03/07/2022
LỊCH TRÌNH THAM KHẢO CHO CÁC CHẾ NÀO CHUẨN BỊ RỦ HỘI BẠN THÂN NÈ:
Hè này rủ bạn thân đi “quẩy” 2 ngày 1 đêm trên đảo Cát Bà chỉ với 1 triệu
Nóng như này thì chỉ có ra đảo, ra biển tắm mát là thích thôi. Giá vé đang rẻ như này, alo ngay cô bạn thân cùng đi Cát Bà chơi chứ nhở 😝
—-
Đi chơi từ đầu tuần trước nhưng giờ mới có thời gian viết review cho mọi người. Lần đầu tiên dành tâm huyết viết 1 bài review chi tiết hy vọng mọi người sẽ đọc và chia sẻ nha ☺️
🚌 Di chuyển: Có 2 option các bạn có thể lựa chọn:
-Xe cá nhân (oto hoặc xe máy): Đặt niềm tin vào chị google đi đến bến phà Gót với quãng đường khoảng 150km (đi từ Hà Nội) và từ bến phà vào đến trung tâm thị trấn khoảng 20km. Rất khuyến khích mn nếu được hãy đi xe cá nhân để trải nghiệm con đường ven biển dẫn từ bến phà vào trung tâm thị trấn SIÊU ĐẸP 🤩. Vé phà cho 1 xe máy 2 người là 57k với thời gian trên phà khoảng 15p.
-Xe khách: xe Daiichi đón tại Hà Nội và trả tại khách sạn với giá vé khứ hồi là 550k/người.
-Ở trên đảo mn có thể thuê xe máy để di chuyển tự do hoặc có thể đi quanh trung tâm thị trấn, ra các bãi tắm bằng xe điện với giá chung là 10k/1ng/1 lượt.
🏠Ở: Mình book phòng của khách sạn Phương Thảo với giá 600k/phòng đơn. Anh chị chủ siêu dễ mến mình nhận phòng từ 9h30 và ở mãi đến 1h30 hôm sau mới checkout 😂
👯♀️ Lịch trình:
-Day 1:
+ Đi từ 4h sáng chúng mình xuất phát và ghé qua tp Hải Phòng ăn sáng với bún cá cay 66 Lê Lợi (30k/bát) và bánh mì cay Bà Già đối diện quán bún luôn (25k/10c).
+ Buổi trưa nhận phòng xong chúng mình qua quán Like Coffe ăn trưa. 2 combo mỳ spagheti kèm nước uống là 130k. Mỳ ngon nha mn. Nếu ai k thích ăn hải sản như mình thì có thể tham khảo nhé 😉
+ 12h di chuyển vào rừng quốc gia. Ở đây mn có thể ghé thăm động trung trang và hang quân y với giá vé 80k/ng tại mỗi điểm. Nhưng chúng mình không khoái lắm nên chỉ đi vào ngắm nghía chụp ảnh rồi quay về lượn 1 vòng thị trấn thám thính các bãi tắm để lên kế hoạch cho buổi chiều sống ảo 🤣
+ Chiều: qua bãi Cát Cò 1,2 nhưng do sóng to quá họ cấm, sang bãi Cát Cò 3 thì trời ơi thấy người là người không nên 2ce quyết định lên con đường ôm núi dẫn từ bãi Cát Cò 1 sang Cát Cò 3. Má ơi chụp ảnh sống ảo ở đây ĐẸP không muốn dừng luôn á 🤪
+ Tối: ăn ốc tại quán Siêu Thị Ốc 2 Cô Béo. Mình gọi 1 ốc mít luộc, 1 ốc hương sốt trứng muối ăn kèm bánh mì và 2 chè dừa dầm hết 260k. Khuyên mn nên ăn ốc chứ đừng gọi dừa dầm nhé 😞
-Day2:
+ 5h30 ra bãi Tùng Thu chụp ảnh, ngắm bình minh.
+ 8h ra Bến Bèo để lên tàu ra Vịnh Lan Hạ. Mình book tour Lan Hạ nửa ngày (8-12h) của khách sạn luôn với giá 330k/ng đã bao gồm (vé tham quan, chèo thuyền kayak, lặn ngắm san hô).Nằm trong top 10 vịnh đẹp nhất Thế Giới, đây la điểm nhất định phải đi khi mn đến Cát Bà nha. Nếu có thời gian thì mn nên book tour cả ngày để trải nghiệm đầy đủ và đỡ mệt nhé.
+ 13h30 checkout phòng và ra Chợ ăn cơm rồi mua quà và lên đường về.
cho mn nếu như có kiếm đồ ăn trưa thì đi sớm sớm nhá, khoảng 1h30 mình đi quanh thị trấn là thấy hàng quán đóng nghỉ trưa hết rồi nên phải ra Chợ ăn cơm (30k/suất).
💸Chi phí: RẺ BẤT NGỜ 😱😱😱
Mình đi 2ce, ăn chơi thoải mái xong tính ra tổng tất cả chỉ hết có khoảng chưa đến 1tr/1 người. Vì cả 2 ce đều k thích ăn hải sản nên chi phí ăn uống cũng đỡ đi rất nhiều nên đây chỉ là chi phí tham khảo theo lịch trình cùa mình thôi nha ☺️
👉Tổng kết: Cảnh siêu đẹp, chi phí dịch vụ hợp lý, đồ ăn không nhận xét vì không ăn hải sản 🥴 (nhưng mình thấy đa số phần lớn mn đều nói hải sản Cát Bà rất tươi ngon) và con người thì siêu thân thiện, dễ mến (hoặc do mình may mắn gặp được toàn người như vậy 😂).
Cảm ơn bài review siêu có tâm của bạn Mẫn Thu