20/04/2026
VỀ HUẾ HEALING ĐI CON, HUẾ ĐANG MÙA ĐẸP NHẤT NĂM ĐÓ 🫂
🏯REVIEW SIÊU CHI TIẾT 5N4Đ HUẾ THÁNG 3
Tụi mình đã có chuyến trip 3N2Đ Huế tháng 6 năm ngoái, nhưng thực sự thì cái nắng tháng 6 khiến mình không thể yêu thương và ngắm nhìn Huế một cách trọn vẹn được, nên theo lời của một người anh Huế, mình đã quay lại Huế vào cuối tháng 3 năm nay và có 1 chuyến trip 5N4Đ tuyệt vờii!
* Hơi dài nên bà nào cần thì cố đọc hết nha!
Các thông tin tui cũng note dưới từng ảnh cho ai cần
📙LỊCH TRÌNH:
- Ngày 0: 19.30 lên xe Sâm Hương tại Bến nước ngầm, ngủ một giấc thật ngon.
- Ngày 1: 5h sáng tới điểm trung chuyển tại Huế. Có xe 16c sẽ đưa mng tới tận home. 6 giờ tới home vệ sinh, gửi hành lý rồi đi ăn sáng tại Bún bò Mệ Kéo. Ăn xong về home thay đồ, make up rồi 9.00 đi lăng Tự Đức. Chơi ở Lăng đến 12h về, qua Chạn ăn trưa rồi 14h về nhận phòng, nghỉ ngơi, uống cà phê ngay tại home. 19h tối đi ăn vịt lộn um bầu Nguyễn Khuyến. Ăn xong đi ra bãi cỏ 2 bờ sông Hương hóng mát rồi về ngủ.
- Ngày 2: 6.30 ăn sáng nhanh rồi đi Đại Nội vì sợ nắng. Đại Nội rất rộng ấy. Loanh quanh đi thăm quan, chụp ảnh trong Đại Nội hết buổi sáng. Trưa ăn cơm bình dân ngay gần home. Về nghỉ ngơi vì khá mệt. 15h đi Bến xưa Vỹ Dạ. 16.30 đi ngắm hoàng hôn đoạn chùa Thiên Mụ, rồi về ăn bún bò bà Nga. Ăn xong về nghỉ ngơi.
- Ngày 3: 8.00 mới dậy, ăn sáng xong 2 đứa đi Làng hoa giấy Thanh Tiên (mà đi nhầm đường), rồi vòng về đi thăm quan nhà vườn An Hiên, ghé quán cà phê Kodo gần đấy. 12h về trả phòng, lấy đồ. Đi ăn cơm tại Chạc. 13h nhận phòng homestay mới. Ngủ đến 4h chiều rồi đi mua đồ ăn vặt rồi ra bờ sông Hương ngồi chơi đến tối hẳn. Về đi ăn ốc tại Ốc chú mập. Xong rồi về home nghỉ ngơi.
- Ngày 4: 7.00 dậy ăn sáng rồi đi Lăng Minh Mạng. Chơi tại lăng đến 11h về. Ghé ăn trưa tại Cơm trưa O Én. Về nghỉ ngơi. 15h chiều đi cà phê Tan làm việc. 19h đi ăn vặt, bún bò, nem nướng, bánh cuốn tại chợ Đông Ba. Ăn xong về nghỉ ngơi
- Ngày 5: 7.00 dậy đi ăn sáng bún bò bà Tuyết. Đi mua cà phê muối rồi về home, trả phòng trả xe. 9.00 lên xe giường nằm về HN. Tầm 20h tối xe về đến HN.
🍃 THỜI ĐIỂM ĐẸP ĐỂ ĐI HUẾ:
- Tháng 2 – 4 (đẹp nhất): Trời mát, ít mưa, không quá nắng gắt như mùa hè, cây cối xanh mướt, hoa nở nhẹ nhàng
- Tháng 5 – 8 (mùa hè) Nắng như đổ lửa. Ra ngoài đường hoặc đi thăm quan phải đi từ sớm hoặc chiều muộn, chứ 8-9h sáng ra ngoài đường cảm giác muốn bốc hơi luôn ấy, hợp đi biển như biển Lăng Cô hoặc biển Thuận An.
- Tháng 9 – 11 (mùa mưa): Mưa nhiều, dễ gặp lũ → không lý tưởng nếu đi du lịch trải nghiệm.
- Tháng 12 – 1 (mùa đông): Trời lạnh, có thể có mưa phùn, hợp vibe trầm buồn nhưng hơi “ảm đạm”
- Nếu muốn vừa đẹp vừa ít đông, chọn giữa tháng 3 – đầu tháng 4: Tránh dịp lễ lớn hoặc Festival Huế nếu bạn không thích đông (hoặc đi đúng dịp này để trải nghiệm văn hoá cũng rất hay)
* Đi Huế mấy ngày thì đủ?
- Thường thì mình thấy mng hay đi 3N2Đ, 4N3D là khá đủ để trải nghiệm Huế rồi. Nhưng mình có thời gian, và bọn mình cũng thuộc đạo đi chơi không thích gấp gáp, muốn nghỉ ngơi nhiều nên mình đi 5N4Đ.
- Mình đã từng đi Huế năm ngoái rồi nên năm nay chỉ đi một số điểm mà mình thích thôi. Bà nào đi lần đầu thì nhớ đi nhìu nhìu, đừng ngủ nhiều như tui kẻo về rồi lại tiếc nha 🥹
- Mình đi cuối tháng 3, thời tiết theo người Huế nói là “mát mẻ” nhưng mà mình thấy khá nóng rồi. Đi chơi các lăng là thấy mệt rồi ấy. Nên các bà sợ nóng thì cứ đi tầm đầu tháng 3 cho tui nhaa.
- Outfit đi Huế thì áo dài, váy dài sáng màu, túi cói mũ cói, váy lụa là hợp lý rùii. Ở Huế có rất, rất, rất nhiều tiệm cho thuê áo dài và cổ phục, các bà có thể vào và thuê trong đó để chụp 1 bộ ảnh Đại nội cũng xinh lắm.
Nghe nói là đi các lăng không nên mặc váy dài trắng và xoã tóc nhưng tui vẫn mặc vậy 😂 mí bà cân nhắc nha
🚌 PHƯƠNG TIỆN DI CHUYỂN:
Có 3 cách để đi Huế:
- Máy bay (nhanh nhất): Thời gian bay: ~1h15, hạ cánh tại Sân bay Phú Bài -> Phù hợp nếu bạn muốn tiết kiệm thời gian
- Tàu hoả (chill, ngắm cảnh đẹp): Thời gian từ 12–14 tiếng, tàu đi qua đèo Hải Vân – cung đường tàu đẹp top 1 Việt Nam. Đi tàu có các hạng ghế ngồi và cả ghế nằm nữa. Phù hợp với những bà muốn trải nghiệm, ngắm cảnh
- Xe khách / limousine (tiện – tiết kiệm): Thời gian 12–15 tiếng. Có xe giường nằm, cabin riêng -> Giá mềm, nhiều chuyến từ 19h trở đi lắm
- Lần trước tui đã đi máy bay vào Huế và ra bằng tàu hoả, nên lần này tui đi xe giường nằm:
+ Chuyến đi: nhà xe Sâm Hương, 19.30 xe khởi hành tại bến nước ngầm. Ngủ 1 giấc 5h là tới Huế. Có xe trung chuyển về tận homestay. Giá 800k/cabin đôi
+ Chuyến về: HKBus, khoang rộng hơn xíu. Giá đắt hơn các xe khác, nội thất đẹp, xe đi êm. Giá 1.050k/cabin đôi.
- Khi chọn chuyến thì từ HN đi nên chọn chuyến tối để sáng sớm đến Huế, nhận xe máy đi chơi là vừa. Chuyến về cũng nên chọn khung giờ 18-19h để chơi trọn vẹn ở Huế, lên xe ngủ 1 giấc là về HN. Tui vì có việc nên mới phải về chuyến sáng, phí mất gần 1 ngày ở Huế.
- Thuê xe máy di chuyển ở Huế: giá thuê xe ga 130k/24 tiếng (quá 24 tiếng phụ thu 15k/tiếng). Nhà xe giao và nhận xe tại home luôn. Các bà cứ nhờ home thuê giúp để đỡ phải tìm chỗ thuê. Đường ở Huế cực đẹp và dễ đi nên đi xe ga cũng được.
🏡 Ở ĐÂU?
- Ở Huế cực nhiều homestay, và giá cũng không cao đâu. Theo tui tham khảo thì rất nhiều home 400-500k/ngày.
- Nhưng cũng có những Resort & nghỉ dưỡng cao cấp: Vedana Lagoon Resort & Spa Hue (Resort phong cách Pháp cổ bên sông Hương, cực sang), Ancient Hue Garden Houses (Nhà vườn Huế, không gian truyền thống)
-> Tuỳ điều kiện để mng chọn cho phù hợp, có thể tham khảo book trên agoda, traveloka …
- Sát ngày đi tui mới book mà trộm vía được 2 home siu ổn, siêu chỉn chu và đúng gu tui, phải rcm để mng đi Huế tham khảo. Tui khen thì các nàng cứ tin tưởng đi nha:
+ Hi. haven Coffee Space & homestay: home cũng là một quán cà phê cực có gu nằm ngay trong hoàng thành, đi 2 phút đến cổng Đại Nội. Home tone nâu nhạt, tối giản, kiểu không có chi tiết thừa ấy, nhiều cây, sạch, thơm. Book phòng ở đây đã kèm bữa sáng món địa phương (cơm hến, bún bò …), đặc biệt là khách lưu trú còn được sử dụng đồ tại quán cà phê miễn phí không giới hạn luôn ấy. Thích đinnn, mà đồ uống của quán cà phê cũng ngon lắm. Nên lần này đi Huế tui ít đi các quán cà phê là vì thế. Giá 780k/phòng 2 người
- Pomela cottage: đây là dạng căn hộ nguyên căn, màu trắng xinh xắn và rộng lắm, ở 4 người cũng được. Có cả phòng ngủ, khách và bếp. Home nhiều truyện Harry Potter có cả máy chiếu, chơi game, nên buổi tối tụi tôi xem phim đến tận 2h đêm luôn. Giá 800k/ngày
📸: ĐI CHƠI Ở ĐÂU?
Huế là thành phố di sản, nên đến Huế thì chắc chắn phải đi Đại Nội và các lăng rồi. Tui liệt kê 1 số điểm tui đã đi:
- Đại Nội: siêu rộng, siêu đẹp. Mng sẽ phải mất 1 buổi trong này ấy, và đi bộ cực mệt. Hiện trong Đại Nội có dịch vụ xe đạp điện, mình có thể thuê xe để đi cho đỡ mệt. Nên đi sớm tránh nắng nha mí bà, ưu tiên giày thấp
- Lăng Minh Mạng: Đây là lăng có bố cục hoàn hảo nhất – kiểu đẹp “chuẩn chỉnh”, đi vào là thấy rất quy củ, chỉn chu. Rộng, nhiều hồ nước, cầu, đồi thông, trang nghiêm, quyền lực, “đậm chất hoàng gia”. Cá nhân mình thích lăng này, nên lần quay lại Huế này mình lại quay lại lăng Minh Mạng để ngắm nhìn vẻ đẹp của lăng mùa cây đại rụng lá.
- Lăng Tự Đức: đẹp kiểu thơ mộng, lãng mạn. Tổng thể như một công viên lớn với hồ nước, rừng thông. Đây là lăng nên thơ nhất – vì vua Tự Đức vốn cũng là một thi sĩ, nên nơi này giống chỗ nghỉ dưỡng hơn là lăng tẩm.
- Lăng Gia Long: mình định đi mà lại dậy muộn nên không đi nữa, để dành lần sau quay lại. Nhưng nghe mng nói lăng này cực cực cực rộng, đẹp kiểu hoang sơ, hùng vĩ, đậm chất thiên nhiên nhất – gần như hoà vào núi rừng, ít du khách, đi kiểu khám phá rất thích.
- Ngoài ra mng có thể đi thêm:
+ Nhà vườn An Hiên (nhà của một cô công chúa dưới triều Nguyễn - mang đậm nét kiến trúc nhà vườn ở Huế) tại đây mí bà sẽ được nghe hát ca Huế trong vườn, uống trà và nghe giới thiệu về ngôi nhà
- Nghe ca huế trên sông Hương, ăn sáng, xế hoặc tối trên thuyền (có Ngự thuyền Hueritage - đúng chuẩn phong cách cung đình, hoặc một số thuyền trên sông, mí bà cứ đi dọc sông Hương là có người mời đi thuyền ngắm cảnh)
- Bến xưa Vỹ Dạ: nó là một cái bến nhỏ khá xinh, có quán cà phê ngay tại điểm bến xưa để mng mệt có thể ngồi nghỉ ngơi
- Bãi cỏ ngay 2 bên bờ sông Hương: mình thấy người Huế yêu thiên nhiên thực sự. Hiện Huế là 1 trong số ít thành phố có nhiều cây xanh nhất Việt Nam. Cứ nhìn 2 bờ sông Hương thì rõ. Cây xanh, bãi cỏ đẹp như một bức tranh. Từ Tết thành phố còn trồng thêm nhiều hoa nữa, nhìn nên thơ vô cùng. Chiều và tối thì 2 bên bờ sông luôn kín người, mng mang theo cả thảm để trải ngồi chơi, ăn uống, ngắm 2 bờ sông lấp lánh, và trên sông những con thuyền trôi lững lờ, tiếng ca huế trên thuyền vang xa khắp mặt nước, thỉnh thoảng còn có những ánh đèn hoa đăng du khách thả trôi như những vì sao lấp lánh trên mặt sông. Đi Huế 2 lần thì cả 2 lần mình đều xúc động khi ngắm một Huế bình yên và nên thơ như thế
- Chùa Thiên Mụ ngắm hoàng hôn: dọc bờ sông Hương chỗ đoạn chùa Thiên Mụ bán nhiều tào phớ, bánh bột lọc. Ngồi đợi hoàng hôn ăn vặt cũng thú vị lắm.
🍜 ĂN GÌ?
- Bún bò: chắc chắn phải ăn bún bò Huế rùii. Bún bò ở đây ăn khác bún bò Hà Nội nha, mí bà cứ thử xem. Tui ăn bún bò theo review thì lại thấy không hợp ăn bún bò Mệ Kéo, dù rất rất nhiều người khen ngon. Cá nhân tui lại hợp với bún bà Nga, bún bò bà Tuyết hơn. Giá từ 30k - 55k nha (tui gọi đầy đủ cũng 55k/bát chứ không có rẻ quá như mng hay review đâu)
- Cơm nhà: rcm mng ăn cơm mắm Cô Ri, view nhà hàng đẹp lắm, đồ ăn ngon, chỉn chu (nhất là cá bống kho tiêu). Cùng tầm giá thì Cơm Chạn tui lại thấy bình thường, đông, không gian chật, bí. Ngoài ra tui ăn ở Chạc và Cơm trưa O Én thì giá rẻ (70k - 80k/ mâm 2 người, gọi thêm 20-30k/món mặn) lại ngon, hợp khẩu vị. Các bà đi Huế cứ thử xem
- Cà phê: Huế thì nổi tiếng cà phê muối rồi. Quán từ bình dân, quán lề đường đến quán có tiếng, decor đẹp thì tui uống cũng thấy cà phê muối sêm sêm nhau. Rcm các bà 1 số quán tui đi, thấy đều ổn, đẹp: Tan.cafe, Trốn, Ngang, Son, Hi.haven … đồ uống các quán này đều từ 35 - 65k
- Ngoài ra, một số điểm tui ăn: Chợ Đông Ba (không biết ăn gì các bác cứ ra chơi Đông Ba, một tổ hợp quà bánh tha hồ chọn, ăn cũng món ngon món dở), bánh bột lọc dì Huệ Đào Tấn, Vịt lộn um bầu Nguyễn Khuyến (ngon top 1 lòng tui đi Huế), cơm hến (rất nhiều quán bán, tui thấy lạ vì người Huế ăn cơm vào buổi sáng luôn 🙄)
💰 CHI PHÍ:
Tui có để ảnh cuối chi phí chi tiết cho mí bà tham khảo. Chúng tui đi 5N4Đ tổng chi phí khoảng 8trịu500/2 người
📸: Chia sẻ của Linh Xinh