những tán cây, tạo nên một khung cảnh vừa hùng vĩ vừa dịu dàng đến lạ.
Nhịp sống buổi sáng của tụi mình và bà con bắt đầu bằng tiếng gà gáy vang vọng khắp xóm, tiếng xe cày lạch cạch ra đồng, và mùi khói bếp quẩn quanh trong gió. Người dân Hòa Lễ mình là vậy, cứ hễ nắng lên là đã thấy nhau trên nương, trên rẫy. Mùa này thì bà con đang tất bật chăm sóc lúa, hay chuẩn bị cho những vụ mùa mới. Cái nắng có thể gắt, nhưng nụ cười và sự cần mẫn thì chưa bao giờ tắt.🌞
Tại HOKE FARM, tụi mình cũng bắt đầu ngày mới bằng việc kiểm tra lại giếng nước, tưới tắm cho những mầm xanh mới nhú. Giữa cái nắng hanh hao của mùa khô, từng gáo nước mát lành từ lòng đất mẹ như một món quà vô giá, tiếp thêm sức sống cho cả nông trại, và động lực để tụi mình tiếp tục hành trình biến giấc mơ thành hiện thực. ☺️☺️
Nông thôn mình buổi sáng đơn giản vậy thôi, nhưng nó nạp đầy năng lượng cho cả một ngày dài lao động. Chúc mọi người ở Hòa Lễ, ở Krông Bông và tất cả bạn bè của HOKE FARM một buổi sáng thật tỉnh táo và làm việc thật hiệu quả nhé!
------------------------------------------------------------------------
Ai đang ở gần Hố Kè thì sắp tới ghé tụi mình uống chén trà xanh cho mát lòng nha! ❤️
**g