Quê hương và Ký ức

Quê hương và Ký ức Quê hương nếu ai không nhớ, sẽ không lớn nỗi thành người...

Ai đã và đang thấy "Ngợp" vì cuộc sống này, có thể nghe để cho mình một chút nhẹ nhàng hơn.
29/01/2026

Ai đã và đang thấy "Ngợp" vì cuộc sống này, có thể nghe để cho mình một chút nhẹ nhàng hơn.

[Cổ Học Tinh Hoa – chuyện xưa soi chuyện nay: nhân tình thế thái, cách cư xử ở đời và bài học cuộc sống cho người trưởng thành] Đây là serie CHUYỆN ĐỜI XƯA V...

BỨC TRANH VỀ HẠNH PHÚCNazim Hikmat - nhà thơ Thổ Nhĩ Kỳ vĩ đại - đã từng đề nghị người bạn Abidjan Dino - cũng là một họ...
09/01/2024

BỨC TRANH VỀ HẠNH PHÚC

Nazim Hikmat - nhà thơ Thổ Nhĩ Kỳ vĩ đại - đã từng đề nghị người bạn Abidjan Dino - cũng là một họa sĩ nổi tiếng - vẽ một bức tranh về HẠNH PHÚC.

Anh ấy đã vẽ bức tranh nổi tiếng tả cảnh một gia đình nằm chật chội trên chiếc giường không lành lặn, trong một căn phòng xác xơ và dưới mái nhà đang bị mưa dột nhưng trên khuôn mặt của từng thành viên vẫn nở nụ cười tươi!

Hạnh phúc không phải là không có đau khổ mà là xem đau khổ như là một phần của cuộc sống.

Nguồn: FB PT
(Copy từ FB em Xuyến Bình An) 🥰

Thành kính tưởng niệm! ❤️
19/11/2021

Thành kính tưởng niệm! ❤️

Sau khi kết thúc trận đấu Việt Nam - Nhật Bản đêm qua, một thành viên của đội tuyển Nhật Bản đã đi vòng quanh sân và nhặ...
12/11/2021

Sau khi kết thúc trận đấu Việt Nam - Nhật Bản đêm qua, một thành viên của đội tuyển Nhật Bản đã đi vòng quanh sân và nhặt hết chai nước mà hai đội đã sử dụng.
=====
Nguồn: Bóng đá & đời sống.

2 BÁT MÌ.Một buổi sáng, người cha làm hai bát mì. Một bát có trứng ở trên, một bát không có. Ông hỏi con trai muốn ăn bá...
25/10/2021

2 BÁT MÌ.

Một buổi sáng, người cha làm hai bát mì. Một bát có trứng ở trên, một bát không có. Ông hỏi con trai muốn ăn bát nào?

Cậu con trai chỉ vào bát có trứng nói:
- Con muốn ăn bát này ạ.
- Nhường cho bố đi.
- Không, bát mì này là của con
- Không nhường thật à? Ông bố dò hỏi.
- Con không nhường! - Cậu bé kiên quyết trả lời rồi đắc ý với quyết định của mình.

Ông bố lặng lẽ nhìn con ăn xong bát mì thì mới bắt đầu ăn bát của mình. Đến những sợi mì cuối cùng, người con nhìn thấy rõ ràng trong bát của cha có hai quả trứng.

Lúc này, ông bố chỉ hai quả trứng trong bát mì, dạy con rằng:
- Con phải ghi nhớ điều này, những gì mắt con nhìn thấy có thể chưa đủ, thậm chí không đúng. Nếu con muốn chiếm phần lợi về mình, con sẽ không nhận được những cái lợi lớn hơn.
---

Và ngày hôm sau, người cha lại làm hai bát mì trứng, một bát trên có trứng và bát không có trứng. Người cha hỏi:
- Con ăn bát nào?
Rút kinh nghiệm từ lần trước, cậu con trai ngay lập tức chọn bát mì không có trứng. Thật ngạc nhiên, khi cậu bé ăn hết bát mì vẫn không có quả trứng nào. Trong khi đó, bát mì của người cha không những có quả trứng ở trên mà còn một quả nữa ở dưới đáy.

Ông chỉ vào bát mì của mình và nói:
- Không phải lúc nào cũng dựa vào kinh nghiệm được đâu con trai à. Đôi khi cuộc sống sẽ lừa dối con, tạt gáo nước lạnh vào con khiến con phải chịu thiệt thòi. Con không được quá khó chịu hay buồn bã. Hãy xem đó là một bài học.
---

Một thời gian sau, người cha lại nấu hai bát mì như những lần trước và hỏi con trai chọn bát nào. Lần này, cậu con trai muốn cha chọn trước.

Ông bố chọn bát mì có trứng và ăn ngon lành. Cậu con đón lấy bát mì không trứng mà ăn, thần thái lần này bình tĩnh.
Ăn một lúc cậu chợt phát hiện trong bát của mình có 2 quả trứng. Người cha mỉm cười nói với cậu con trai:
Con thấy không, khi con nghĩ tốt cho người khác, những điều tốt đẹp sẽ đến với con. Khi con không màng đến lợi ích riêng của bản thân, cuộc đời sẽ không để con phải chịu thiệt

Sưu tầm

Có ai thèm như ad hong ta? 😂😍 Hihi
08/10/2021

Có ai thèm như ad hong ta? 😂😍 Hihi

06/08/2021

TUỔI TRẺ THẾ HỆ KẾ THỪA - CHUNG LÒNG CHỐNG DỊCH.
(Trên nền nhạc bài hát TUỔI TRẺ THẾ HỆ BÁC HỒ - Ns Triều Dâng)
Thay lời tri ân, WinterMan Media cùng những người bạn nơi hậu phương, xin gửi những lời ca tiếng hát "cây nhà lá vườn" đến các anh chị em nơi tuyến đầu. Kính chúc mọi người bình an, mạnh khỏe và luôn là niềm tự hào của quê hương, đất nước! 💖

🔥Vì Việt Nam ta nguyện cùng đứng lên!
Cùng chung tay ta ra sức quyết đẩy lùi hiểm họa,
Vượt khó khăn xông pha phòng chống nơi tuyến đầu,
Cùng đoàn kết, mang yêu thương lên đường chiến đấu,
Nhà tuy nhớ, nhưng tim ta đã nguyện ra sức cho quê hương yên bình, no ấm; cho một ngày không còn Cô-Vy;
Là công sức ta xây nên đất trời Tổ Quốc thêm yên vui, thanh bình, no ấm, như bao người đêm ngày hằng mong.💖

🔥Vì Việt Nam ta nguyện cùng quyết tâm!
Hẹn một mai tan Cô-vid ta tái hợp, sum vầy,
Mình với ta trong Nam ngoài Bắc không tách rời,
Cả Tổ quốc trong tương lai không còn Cô-Vid.
Vì đất nước, ta an yên trong nhà trong cửa, không nên đi ra ngoài thêm nữa, cho một ngày an toàn đoàn viên;
Là đóng góp ta xây nên đất trời Tổ Quốc thêm yên vui thanh bình, no ấm, như bao người đêm ngày hằng mong.💖

(Minh Đông WinterMan)

Hi cả nhà!Quê hương Đồng Tháp Sen Hồng chúng ta đang trải qua những tháng ngày khó nhọc vì Covid hoành hành. Cả hệ thống...
20/07/2021

Hi cả nhà!
Quê hương Đồng Tháp Sen Hồng chúng ta đang trải qua những tháng ngày khó nhọc vì Covid hoành hành. Cả hệ thống Chính trị và mọi người dân đều phải căng mình chống dịch.
Trong bối cảnh đó, một lần nữa chúng ta nhận rõ thêm về những nỗ lực của Hệ thống bộ máy công quyền địa phương trong cuộc chiến cam go này.
Hôm nay, Ad gửi đến mọi người Form khảo sát này (của Đồng Tháp Portal), mong mọi người dành chút thời gian để gửi ý kiến, nhận xét của mình về Hình ảnh Đồng Tháp - quê hương Sen Hồng của chúng ta nha!
Rất mong nhận được sự tham gia, hỗ trợ của mọi người.
Ad chân thành cảm ơn!
💖
(P/s: Mọi người có thể chia sẻ để nhiều người cùng biết và tham gia cho ý kiến nha)

Xin kính chào tất cả quý vị! Tôi là Trần Thị Ánh Nguyệt, hiện đang công tác tại Cổng Thông tin điện tử Đồng Tháp và là học viên Lớp Cao học Báo chí - Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia Hà Nội). Tôi ....

SỐ ĐIỆN THOẠI CÁC TRẠM Y TẾ CỦA 12 HUYỆN/THÀNH PHỐ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG THÁPNguồn: Sở Y tế Đồng Tháp
19/07/2021

SỐ ĐIỆN THOẠI CÁC TRẠM Y TẾ CỦA 12 HUYỆN/THÀNH PHỐ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG THÁP
Nguồn: Sở Y tế Đồng Tháp

THƯ GỬI BÀ CON ĐẤT SEN HỒNG của XÍCH LÔ. (18/7/2021)💖(Rồi sẽ có một ngày ta nhìn lại, để nhớ, để thương, để cảm phục và ...
19/07/2021

THƯ GỬI BÀ CON ĐẤT SEN HỒNG của XÍCH LÔ. (18/7/2021)
💖(Rồi sẽ có một ngày ta nhìn lại, để nhớ, để thương, để cảm phục và tự hào về tình người, tình quê hương trong giông bão)💖

Bà con Đất Sen Hồng thân mến!
Tình cảnh khó khăn không ai mong muốn lại ập đến, cơn đại dịch mang tên Covid-19 đang hoành hành trên quê hương Đất Sen Hồng. Con vi rút ác nghiệt xâm nhập vào bệnh viện, nhà máy, văn phòng, ngôi chợ, lan ra cộng đồng. Một cơn đại dịch hiểm nguy gây chết chóc như dịch bệnh cách đây vài trăm năm trước trong huyền tích Ông Bà Chủ chợ Cao Lãnh lập đàn tế trời đất, nguyện hy sinh để cứu tính mạng dân làng.

Giãn cách xã hội, phong tỏa từng khu vực, lập chốt kiểm soát, liên tiếp những quyết định khó khăn đặt ra cho lãnh đạo địa phương. Quê hương còn bao gian khó cần lắm sự bình yên để mọi người an tâm sản xuất, kinh doanh, tìm kiếm thu nhập nuôi sống gia đình, góp phần làm giàu mảnh đất thân yêu này. Nhà máy đóng cửa, công nhân mất việc làm, chủ doanh nghiệp đứt chuỗi cung ứng. Vườn tược thiếu người chăm sóc vì giãn cách, thu hoạch khó khăn, vận chuyển, phân phối bị ách tắc, đình trệ. Phố phường im ắng, hàng quán đóng cửa, nhiều người chật vật với sinh kế hàng ngày.
Cả hệ thống ra quân, sẵn sàng đến tuyến đầu, đồng lòng “chống dịch như chống giặc” .

Đội quân y tế, những chiến sĩ áo trắng tiên phong, có mặt ở những nơi hiểm nguy nhất, dễ bị lây nhiễm nhất. Những chiến sĩ áo lính yểm trợ, án ngữ nơi xung yếu, hỗ trợ hậu cần, sát cánh cùng y, bác sĩ chăm sóc bệnh nhân, người bị cách ly. Những suất cơm ấm áp tấm lòng thiện nguyện lan tỏa nghĩa cử cao đẹp của công dân Đất Sen Hồng. Khẩu hiệu “mình vì mọi người, mọi người vì mình” được nhắc nhở nhau, xua đi thờ ơ, vô cảm. Người tốt càng muốn sống tốt hơn. Hạnh phúc đơn giản chỉ là làm một điều thật tử tế, đúng lúc, đúng chỗ. “Không có hạnh phúc trong việc sở hữu hay đón nhận, chỉ có hạnh phúc khi cho đi”.

Lòng tốt, suy cho cùng, có được khi mình nghĩ cho người khác, đứng ở vị trí của người khác. Hãy nghĩ đến những người bị mất đi nguồn sinh kế hàng ngày. Hãy nghĩ đến người nông dân đứng ngồi không yên vì nông sản không tiêu thụ được hay tiêu thụ với giá rẻ, sau cả mùa vụ vất vả. Hãy nghĩ đến lực lượng tham gia chống dịch phải xa gia đình, chưa biết ngày gặp lại. Có một câu nói hay về lòng tốt: “Ba chiếc chìa khóa dẫn tới cuộc sống mãn nguyện: quan tâm tới người khác, dám làm vì người khác, chia sẻ cùng người khác” .

Hàng ngày cập nhật tình hình sản xuất, tiêu thụ nông sản các vùng miền trong cả nước, tôi vẫn luôn dõi theo thông tin từ quê nhà. Thật nặng lòng và xót xa khi nhận được những tin nhắn đầy tâm tư khi khoai lang Hòa Tân, nhãn An Nhơn, xoài, mít và nhiều nông sản khác gặp khó trong tiêu thụ, rơi vào tình cảnh rớt giá, do những diễn biến phức tạp của đại dịch. Vật tư, nguyên liệu đầu vào cho cây trồng, vật nuôi tăng giá chóng mặt, bào mòn lợi nhuận của người sản xuất, khi cả đầu vào và đầu ra đều gặp khó. Dẫu biết đó là câu chuyện bất khả kháng, cả thế giới đang chao đảo đối mặt, chứ không riêng xứ mình, nhưng vẫn thấy mình chưa hoàn thành trách nhiệm mà bà con gửi gắm. Một món nợ chưa trả xong đã thêm một món nợ khác, món nợ với hàng triệu nông dân cả nước, trong đó có bà con nông dân quê mình. Tôi quyết dốc hết sức, làm thật tốt công việc của mình.

Khi không thay đổi được thế giới chung quanh, thì phải cần thay đổi chính mình. Còn chồi, nẩy cây. Cuộc sống dù khó khăn đến mấy, cũng có một lối thoát, một hướng đi mới do chính chúng ta tạo ra. Khi phân bón, thuốc bảo vệ thực vật lên giá, những người nông dân trồng cà phê ở Tây Nguyên, những bà con trồng rau ở đồng bằng sông Hồng chuyển sang dùng phân hữu cơ, chế phẩm sinh học tự làm ra. Bà con rút ra một điều rằng, phân thuốc hữu cơ, tuy không cải thiện năng suất, nhưng chi phí sản xuất giảm, chất lượng nông sản cao hơn và bán được giá cao hơn. Tính đi tính lại, lợi nhuận không giảm, có khi còn tăng hơn. Hay nói đâu xa, trong lúc các kênh phân phối, tiêu thụ truyền thống gặp nhiều khó khăn, Hợp tác xã Đặc sản Đồng Tháp đã chủ động xây dựng gian hàng trực tuyến, ứng dụng thương mại điện tử, giúp hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm.

Bà con hãy nhìn chung quanh, hình như đâu có người nào thành công, giàu có mà cứ than thân trách phận, tìm mọi cách để biện minh phải không? Niềm tin ngay trong lúc khó khăn có thể chưa chắc sẽ đem lại thành công, nhưng chắc chắn ngồi than trách sẽ dẫn đến thất bại. Mãi quẩn quanh, đắm chìm trong cảm xúc tiêu cực sẽ làm cho cái khó càng khó hơn. Tuy nhiên, để đón nhận những thay đổi tích cực, bà con cần lắm sự đồng hành của cả hệ thống, của đội ngũ chuyên môn. Mỗi cán bộ, công chức cần xem đấy không chỉ là trách nhiệm, mà hơn hết là bổn phận san sẻ với bà con nông dân, đóng góp cho xã hội.

Sau cơn mưa, trời lại sáng. Ngày mai, hoa sen vẫn nở. Tươi tắn và bình an. Rồi đại dịch gây bao khó khăn, mất mát sẽ qua đi, để chúng ta bắt nhịp với cuộc sống bình thường mới. Xin gửi đến bà con tình cảm của người bạn đồng hành đã, đang và sẽ luôn gắn bó với những người bạn thiết thân ngày đêm chí thú tạo thêm giá trị bên bờ ao, thửa ruộng trên mảnh Đất Sen Hồng yêu thương!

💖Xích Lô💖

(Thư gửi cho bà con Đất Sen Hồng trong lúc đang phải đối mặt với những khó khăn do đại dịch Covid-19, ông Lê Minh Hoan – Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, nguyên Bí thư Tỉnh uỷ Đồng Tháp với “nickname” thân mật là Xích Lô)
💖

TIN VUI CHO BÀ CON NGHÈO, NGƯỜI BÁN VÉ SỐ 💖Hỗ trợ hộ nghèo, cận nghèo, người bán vé số do cách ly xã hộiUỷ ban nhân dân ...
16/07/2021

TIN VUI CHO BÀ CON NGHÈO, NGƯỜI BÁN VÉ SỐ 💖
Hỗ trợ hộ nghèo, cận nghèo, người bán vé số do cách ly xã hội

Uỷ ban nhân dân tỉnh vừa thống nhất chủ trương, đồng ý hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn tỉnh, do thực hiện cách ly xã hội phòng, chống dịch Covid-19 với mức hỗ trợ 15 kg gạo/người/tháng.

Tổng số hộ nghèo, hộ cận nghèo là 30.576 hộ; tương ứng 110.577 nhân khẩu. Thời gian hỗ trợ 01 tháng. Tổng kinh phí hỗ trợ dự kiến (quy đổi tương đương 15.000 đồng/kg gạo) là 24,8 tỷ đồng.

Nguồn kinh phí thực hiện từ ngân sách địa phương theo phân cấp ngân sách hiện hành.

Uỷ ban nhân dân tỉnh yêu cầu Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố khẩn trương tổ chức triển khai thực hiện việc hỗ trợ cho các trường hợp hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn theo đúng quy định. Thời gian hoàn thành trong tháng 7/2021 và báo cáo kết quả thực hiện về Uỷ ban nhân dân tỉnh.

Uỷ ban nhân dân tỉnh thống nhất chủ trương theo nội dung đề nghị của Sở Tài chính, đồng ý cho Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Xổ số kiến thiết Đồng Tháp được hỗ trợ người bán vé số trên địa bàn tỉnh, do ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19, tạm ngưng phát hành vé số từ ngày 12/7/2021.

Để hỗ trợ phần nào khó khăn cho cuộc sống của người lao động bán vé số lẻ trên địa bàn tỉnh trong thời gian dừng mở số Đồng Tháp, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Xổ số kiến thiết Đồng Tháp đề xuất mức hỗ trợ cho mỗi người bán vé số là 1,5 triệu đồng/người, số lượng khoảng 8.600 người, tổng kinh phí hỗ trợ khoảng 12,9 tỷ đồng.

Văn Khương - Tổng thông tin Đồng Tháp.

Address

Cao Lãnh

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Quê hương và Ký ức posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Business

Send a message to Quê hương và Ký ức:

Share