30/04/2025
“Mình chia tay… nhưng vẫn hẹn nhau ở Côn Đảo”
Tụi mình quen nhau từ những ngày còn đi học – thanh xuân ấy xanh như màu nước biển, ồn ào như tiếng sóng chiều.
Rồi công việc, khoảng cách, và những điều không thể gọi tên khiến tụi mình dần xa… Một ngày, cậu ấy nhắn:
“Hay mình cùng đi Côn Đảo một chuyến, như lời hứa năm đó – lần cuối.”
Tụi mình đi tàu từ TP.HCM – Côn Đảo, tàu Phú Quý Express, khởi hành lúc 7h00 sáng thứ Bảy, như mọi chuyến đi xa cần một chút can đảm.
Trên tàu, tụi mình không nói nhiều. Chỉ ngồi cạnh nhau, nhìn biển miên man và nghe bài “Tình thôi xót xa”…
Không ai dám nói là hết thương, chỉ là không biết giữ thương thế nào cho đúng.
Tụi mình đến Côn Đảo đúng mùa bàng rụng. Lá đỏ cháy cả con đường.
Tối đó, cùng thắp hương ở mộ cô Sáu, tụi mình khấn mỗi người một điều – không ai nói ra.
Sáng hôm sau, chia tay nhau ở cảng. Cậu ấy đi chuyến về 11h30 trưa Chủ Nhật, còn mình ở lại thêm một đêm nữa, để học cách quen với cảm giác… không còn người bên cạnh.
💔 Có những chuyến đi không để bắt đầu, mà để khép lại nhẹ nhàng.
Nhưng nếu được chọn lại, mình vẫn sẽ đi –
Vì có những tình cảm, dù không còn là của nhau, vẫn xứng đáng được lưu giữ ở một nơi thật đẹp.
📌 Tàu Phú Quý Express – Tuyến TP.HCM – Côn Đảo
⏱ Di chuyển: 6 tiếng
🚢 Khởi hành từ TP.HCM: Thứ 2, 4, 7 lúc 7h00 sáng
🚢 Từ Côn Đảo về TP.HCM: Thứ 3, 5, Chủ Nhật lúc 11h30 trưa
📞 Zalo/Hotline đặt vé & tư vấn: 0916 574 719
🌐 Website: condaocantho.com
🌊 Nếu bạn đang mang một kỷ niệm muốn giữ, hoặc một điều muốn buông…
Côn Đảo là nơi đủ yên bình để bạn nói lời xin chào – hoặc tạm biệt.