13/08/2025
tác giả: Hoàng Thị Diệu Minh
Đơn vị: Trường THCS Nguyễn Đình Chiểu, An Khê, TP. Đà Nẵng
Tác phẩm: CÔ GIÁO HOÀNG OANH – MỘT ĐỜI VẼ ĐAM MÊ BẰNG TRÁI TIM NGHỀ GIÁO
Nhắc đến “dân vận khéo”, nhiều người thường nghĩ ngay đến các hoạt động chính trị – xã hội quy mô lớn. Nhưng thật ra, “dân vận khéo” đôi khi lại bắt đầu từ những điều rất giản dị, từ việc dùng cái tâm và cái tài của mình để cảm hoá, dẫn dắt tập thể cùng đồng hành. Ở Trường THCS Nguyễn Đình Chiểu, có một người đã làm điều đó suốt nhiều năm qua – cô giáo Hoàng Oanh, giáo viên Mỹ thuật, người đã âm thầm gieo mầm đam mê hội hoạ và lan toả tinh thần đoàn kết bằng chính trái tim yêu nghề của mình.
TỪ LÒNG YÊU NGHỀ ĐẾN TẤM LÒNG DÂN VẬN
Với cô Hoàng Oanh, trường học không chỉ là nơi làm việc, mà còn là ngôi nhà thứ hai. Cô mang đến lớp học không chỉ kiến thức mỹ thuật, mà cả sự ân cần, chu đáo và trách nhiệm trọn vẹn trong từng công việc được giao. Đồng nghiệp yêu quý cô bởi sự chân thành, hoà đồng; phụ huynh tin tưởng và mến mộ vì sự tận tụy, gần gũi; còn học sinh thì say mê mỗi tiết học của cô bởi sự đổi mới, sáng tạo và truyền cảm hứng.
Cô luôn quan niệm: “Muốn học trò yêu môn học, trước hết giáo viên phải yêu môn học ấy và yêu chính học trò của mình”. Chính niềm tin đó đã đưa cô đến một hành trình dân vận khéo rất riêng – hành trình chạm đến trái tim của mọi người bằng tình thương và sự tận tâm.
TỰ NGUYỆN MỞ LỚP DẠY NĂNG KHIẾU - DÂN VẬN KHÉO BẰNG TẤM LÒNG
Không chỉ giảng dạy trên lớp, cô Hoàng Oanh còn tự nguyện mở lớp học vẽ miễn phí cho những học sinh có năng khiếu hội hoạ. Mỗi tuần, vào các sáng thứ hai, tư, sáu trong dịp hè và các sáng thứ 7, chủ nhật trong năm học, phòng mỹ thuật của trường lại rộn ràng tiếng cười, tiếng bút chì sột soạt trên giấy, tiếng màu nước hoà vào nhau.
Những buổi học ấy đã giúp nhiều em định hình rõ hướng đi nghệ thuật, thêm tự tin và nuôi dưỡng tâm hồn trong sáng. Nhiều phụ huynh xúc động trước tâm huyết của cô đã không ngần ngại hỗ trợ vật dụng, góp công sức và đồng hành trong các hoạt động nghệ thuật. Từ một lớp học nhỏ, cô đã “dân vận” bằng tình cảm để kết nối phụ huynh, học sinh, đồng nghiệp – tạo nên một cộng đồng nhỏ gắn bó vì nghệ thuật. Đó chính là dân vận khéo: từ cái tâm lan tỏa thành sự đồng thuận và sẻ chia.
TỔ TRƯỞNG CHUYÊN MÔN - NGƯỜI VẬN ĐỘNG MỀM TRONG TẬP THỂ
Trên cương vị Tổ trưởng Tổ GDTC - Nghệ thuật, cô Hoàng Oanh luôn tiên phong trong mọi hoạt động do cấp trên phát động, từ các cuộc thi về chuyên môn đến các phong trào đoàn thể. Cô khéo léo kết nối các giáo viên, xây dựng tập thể đoàn kết, vững mạnh.
Đặc biệt, cô cùng đồng nghiệp sáng lập Câu lạc bộ Năng khiếu của trường – nơi kết hợp âm nhạc và mỹ thuật, mang lại sân chơi lành mạnh, bổ ích cho học sinh. Nhiều em vốn rụt rè đã tự tin thể hiện mình nhờ môi trường này. Không chỉ vận động được học sinh, cô còn khơi dậy nhiệt huyết của phụ huynh, tạo nên mạng lưới đồng hành vững chắc giúp các hoạt động nghệ thuật ngày càng sôi nổi.
GIEO YÊU THƯƠNG - GẶT QUẢ NGỌT
Nhờ sự tâm huyết và cách “dân vận khéo” của cô, lớp học vẽ miễn phí ngày càng đông học sinh tham gia.
Thành tích của học trò dưới sự dẫn dắt của cô Hoàng Oanh là minh chứng rõ nét cho những nỗ lực bền bỉ và đúng hướng. Nhiều em đoạt giải cao trong các cuộc thi vẽ tranh cấp quận, thành phố và toàn quốc. Nhưng điều đáng quý hơn cả là từng học sinh đều trở nên yêu cái đẹp, sống tích cực và biết sáng tạo trong tư duy, cảm xúc – những giá trị không dễ đo đếm bằng điểm số hay huy chương.
Câu lạc bộ nghệ thuật của trường dưới sự dìu dắt của cô ngày càng phát triển, thu hút đông đảo học sinh đăng ký. Các hoạt động bề nổi của nhà trường cũng vì thế mà thêm phong phú, tạo hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng
KẾT NỐI BẰNG TRÁI TIM
Chính từ cái tâm trong sáng, tấm lòng yêu nghề và tình thương học trò chân thành, cô Hoàng Oanh đã trở thành một tấm gương tiêu biểu của phong trào “Dân vận khéo” trong trường học. Cô không vận động bằng khẩu hiệu, mà bằng những hành động thiết thực, cảm hóa được đồng nghiệp, gắn kết được phụ huynh, và khơi dậy được khát vọng phát triển ở học sinh.
Ngày nay, khi công tác dân vận đòi hỏi sự mềm mại, thuyết phục và đồng hành nhiều hơn, thì hình ảnh cô giáo Hoàng Oanh lặng thầm bên giá vẽ, tận tụy với học sinh, miệt mài xây dựng câu lạc bộ, khéo léo kết nối nhà – trường – xã hội… chính là minh chứng chân thực nhất cho một tấm gương dân vận khéo từ trái tim, là nguồn cảm hứng để mỗi chúng ta tin vào những điều đẹp đẽ , tốt lành vẫn đang được vun đắp mỗi ngày.
Cô Hoàng Oanh – người vẽ nên những gam màu đẹp cho đời không chỉ bằng bút cọ, mà bằng tình yêu thương, sự tận tụy và cái tâm của một nhà giáo chân chính.