30/05/2026
🏮Mình vừa có một chuyến đi Hội An đúng kiểu đi để ăn và chill nên xin chia sẻ lại trải nghiệm cá nhân cho ai đang tính xách balo đi nha.
🍜Chuyến này mình đi chủ yếu foodtour, cafe thơ thẩn và ngắm phố cổ. Không cố chạy deadline check-in nên mọi thứ khá nhẹ nhàng và dễ chịu.
🚌Mình đi xe khách giường nằm 2 chiều từ Hà Nội đến Đà Nẵng xe Futa Hà Sơn thấy khá ổn áp. Xe sạch sẽ, nằm thoải mái, đi từ tối hôm trước ngủ một giấc là sáng tới nơi luôn, không quá mệt đâu mọi người. Sau đó bắt taxi đến Hội An
🏨Khách sạn t mình ở 2 nơi, xin phép chia sẻ trải nghiệm thật chứ chưa chụp hình khách sạn nha (khi nào được mời ở free mình chụp sau hẹ hẹ 😌)
📍 Vinh Hung Riverside Resort & Spa
Nằm ngay khu phố cổ nên cực hợp cho ai thích đi bộ chill chill ngắm phố như mình.
Điểm cộng:
* Đồ ăn ổn áp, giá dễ chịu
* Có tiệc trà bánh buổi chiều
* Có thuyền ngắm hoàng hôn trên sông (đi 1 lần cho biết cũng vui)
* Nhân viên thân thiện dễ thương
Điểm trừ lớn nhất là do mình bất cẩn 😭
Check-in xong ngã nguyên người xuống bồn tiểu cảnh của khách sạn. Vừa nhục vừa ướt hết người nên quên luôn cả đau.
📍 Wyndham Garden Hoi An Cua Dai
Mình định đổi gió ra sát biển Cửa Đại mà đặt nhầm khách sạn :))) Nhưng lại thành ra rất thích.
Phòng sạch sẽ, nhân viên siêu nhiệt tình và dễ thương. Mê nhất là khách sạn có xe đạp cho khách mượn. Sau khi chuyển qua đây mình đạp xe quanh Hội An cả ngày lẫn đêm luôn ấy.
Giờ tới phần quan trọng nhất: foodtour🤭🤭🤭
Đây là trải nghiệm cá nhân, hợp khẩu vị mình nhưng có thể chưa khẩu vị người khác.
☀️ BỮA SÁNG
🥖 Bánh mì:
* Bánh Mì Phượng số 2B Phan Bội Châu
* Madam Khanh 115 Trần Cao Vân
Ngoài ra mình còn tấp đại mấy quán bánh mì lề đường của các cô các bà siêu ngon. Không phải nói quá chứ bánh mì Việt Nam đúng là đỉnh thật.
🍜 Mì Quảng/Cao Lầu
* Cô Hồng đường Thái Phiên
* Mì Quảng Ông Hai số 6A Trương Minh Lượng
* Cô Phụ chợ Cẩm Châu(Cao Lầu ngon)
Cao Lầu hơi khó ăn, cá nhân mình thích Mì Quảng hơn hẹ hẹ
🌙 ĂN TRƯA / TỐI
🍽 Hoa Hiên Restaurant
View xinh ngồi ngắm sông sáng tối đều thích, đồ ăn đa dạng và hợp khẩu vị mình.
🍕Deckhouse An Bàng
View ngắm biển siêu bắt mắt, ngồi trưa chiều đẹp hơn tối, đồ ăn đa dạng từ hải sản đến đồ Tây đều có
🐔 Cơm gà:
* Cơm Gà Bà Nga
* Cơm Gà Bà Buội
* Cơm gà Hồng
3 quán mình thử đều nằm trong khu phố cổ Phan Châu Trinh và còn nhiều quán cơm gà đều nằm trong khu nên ace cứ chọn thử, ngon hay không cũng có trải nghiệm
* Cơm gà cô Mì Trần Cao Vân
Ăn khá nhiều hàng cơm gà nhưng hợp khẩu vị nhất với mình vẫn là Bà Nga 😌
🦐 Hải sản:
* Quán Mến dưới Cửa Đại
* Quán Năm Giã ở An Bàng
🍻 ĂN CHƠI CHƠI
🥢 Bánh đập & hến xào
Thú thật ban đầu mình bị FOMO vì cái tên 😂 tới lúc ăn mới biết là bánh đa(bánh tráng) nướng kẹp bánh phở chấm nước mắm hành phi. Các hàng đều bán thêm hến xào ăn kèm.
Mình ăn ở:
* Quán cô Cúc Trần Quang Khải
* Quán Lân ở Cẩm Nam
Và món mình mê hơn cả là hến xào 😭
🥟 Bánh bèo:
* Bà Bẩy trong phố cổ
* Bà Mỹ gần chùa Cầu (quán này dân local ăn nhiều lắm)
🦪 Cháo nghêu cô Gió ở An Bàng
Mình không ăn cháo, chỉ ăn nghêu thôi nhưng ngon tới mức chắc chắn quay lại. Lần sau sẽ sáng tạo mang thêm bánh đập ăn cùng 😂
🍧 Chè:
* Chè 2 Chị Em
* Chè bà Năm trong phố cổ
(Dạo này nghe nói bị đuổi vỉa hè nên gặp được là hên xui nha mọi người)
☕️ CAFE CHILL CHILL
Thật sự ở Hội An cứ vớ đại quán nào cũng xinh luôn ấy. Nhưng đây là 4 quán mình thích nhất:
👌 Every Half Coffee Roasters
Nằm trong Làng Lụa, siêu xinh nhưng mở tới 4h chiều thôi hic.
👌 Slow Hoi An
Nằm trong làng rau Trà Quế, vibe cực chill và đóng cửa lúc 17:30.
👌 Croissant Taiyaki
Nằm trong phố cổ, mở cả ngày.
👌 La.Kao Teahouse
Một chiếc quán rất thơ, mở tới 19h và nghỉ thứ 2.
Một chuyến đi đầy đồ ăn ngon, cafe đẹp và rất nhiều cảm xúc dễ chịu. Nếu không vì công việc chắc mình còn ở lâu hơn để đi thêm các vùng xung quanh nữa.
Mùa hè này chắc chắn phải lôi tụi trẻ đi tiếp để review kỹ hơn và để chúng nó thấy Việt Nam mình đẹp tới mức nào ❤️
Ace có thêm đóng góp ý kiến nào xin để lại cmt để lần tới mình trải nghiệm và ghi lại nhé
Cảm ơn mọi người đã đọc hết bài của mình 🫶
📸Cre: cảm ơn bài viết tâm huyết và hình ảnh của bạn Huy Nguyễn.