16/06/2016
Feedback siêu dễ thương của page
CÁC ÔNG ƠI! ĐI CÔ TÔ ĐIIIIIIIIIIIII !
Đến bây giờ vẫn chưa hết sự háo hức, thỏa mãn cộng uể oải sau chuyến đi Cô Tô 3 ngày 2 đêm với tour của page Du lịch Cô Tô :)))
Bài viết này mang tính chất khách quan và PR điên đảo vì được hối lộ 2 cây kem tươi =))))
Kinh phí cho chuyến đi:
- 3 ngày 2 đêm: 2 triệu/người
- chi phí ngoài: 500k/người
Tớ luôn nghĩ chả có cái gì ngon bổ lại còn rẻ cả, nhưng lần này thì đúng thật luôn =)) Nhưng các bạn hãy cứ mang theo thật nhiều tiền có thể nhé vì còn nhiều thứ phát sinh :D
Chắc hẳn hè đến bạn nào cũng ấp ủ ý định đi du lịch và điểm đến hầu như là biển. Và Cô Tô là địa điểm rất hot cho mọi người, ko quá xa, di chuyển tiện lợi và dễ dàng, có thể đi vào cuối tuần với mức kinh phí vừa phải. Tớ và bạn tớ đã có ý định săn vé và đi Lý Sơn nhưng ko săn được và chỉ có 2 đứa, nên đã quyết về Cô Tô "ta về ta tắm áo ta" :)) Đau đầu khi chọn đi tour hoặc tự túc, vì chưa đi Cô Tô bao giờ và đều "lần đầu làm chuyện ấy" nên chúng tớ cực hên xui trong việc quyết định sẽ chọn đi theo tour. Chỉ đơn giản là 1 share của 1 bạn chúng tớ biết đến Du lịch Cô Tô và thế là inbox làm quen, hỏi lịch trình tour, chém gió các thứ :))) Anh Công "Giám đốc" kiêm nhiều vị trí trả lời cực đáng yêu và nhiệt tình, trêu anh ấy mà cười đau cả bụng. Quyết định chốt luôn vào 3 ngày cuối tuần 10-11-12/06.
- Ngày đầu tiên: Chúng tớ ở QN nên chỉ cần đi 1 chuyến xe đến thằng Cảng Cái Rồng, còn những bạn ở HN thì anh Công sẽ đặt vé xe hướng dẫn cho các bạn. Đến cảng là 12h. Liên hệ với 1 anh ở đó để ăn trưa và nghỉ ngơi.
Theo như vé tàu đã đặt, 13h30p chúng tớ xuống tàu đi Cô Tô, lên tàu ko còn mải mê ngắm cảnh hay ngắm sóng hay selfie gì cả, 2 đứa lăn ra ngủ luôn và ngay =))) Các bạn đừng lo, sóng nhẹ nhàng tình cảm tuy có lúc dữ dội nhưng mà ko say như tưởng tượng đâu :)) Đi khoảng 1h30p chúng tớ tới nơi, chúng tớ cứ lo trời sẽ mưa vì lúc từ nhà đi thì trời mưa và âm u, nhưng trời nắng to và ơn giời chỉ cần thế. 2 đứa gọi ngay cho đầu cầu bên này là anh Hậu em trai anh Công =)))) Ấn tượng đầu tiên là 1 ông gầy, cao, hơi ngăm :3 mặc quần áo công sở các thứ các thứ :))) Vì chúng tớ phó mặc toàn bộ cho các anh ấy nên khi anh Hậu nói 2 bạn tự đi xe máy nhé thì thôi rồi, phấn khích tột độ vì cảm giác thoải mái trên con dream mang lại :)))
Cứ thế phi về nhà nghỉ và quyết định tranh thủ đi chơi ngay, anh Hậu đưa chúng tớ đến ÂU TÀU, chỗ này thì tuyệt vời cho những bạn sống ảo như chúng tớ :))) Nước biển trong vắt, cảnh nên thơ hữu tình, núi non trùng điệp, đẹp lắm luônnnnn. Đầu tiên, 2 đứa còn e ấp chưa dám nhờ vả, nhưng 1 lúc sau thì anh Hậu còn b**g lụa chụp ảnh cực nhiều cho chúng tớ :))) Và cứ thế , hết mình trèo leo để có những bức ảnh nghệ thuật :))
Sợ muộn nên phải về nhà nghỉ thay quần áo để đi tắm, BÃI TẮM TÌNH YÊU ngay trước nhà nghỉ nên đi mấy bước là tới. Cứ thế tắm rồi chụp ảnh, chụp ảnh rồi tắm và ko ai khác photographer chính là anh Hậu =))) Bãi tắm tương đối ít người lúc chúng tớ tắm nên ko phải chen lấn xô đẩy gì cả.
Sau đó, về tắm rửa thay đồ, chúng tớ ăn tối tại nhà nghỉ luôn. Bữa tối đầy đặn, 2 đứa ăn ko hết luôn. Theo như mong muốn là sẽ đi câu mực nếu anh Hậu ghép được đoàn vì thuê tàu đi câu mực rất đắt, sợ 2 đứa ăn mặn quá :))) Buổi tối theo lịch tour sẽ là đi chơi tự do, nhưng có anh hướng dẫn viên quá nhiệt tình và "kết" rồi đấy nên là theo anh Hậu đi chơi luôn. Hết ăn kem đến hoa quả xô chậu, nhậu trên bãi biển nghe sóng vỗ rì rào, bình yên, lãng mạn tưởng chớt các mẹ ạ :)))) Ngày mai sẽ phải dậy sớm đi ngắm bình minh nên là về ngủ sớm thôi nhưng mãi 1h mới ngủ :))))) Ngày đầu tiên quá ư là thung thướng, tràn đầy hi vọng, hàng trăm cái ảnh và sự nhiệt tình của anh Hậu chưa chê được tí nào :D
- Ngày thứ 2: Sáng 5h dậy đi ngắm bình minh tại bãi đá Cầu Mỵ, đến nơi thì ôi thôi mặt trời đã lên rồi =)))) Và cực đông người luôn :)) Thực sự là cảnh tượng hùng vĩ làm tớ choáng ngợp luôn, vẻ đẹp thiên nhiên ko thể cưỡng lại được, những bãi đá do nước biển bào mòn rất đẹp, kích thích thị giác đến mức các bạn nổi da gà luôn í. Lúc này thì 2 đứa tự chụp ảnh cho nhau và selfie bằng gậy rồi, còn anh Hậu ư? ở 1 chỗ nào đấy đấy =))))
7h chúng tớ đi ăn sáng và di chuyển để đi đảo CÔ TÔ CON, đường từ nhà nghỉ đến cảng thì oải phết vì trời nắng và xa. Đi mà cứ kêu nắng thế giồi ôi thì đến đúng đoạn hay đó là rừng nguyên sinh, 2 bên cây mọc xanh um tùm, mát cực. Phải dừng ngay lại để pose và các bạn yên tâm, lúc này là phải có anh Hậu rồi =))) Photographer xuất trận, chụp ảnh bất chấp cả xe đi đường, ko nguy hiểm đâu vì mọi người đi rất chậm vì nó mát quá :))) Trên đường đi đến cảng có đi qua NGỌN ĐÈN HẢI ĐĂNG và BÃI TẮM HỒNG VÀN. Đến nơi thì rất đông mọi người đang chờ đò, vậy là chúng tớ quyết định thay đổi đi HẢI ĐĂNG trước để chiều đi CÔ TÔ CON.
Lại thêm 1 đoạn đường nữa, đến HẢI ĐĂNG cũng cực đông người nốt :))) leo được lên đến đỉnh thì có thể ngắm nhìn gần như toàn ảnh CÔ TÔ luôn. Phóng tầm mắt ra xa mà thu trọn lại mọi thứ.
Rồi sau đó chúng tớ lượn qua BÃI TẮM HỒNG VÀN, lúc đó 10h và nắng chang chang, ko tắm nổi. Lại chỉ hết mình với sự nghiệp sống ảo thôi :)))) Trời xanh, cát trắng, bên cạnh là những nhà gỗ xinh xinh, lại được diễn sâu rồi đó.
Tầm 12h ko thể chịu được nữa vì mệt quá rồi, quyết là về ăn trưa rồi đi ngủ để chiều có sức đi.
2h chiều chúng tớ bắt đầu đến cảng để đi CÔ TÔ CON, may mắn là chỉ có 2 đứa nên anh Hậu nhờ được cho chúng tớ đi xe điện, đỡ mệt lại còn được trải nghiệm ngồi ngược nẩy tưng tưng :))))
Đến với CÔ TÔ CON thì cảnh đẹp thôi rồi, nhìn gì cũng mát mắt, nước thì sạch và trong, sóng đánh ầm ầm và sau nước biển ở CÔ TÔ sao lại mặn thế chứ :)) Lúc nào đằng sau chúng tớ cũng là anh Hậu luôn, người gì đâu đáng yêu cả dễ thương :3
Tắm chán chê mê mải, ảnh ọt chụp bét nhè thì 15h30 chúng tớ rời đảo.
Tranh thủ làm mọi việc để 19h30 đi ăn BBQ tại BÃI BIỂN HỒNG VÀN, lại làm 1 cuốc xe đến đó nữa. Tới nơi thì mọi người đã ăn uống linh đình ngồi hết chỗ rồi, 2 đứa đang ngơ ngác thì anh Hậu bảo vào chỗ có rèm này, đèn này, trung tâm luôn này để ngồi =))) Ơ!!!!!! Đến lúc có anh chủ ra nói rằng hôm nay đặc biệt, cho Hậu và khách của Hậu được ngồi ở đây, chứ ko bình thường 600k mới được ngồi đây ăn đó =)))) Cười sướng như được mùa, há há hố hố với nhau, chụp 1 đống ảnh mờ ảo, đèn thì lung thị linh. Ko ngờ tới sẽ được ngồi tại đó mà ko mất tiền =))))) Bên cạnh đó 1 đoàn vừa ăn xong và hát karaoke, nhìn thèm thuồng lắm rồi. Nhưng ko ngờ thêm phát nữa, đó lại là đoàn của bác mình :)))) 2 bác cháu nhìn nhau ngớ người ra, thế là mạnh dạn sang xin giao lưu văn nghệ mấy bài, quẩy tung 1 bãi biển luôn =))))
Ngày thứ 2 là ngày để lại cho chúng tớ nhiều niềm vui và sự ngạc nhiên nhất, nể hơn nữa là các mối quan hệ của anh Hậu và cách anh sống thế nào để được như vậy :D
- Ngày thứ 3: Chúng tớ quyết phục thù đi lại BÃI ĐÁ CẦU MỴ, hẹn 4h dậy đi nhưng bạn tớ đau bụng lại hoãn lại.
7h bắt đầu đi ăn sáng rồi lúc đó quay lại BÃI ĐÁ CẦU MỴ, hôm nay đi đã có anh Hậu nên được đưa đến mấy chỗ pose ảnh cực đẹp, leo núi thì bở hơi tai. Nhìn thiên nhiên thật rộng lớn và mình chả là cái quái j cả :)) Ngắm mãi ko thấy chán, đứng cho gió tạt vào mặt mà ko thấy gì, cảm giác tự do tự tại lắm ạ.
Về nhà nghỉ và dọn dẹp đồ đạc, trả phòng các thứ. 10h chúng tớ đi ăn trưa vì 11h30 là xuống tàu. Đưa 2 đứa ra tàu, bắt tay giật giật với anh Hậu, chưa gì 3 ngày đã hết rồi, mặt đần đần chia tay nhau từ đâyyyyy :)))
Vậy là chuyến du lịch của chúng tớ kết thúc như vậy, tự hứa với bản thân về phải viết 1 cái feedback và review thật dài dành cho Du lịch Cô Tô. Ấn tượng nhất là sự nhiệt tình của anh Công và anh Hậu, anh Công rất hay gọi điện hỏi thăm xem đi chơi thế nào, ăn uống có được ko? Lên tàu chưa? Có ai đón chưa? Và ko thể ko nhắc đến anh Hậu, hướng dẫn viên kiêm photographer kiêm anh nuôi kiêm người cầm đồ kiêm người chém gió và kiêm rất nhiều thứ. Người gì đâu nhiệt tình quá thể quá đáng, lo cho từng tí 1. Âu cũng do ăn ở nên mới gặp được người như vậy =))) 3 anh em đi cùng nhau 3 ngày mà cứ như chơi với nhau 3 năm, cùng nhau b**g lụa cùng nhau cháy hết mình cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng =)))
Chốt lại CÁC EM CHỈ CẦN ĂN CHƠI - MỌI VIỆC CÒN LẠI CỨ ĐỂ BỌN ANH LO =))