09/08/2015
Đôi lời muốn nói:
- Hôm nay Ad tạm ổn công việc và có đôi lời muốn nhắn gởi cùng bè bạn, anh em, những ai đã đi, chưa đi và những người quan tâm đến du lịch Cù Lao Câu.
+ Thứ 1 cho mình nói về cách thức và sinh hoạt trên đảo. Vì là đảo hoang sơ, ít người ở vì thế dịch vụ như trong đất liền là ko thể. Cho nên mọi người khi ra đây đừng take care quá về những service trên đảo. Người dân hiền nhưng sau bao lần chạy theo "cơ chế thị trường" cũng ma mãnh và phát triển theo. Tuy nhiên bản chất thì tốt.
- Thứ 2 khi các bạn đã quyết đi để khám phá và relax thì làm ơn đừng ngã giá 20-30k. Tôi biết làm đồng tiền rất khó. Nhưng có những cái dịch vụ mà máy bạn bỏ tiển ra thì nó sẽ đem lại giá trị của nó. ví dụ tôi dẫn các bạn đi chơi, tất cả các dịch vụ và phí các bạn tự trả tôi chỉ dẫn đường và phí tôi dẫn mỗi người là 100k/1người (khách lẽ) máy bạn cò kè xuống 70-80k làm gì? Tại sao vì 20k mà làm mất vui. Với tôi, tôi có thể free trong tour nếu tôi thấy vui. Vì tôi cũng đc relax ké :D (Mục đích chuyến đi là vui, thoải mái).
- Thứ 3 là chuyện tàu, ghe: Vấn đề này khá phức tạp và gập thường xuyên. Đa phần khách alo tới ad sau 1 hồi hỏi chuyện thì hỏi giá tàu ra đảo. Mình chỉ nói 1 lần thôi, xưa nay ad tổ chức chỉ đi tàu bằng chất lượng comporsite vì nó an toàn và có bảo hiểm cho mọi người (giá thì ko đắt 200k/1ng cho đi và về). Có người lại bảo sao bên kia đi 120k? Với ad khách này thi ad ko quan tâm, đi hay ko thì tuỳ. Vì dẫn những người nay ko vui và sẽ làm cho đoàn ko vui theo. Với các bạn chọn ghe gỗ để ra đảo mình cũng ok nhưng với số lượng cho phép và phải bảo đảm an toàn. Nhưng 10km từ đất liền ra đảo, lên đênh trên biển các bạn trả giá cho tính mạng mình sao? Mình biết cái kiểu làm du lịch VN chặc chém kinh lắm, vì thế các bạn đi du lịch hay care về giá cả. Mình thông cảm điều đó. Nhưng cũng ko vì nó mà các bạn có sự đánh đổi ko nên.
- Thứ 4: Về ý thức bảo tồn thiên nhiên mà nhất là những người thích hoang sơ, thích tự nhiên thì các bạn cố gắn tối đa có thể để bảo vệ môi trường và bãi biển sạch cho người khác nữa nhé.
Gần đây có 1 số khách quen lúc trước Ad dẫn đi, giờ dẫn khách khác đi. Ad cảm thấy vui vì đã giới thiệu đc quê hương mình. Nhưng cũng buồn vì họ lại chọn giải pháp "kinh tế" để dẫn khách. Tôi ko trach, nhưng thật sự buồn vì ad suy nghĩ mông lung.
Đó là đôi lời mà mình muốn gởi tới các bạn với mong muốn tốt hơn khi tham quan Cù Lào Câu.
Tks all!