26/05/2026
Mình mê DakLak vì mỗi mùa là mỗi nét đặc biệt và thú vị khác nhau. Nhưng dù là mùa nào thì mình cũng được ăn đồ ăn sạch, ngon và bổ rẻ nữa chứ 😀
- Mùa tháng 4, có mận và vải thiều, vải ở DakLak không cơm dày và ngọt như vải Bắc, mà mỏng cơm hơn và vị chua nhẹ thanh.
- Mùa tháng 5, có xoài EaSup. Giống xoài này đặc trưng ở DakLak, kiểu chỉ trồng ở DakLak thì mới ngon ra đúng vị 3 phần chua 7 phần ngọt nhẹ. Ăn không bị ngán, riêng Hà thì có thể tự xử được 1 lần 3 trái. Kk
- Mùa tháng 6,7,8 là bắt đầu vào vụ sầu riêng, đặc biệt sầu riêng hạt, giống cây sầu truyền thống ăn siêu sạch và Organic 100%. Vì sầu này chỉ trồng ăn chứ ko ai trồng để làm kinh doanh cả. Đặc thù là gốc cây trưởng thành sẽ cao to sẽ rất khó xịt thuốc hoặc quét hoa, năng suất cũng không đạt cơm rất ít vì cơm mỏng hạt to. Nên ả ta khi chín thì cũng không bảo quản được lâu như các loại sầu khác nữa. Nên thành thử ra tự nhiên ả được gắn mác: Sầu Organic
- Mùa tháng 7,8,9 mùa bơ, đặc biệt bơ sáp DakLak thì siêu nổi tiếng rồi á. Dẻo quẹo đến mức, nhiều giống ăn vào bị nghẹn cả cổ luôn, hoặc bỏ vào máy xay sinh tố cũng phải bỏ sữa tươi hoặc nước nhiều mới xay nổi. Dĩ nhiên, phải biết lựa đúng chuẩn giống bơ thì mới ngon được nhen, chứ ham rẻ mua trúng bơ nước thì sẽ hụt hẫn và tổn thương nhân đôi nỗi sầu đó.
Ưu ái tui là dân DakLak nên thành thử tới mùa nào hầu như đều được ăn miễn phí, vì nhà ba mẹ rọt, nhà chồng chị gái, nhà bố hàng xóm, nhà mẹ của bạn, nhà ba của chị trong lớp yoga trồng nhiều ăn không hết lại mang qua cho 🥹🥹🥹